CN 4964: SẴN SÀNG CHỊU ĐAU KHỔ
Bài chia sẻ của một nữ tu:
1. Dành thêm thì giờ thinh lặng với Chúa.
2. Hãy yêu mến Chùa hết lòng, hết mình, hết trí khôn.
3. Hãy tâm sự với Chúa về những niềm vui và nỗi buồn của mình.
4. Có người đến chầu Chúa Giêsu Thánh Thể và chỉ nói một câu: "Chúa Giêsu ơi, con đây." Đến khi ông ta chết, Chúa Giêsu cũng đến nói: "Con yêu ơi, Giê su đây!"
5. Hăy săn sóc, thương yêu và tha thứ cho những người thân và mọi người.
6. Không kể công của mình.
7. Không kể tội người khác.
8. Sẵn sàng chịu đau khổ để cầu nguyện cho các linh hồn và gia đình.
Có một cặp vợ chồng mà anh vốn là sĩ quan của quân đội Việt Nam Cộng Hoà. Anh chi đi làm nhưng không mua nhà mà dồn tiến đẻ cho các con học những trường Đại Học danh tiếng nhất. Anh chị ao ước các con dâng mình cho Chúa. Sau khi các con tốt nghiệp thì họ ham mê vật chất và trở thành những kẻ vô thần. Anh chị rất đau khổ. Rồi anh lâm bịnh chết đi, còn chị thì cứ tiếp tục cầu nguyện cho các con được ơn hoán cải. Chị tin rằng Chúa không bỏ gia đình chị.
"Với Thánh Phaolô thì chịu đau khổ là thông phần đau khổ mà Đức Kitô đã chịu, là làm sống lại những gì Đức Kitô đã sống cho hiện tại. Nghĩa là, nếu Chúa Giêsu đã chết cho người khác thì Phaolô cũng phải chịu đau khổ cho quyền lợi của tha nhân. Vì thế thánh Phaolô hãnh diện khi chịu đựng đau khổ vì danh Đức Giêsu Kitô và cho người khác (2 Cor 1:5-6; 12:15; Phil 1:12-14).
Thánh nhân khẳng định là trong yếu đuối, Ngài tìm thấy sức mạnh và sự hiện diện của Thiên Chúa (2 Cor 12:10). Trong đau khổ, Ngài nhìn thấy quyền năng của Thiên Chúa tỏ hiện trong việc đem lại ơn cứu độ của dân ngoại và Do thái (2 Cor 4:7-12). (Nguồn: kinhthanhs.org)
Kim Hà, 2/11/2021