CN 5621: PADRE PIO SỐNG CUỘC TỬ NẠN CHÚA KITO #152
Nguồn: Padre Pio
1. Ông Paolo Comparato, là cựu nhân viên của nhà thương Casa Relief della Suffering Foundation chia sẻ:
"Tôi gặp gỡ Padre Pio vào năm 1951. Lúc đó, tôi vừa được 17 tuổi. Tôi chăm lo giúp lễ mỗi ngày. Rồi tôi giúp cha Padre Pio thay quần áo thường để mặc áo lễ. Tôi đưa ngài leo lên các bậc thang để lên nhà thờ mà đâng lễ. Lúc ấy chỉ có một nhà thở nhỏ mà Padre Pio thường cử hành Thánh Lễ ở đền Thánh này tại một bàn thánh có hình Cha Padre Pio."
"Mỗi ngày ngài đều tiếp tục dâng thánh lễ nơi bàn thờ Thánh của Thánh Phanxico. Đã có một số tín hữu hiện diện. Vì người đến dự Lễ nhiều nên thà thờ đông người. Tôi ngồi nhìn thấy mọi diễn tiến xẩy ra cho Padre Pio trong Thánh Lễ. Thật là cảm động."
"Tôi nhìn thấy cha Padre Pio trông rất xanh xáo. Khuôn mặt ngài tỏ lộ sự đau đớn. Ngài run rấy vì trong Thánh Lễ, ngài đang sống Cuộc Khổ Nạn Chúa Kito, đó là khi có những cơn đau đến dồn dập. Ngài thật sự đang chịu khổ đau ở trên thánh giá."
"Có một lúc trong Thánh Lễ, mọi sự đột nhiên thinh lặng. Ngài đứng lặng im và suy niệm. Đó là một cảm nghiệm khác thường. Từ đó có nhiều người sau khi tham dự Thánh Lễ thì họ được ơn hoán cải."
2. Thánh Padre Pio đã nói:
"Những giọt nước mắt của con được các Thiên Thần thâu giữ lại và đặt trong một Chén Thánh bằng vàng ròng. Các con sẽ tìm thấy Chén Thánh đựng nước mắt của các con khi các con trình diện trước Nhan Thánh Chúa."
3. Người mẹ đỡ đầu của Padre Pio cũng là một bà mụ đỡ đẻ tên Grazia Formichelli. Bà là người giúp mang Padre Pio đến với thế giới này.
Padre Pio bắt đầu nhìn thấy các thiên thần và các ma quỷ kể từ khi ngài còn là một em bé. Sau đó, trong cuộc đời cha Padre Pio, cha vâng lời bề trên để viết về thời thơ ấu của chính mình như sau:
"Thiên Thần Bản Mệnh của con cũng là người bạn tri kỷ của con kể từ khi con còn rất nhỏ. Khi con nằm trong chiếc nôi thì mẹ của con tắt đèn đi. Lúc đó con đã thấy rất nhiều con quỷ dữ tợn và con hét lên rất lớn. Mẹ con bèn bật đèn lên, khi ấy các con ma quỷ biến đi và con lập tức ngừng la hét."
Kim Hà, 10/9/2022