26 Tháng Tư 20242:52 CH(Xem: 7)
Xin đọc lại phần 1: CN 6737: NỮ TU THẦN BÍ CRISTINA MONTELLA (1), đã dịch và post ngày 17/4/2024. https://luisapiccarreta.com/other-category/cristina-montella-sister-rita-of-the-holy-spirit-the-little-girl-of-padre-pio/ 5. NHỮNG ƠN LẠ THƯỜNG
26 Tháng Tư 20242:16 CH(Xem: 11)
Xin đọc lại phần 1: CN 6737: NỮ TU THẦN BÍ CRISTINA MONTELLA (1), đã dịch và post ngày 17/4/2024. https://luisapiccarreta.com/other-category/cristina-montella-sister-rita-of-the-holy-spirit-the-little-girl-of-padre-pio/ 4. Nữ Tu Cristina vào nhà Dòng...
26 Tháng Tư 20241:34 CH(Xem: 11)
Trong cuộc đời tôi học được nhiều điều, không những trong sách vở mà còn trong trường đời. Tôi nghiệm ra rằng muốn cho gia đình được êm ấm, muốn cho gia đình nhận được ơn Thiên Triệu thì chắc chắn phải có những người trong gia đình chịu nhiều đau khổ.
25 Tháng Tư 20247:09 SA(Xem: 28)
Nguồn: Spiritdaily.com 1. Một người kể cảm nghiệm như sau: “Khi chúng tôi đang ở vùng Cyprus thì chúng tôi đi du lịch ở xa nên thuê xe hơi đi. Khi đi được một lúc thì chúng tôi bị lạc vào một con đường khác và bị mất phương hướng. Lúc đó khoảng 2:00 g sáng.
24 Tháng Tư 20249:29 CH(Xem: 33)
8 ĐIỀU HỨA CỦA ĐỨC MẸ KHI MẶC ÁO ĐỨC BÀ MẦU NÂU Áo Đức Bà Mầu Nâu làm một Á Bí Tích của người Công Giáo. Khi mặc áo Đức Bà Mầu Nâu thì Đức Mẹ Maria sẽ bảo vệ chúng ta khỏi mọi sự dữ. Sau đây là 12 điều hứa của Đức Mẹ khi ta mặc Áo Đức Bà. 1. Những ai chết mà mặc Áo Đức Bà Mầu Nâu thì sẽ không rớt vào lửa hoả ngục đời đời.
22 Tháng Tư 20245:35 CH(Xem: 57)
Nguồn: Internet Thánh Gioan John Vianney và quyền năng của Áo Đức Bà Mầu Nâu.
22 Tháng Tư 20245:32 CH(Xem: 66)
Năm 2004, tôi đã dịch và viết nhiều sách trong năm này. Một trong những tác phẩm mà tôi đã dịch và sưu tầm có tên là 50 Tuần Cửu Nhật Gõ Cửa Thiên Đàng. Sau đây là bản dịch mà tôi đã cố gắng dịch thuật, bản chính ở phía dưới bằng tiếng Anh là từ Cố LM Don Dolindo Ruotolo. Ngài là một nhà thần bí người Ý. Những lời cầu này là do Chúa Giêsu ban cho Cố LM...
18 Tháng Tư 20249:08 CH(Xem: 78)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Cố LM Don Dolindo có những cảm nghiệm rất hay. Khi còn nhỏ, ngài chịu nhiều sự bách hại và khổ đau. Bằng cách nào mà ngài đã cố gắng ngửng đầu cao lên khỏi bể nước và luôn vui vẻ? Chúa Thánh Thần đã khơi nguồn cảm hứng cho ngài với lời cầu nguyện đơn sơ như sau:
18 Tháng Tư 20248:35 CH(Xem: 67)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Lúc gần đây có nhiều người biết đến hiện tượng: "Padre Pio of Naples", đó là điều mô tả về cố linh mục Don Dolindo Ruotolo. Ngài qua đời vào năm 1970, chỉ hai năm sau khi Padre Pio qua đời vào năm 1968. Ngài đang làm việc một cách hữu hiệu từ Thiên Đàng. Ngài an ủi, dỗ dành, chữa lành cho rất nhiều người khỏi chứng bịnh lo âu,
18 Tháng Tư 20247:58 CH(Xem: 55)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Có một gương sáng lớn nhất, đó là chính Chúa Giêsu. Kẻ dữ độc ác đã đóng đinh Chúa Giêsu, Con Chí Thánh của Chúa Cha ở trên cây thánh giá. Lúc đó, Satan nghĩ rằng hắn đã chiến thắng. Nhưng sự thật thì trái lại. Đó là bởi vì Chúa đã biến đổi sự dữ ấy thành sự thiện.

CN 5090: ĐỨC MẸ HIỆN RA TẠI NƯỚC UKRAINE (2)

30 Tháng Giêng 20229:34 CH(Xem: 766)

MEMACN 5090: ĐỨC MẸ HIỆN RA TẠI NƯỚC UKRAINE (2)

Ông Joseph là một nhà thần bí đã được Đức Mẹ chỉ cho thấy có 19 khuôn mặt trên bầu trời. Ông ấy có thể nhận ra một số khuôn mặt. Họ là các sĩ quan trong chính quyền. Một số là sĩ quan trong đảng KBG, nhưng cũng có một số là linh mục và có một Đức Hồng Y. Các khuôn mặt đã biến dạng. Dù có những người mỉm cười nhưng bộ mặt của họ rất đáng sợ. Những đôi mắt của họ không đáng tin cậy. 

Ông Joseph nói rằng ông không hãi sợ nhưng cảm thấy run khi nhìn thấy những khuôn mặt của họ. Ông Joseph kết luận về các thị kiến của mình rằng:

“Khi tôi biết thì tôi bắt đầu hiểu những điều nguy hiểm của giáo hội. Có những khuôn mặt mà tôi không bao giờ ngờ đến."


Nhưng Đức Mẹ bảo ông Joseph hãy giữ bí mật. Ông Joseph đi qua Roma sau khi cuộc hiện ra chấm dứt cũng vào năm 1987. Ông đến thăm Đức Giáo Hoàng John Paul II.

Trong các diễn tiến, ông đã gặp vị Hồng Y mà ông đã được Đức Mẹ cho thấy trong thị kiến. Ông Joseph nói rằng ông đã trải qua 5 tiếng đồng hồ nói chuyện với vị Hồng Y ấy. Sau đó, Đức Hồng Y Ratzinger yêu cầu ông Joseph hãy nói chuyện với càng nhiều nhóm càng tốt về cảm nghiệm thần bí của ông. Ông Joseph cũng nói với các vị đại diện giới Lập Pháp của Hoa Kỳ.

Để trả lời một vị Dân Biểu Hoa Kỳ là người Công Giáo ngoan đạo và tin tưởng ở Fatima, ông Joseph đã nỏi rằng:

“Cuộc hiện ra của Đức Mẹ Chúa Trời ở Medjugorje yểm trợ cho cuộc hiện ra tại Fatima. Và sau đó thi cuộc hiện ra tại vùng Hrushiv nước Ukraine cũng sẽ được công nhận.”

Chúng tôi kết thúc hai cuộc hiện ra tại Fatima và tại Ukraine với hai lời nói từ những con người thánh thiện. Các lời nói từ Fatima cũng tương tự như những gì mà Đức Mẹ nói vào năm 1987 tại nước Ukraine.


1. Đức GH Benedict XVI vào ngày 13/5/2010 tại Fatima:

“Người ta có thể tự lừa dối mình khi nghĩ rằng sứ mệnh tiên tri tại Fatima đã kết thúc.”

2. Sr. Lucia vào ngày 26/12/1957 với LM Augustin Fuentes:

“Thưa cha, Đức Trinh Nữ Maria không bảo cho con rằng chúng ta ở trong thời đại cuối cùng của thế giới, nhưng Mẹ cho con hiểu điều này vì 3 lý do:

Lý do thứ nhất là: Bời vì Mẹ nói rằng ma quỷ đang có một trận chiến quyết định chống lại Đức Trinh Nữ. Và trận chiến quyết định ấy cũng là trận chiến cuối cùng nơi mà có người chiến thắng và có kẻ chiến bại. Vậy chúng ta phải chọn đứng về một phe. Hoặc là chúng ta sống cho Chúa hoặc là chúng ta đứng về phía ma quỷ. Không có lựa chọn khác.

Lý do thứ hai là bởi vì Đức Mẹ nỏi với các em họ của con và con rằng Chúa ban cho thế giới hai phương thuốc: Đó là Chuỗi Mân Côi và việc Sùng Kính Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ Maria. Đó là hai phương thuốc cuối cùng vì không còn phương thuốc khác.

Lý do thứ ba là bởi vì các chương trình do sự quan phòng thánh thiêng của Chúa luôn cho mọi người được ơn hoán cải và trở lại trước khi Ngài trừng phạt thế giới.”

Tác giả: John W. Hauck, Milford, Ohio

Trích từ: “The Consecration of Russia To the Immaculate Heart of Mary: The Second Message of Our Lady of Fatima,” John W. Hauck, ngày Chúa Nhật August 31, 2014.

Kim Hà dịch thuật, 30/1/2022