Tôi đã được may mắn tham dự các tuần tĩnh tâm và các khoá học về Chữa Lành Trong Ơn Chúa Thánh Linh với cố linh mục Robert DeGrandis và cố linh mục Tardiff, người Canada. Tôi cũng được tham dự nhiều khoá học khác trong các phong trào Canh Tân Đặc Sủng và Canh Tân Trong Ơn Chúa Thánh Thần của người Mỹ.
Các cha giảng là có nhiều cách xin ơn chữa lành cả về nội tâm lẫn thể xác. Các Thánh Lễ đều là Lễ Chữa Lành. Khi vị linh mục truyền phép là lúc ta dìm mình vào Chén Máu Thánh Chúa Giêsu. Máu Thánh Cực Châu Báu của Chúa Giêsu có đầy quyền năng. Khi Chúa Thánh Thần ngự trên bàn thờ trong lúc truyền phép là lúc Chúa Thánh Thần ban ơn chữa lành.
Có những vết thương lòng quá lớn trong quá khứ, những sự phấn đấu mỏi mệt và đầy thương tích và những sự thất vọng não nề ở trong cuộc đời ta.
Có nhiều người đã đọc Thánh Kinh để xin ơn chữa lành. Cha Tiệu, Dòng Chúa Cứu Thế Saigon đã làm chứng rằng cha bị chứng đau đầu kinh niên hành hạ rất nhiều năm. Cha đã đọc 4 lần các cuốn Kinh Thánh Cựu Ước và Tân Ước. Sau đó thì cha được chữa lành hoàn toàn. Bịnh đau đầu biến mất mà không trở lại.
Một nữ tu bị giải phẫu lưng nhưng vị bác sĩ không thể chữa lành được cho bà. Càng ngày bà càng đau lưng hơn. Một lần nọ, bà dự buổi tĩnh tâm. Vị linh mục hướng dẫn bảo rằng moi người cần tha thứ cho những ai làm cho mình đau đớn suốt đời. Hãy thật lòng tha thứ cho những kẻ ấy. Bà liền ứng khẩu nói lời tha thứ cho vị bác sĩ giải phẫu cho bà. Ngay lập tức, bà nhận được ơn chữa lành cái lưng của bà.
Khoảng 20 năm về trước, tôi luôn bị dị ứng với bụi bặm và hoa lá. Vì cứ sổ mũi và hắt hơi mãi nên tôi thường bị chẩy máu cam ở bất cứ lúc nào mà không có sự gì báo trước cả. Tự nhiên máu cứ chẩy ào ào xuống áo quần, trong sở làm, trong nhà thờ và ở nhà. Máu chảy ộc ra rất nhiều. Một hôm, trong buổi tĩnh tâm, một người bạn của gia đình tôi là anh Ánh đưa tôi đến trước Nhà Tạm Chúa Thánh Thể. Anh nói một cách quả quyết như sau:
"Nhân Danh Chúa Giê su Kitô, con tin rằng Chúa đã chữa lành bịnh chẩy máu cam cho chị Kim Hà. Ngay bây giờ trở đi, chị Kim Hà sẽ không còn chẩy máu cam nữa. Con tin điều ấy xẩy ra. Con cảm tạ Chúa. Amen."
Vậy là tôi không còn chẩy máu cam nữa. Mãi đến mấy tháng sau tôi mới nhận ra là mình không còn chẩy máu cam. Và tôi được Chúa Giê su Thánh Thể chữa lành từ hôm ấy.
Khi những bi kịch và thảm kịch xẩy đến cho ta khi ta còn quá nhỏ thì làm cho bịnh ta nặng hơn. Nếu ta thật lòng tha thứ cho ai đó làm cho ta đau một đời thì cơ hội lành bịnh sẽ đến mau hơn. Lúc đó ta sẽ tiến tới một cách tự tin hơn trong cuộc sống, quên đi quá khứ đau buồn để tiến vào một cuộc sống mới đầy niềm vui, thành công và đầy ân sủng của vinh quang Thiên Chúa.
Hãy tận dụng những giây phút kỳ diệu trong Thánh Lễ. Hãy khiêm nhường và thành thật tha thứ, không chỉ một lần mà là nhiều lần trong cuộc đời. Nếu đó là Thánh Ý Chúa thì Chúa sẽ chữa lành cho ta cả về thể xác, tâm linh, tình cảm, tâm lý và các mối liên hệ thân tình. Còn nếu là Thánh Ý Chúa muốn ta ghé vai gánh thánh giá chung với Chúa thì cũng đành xin vâng.
Vâng theo Thánh Ý Chúa và siêng năng cầu nguyện thì cuộc sống của ta sẽ có đầy ánh sáng và uy lực của Chúa Thánh Thần ban cho.
Xin Chúa thương xót chữa lành cho những ai đọc bài cảm nghiệm này. Xin Chúa an ủi những ai đang thất vọng, bịnh tật và ưu sầu và ban ơn chữa lành cho mọi người để muôn đời chúng con ca ngợi và chúc tụng Danh Thánh Chúa. Amen.
Kim Hà, 23/8/2020
Kim Ha