CN 6747: NỮ TU THẦN BÍ CRISTINA MONTELLA (2)
Xin đọc lại phần 1: CN 6737: NỮ TU THẦN BÍ CRISTINA MONTELLA (1), đã dịch và post ngày 17/4/2024.
https://luisapiccarreta.com/other-category/cristina-montella-sister-rita-of-the-holy-spirit-the-little-girl-of-padre-pio/
4. Nữ Tu Cristina vào nhà Dòng
Ngày 10/8/1940 chị Cristina vào nhà Dòng Augustine ở vùng Santa Croce sull’ Arno’s tại thành phố Pisa, nước Ý. Chị tu ở đó trong suốt 51 năm cho đến khi chị qua đời vào ngày 26/11/1992. Chị đã làm nhiều công việc trong suốt thời gian ấy như: nấu ăn, làm y tá, dọn phòng thánh, thợ may và kế toán.
Lúc ban đầu, chị Cristina cầu nguyện Một Giờ Thành vào mỗi đêm, từ 11 giờ đêm trở đi. Chị làm Giờ Thánh này tại nguyện đường phía đằng sau Cung Thánh để có thể ở gần Nhà Tạm Chúa.
Cha Thánh Padre Pio cùng với chị cầu nguyện chung với hai ba thiên thần. Các Thiên Thần giúp chị giơ cao tay lên. Sau chừng hai, ba tháng làm việc này thì chị quyết định làm Giờ Thánh trong phòng riêng vì như vậy có vẻ riêng tư hơn.
Chị Cristina đã nhận được rất nhiều ơn lạ thường như: Được nhìn thấy Thiên Thần Bản Mệnh của mình. Chị nhận ơn nói tiên tri, ơn đọc được linh hồn những người khác và ơn lưỡng tại.
Chị còn nhận được một ơn hiếm có là được đi cùng các linh hồn vào Thiên Đàng. Chị đi cùng các lình hồn những người mà chị đã chịu mọi đau khổ thay cho họ ở lửa luyện ngục.
Trong những năm cuối đời của chị, chị sống nhờ Mình Thánh Chúa. Chị thường nhận Mình Thánh Chúa từ vết thương nơi nương long Chúa Giêsu.
5. Được đi thăm Đức Hồng Y Mindszenty trong tù nhờ vào ơn lưỡng tại
Chị Cristina thường nhận được ơn lưỡng tại tức là xuất hiện ở hai nơi cùng một lúc. Chị thường nhận ơn này để đi cùng Thánh Padre Pio đến thành phố Budapest để an ủi Đức Hồng Y Mindszenty trong nhà tù. Chị cũng thường đi thăm những nạn nhân của chế độ Soviet.
Cả nữ tu Cherubina Fascia và linh mục Franco D’Anastasio đã từng thu thập nhiều tin tức về cuộc đời của chị Rita trong một bản viết tay. Họ có thể làm chứng về những ơn lạ thường này.
Sau đây là cuộc nói chuyện giữa cha Franco và chị Rita:
“Có phải là sự thật khi chị được hiện diện trong khi người ta kết án Đức Hồng Y Mindszenty trong tù không? Chị nói thế nào?"
"Dạ, con đã ở đó và con đã nói rằng nếu họ làm những điều này thì họ sẽ đi vào hoả ngục. Một trong số những người ấy nói rằng họ không cần biết là họ có vào hoả ngục hay không."
"Lúc ấy chị có mặc tu phục không?"
"Dạ không, con mặc áo quần của người bình thường ạ."
"Có Thánh Padre Pio di chung với chị để thăm viếng Đức Hồng Y phải không?"
"Dạ có ạ, ngài thường đi chung với con ạ."
"Chị đã tìm thấy những vật thánh để cho các cha làm Lễ ở đâu?"
"Dạ từ Cung Thánh của tu viện chúng con ạ."
"Ngôn ngữ nào được dùng để nói chuyện?"
"Dạ có nhiều ngôn ngữ được dùng ạ. Đó không phải là vấn đề ạ."
"Chị có đem được những đồ vật gì cho Đức Hồng Y không?"
"Dạ con thường đem cà phê cho ngài ạ."
"Liệu tôi có thể hỏi Đức Hồng Y về những hiện tượng lưỡng tại của chị không?"
"Dạ, ngài sẽ không nói điều gì vì ngài phải giữ bí mật ạ."
(Còn tiếp)
Kim Hà, 26/4/2024