26 Tháng Tư 20242:52 CH(Xem: 6)
Xin đọc lại phần 1: CN 6737: NỮ TU THẦN BÍ CRISTINA MONTELLA (1), đã dịch và post ngày 17/4/2024. https://luisapiccarreta.com/other-category/cristina-montella-sister-rita-of-the-holy-spirit-the-little-girl-of-padre-pio/ 5. NHỮNG ƠN LẠ THƯỜNG
26 Tháng Tư 20242:16 CH(Xem: 7)
Xin đọc lại phần 1: CN 6737: NỮ TU THẦN BÍ CRISTINA MONTELLA (1), đã dịch và post ngày 17/4/2024. https://luisapiccarreta.com/other-category/cristina-montella-sister-rita-of-the-holy-spirit-the-little-girl-of-padre-pio/ 4. Nữ Tu Cristina vào nhà Dòng...
26 Tháng Tư 20241:34 CH(Xem: 10)
Trong cuộc đời tôi học được nhiều điều, không những trong sách vở mà còn trong trường đời. Tôi nghiệm ra rằng muốn cho gia đình được êm ấm, muốn cho gia đình nhận được ơn Thiên Triệu thì chắc chắn phải có những người trong gia đình chịu nhiều đau khổ.
25 Tháng Tư 20247:09 SA(Xem: 28)
Nguồn: Spiritdaily.com 1. Một người kể cảm nghiệm như sau: “Khi chúng tôi đang ở vùng Cyprus thì chúng tôi đi du lịch ở xa nên thuê xe hơi đi. Khi đi được một lúc thì chúng tôi bị lạc vào một con đường khác và bị mất phương hướng. Lúc đó khoảng 2:00 g sáng.
24 Tháng Tư 20249:29 CH(Xem: 31)
8 ĐIỀU HỨA CỦA ĐỨC MẸ KHI MẶC ÁO ĐỨC BÀ MẦU NÂU Áo Đức Bà Mầu Nâu làm một Á Bí Tích của người Công Giáo. Khi mặc áo Đức Bà Mầu Nâu thì Đức Mẹ Maria sẽ bảo vệ chúng ta khỏi mọi sự dữ. Sau đây là 12 điều hứa của Đức Mẹ khi ta mặc Áo Đức Bà. 1. Những ai chết mà mặc Áo Đức Bà Mầu Nâu thì sẽ không rớt vào lửa hoả ngục đời đời.
22 Tháng Tư 20245:35 CH(Xem: 55)
Nguồn: Internet Thánh Gioan John Vianney và quyền năng của Áo Đức Bà Mầu Nâu.
22 Tháng Tư 20245:32 CH(Xem: 66)
Năm 2004, tôi đã dịch và viết nhiều sách trong năm này. Một trong những tác phẩm mà tôi đã dịch và sưu tầm có tên là 50 Tuần Cửu Nhật Gõ Cửa Thiên Đàng. Sau đây là bản dịch mà tôi đã cố gắng dịch thuật, bản chính ở phía dưới bằng tiếng Anh là từ Cố LM Don Dolindo Ruotolo. Ngài là một nhà thần bí người Ý. Những lời cầu này là do Chúa Giêsu ban cho Cố LM...
18 Tháng Tư 20249:08 CH(Xem: 78)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Cố LM Don Dolindo có những cảm nghiệm rất hay. Khi còn nhỏ, ngài chịu nhiều sự bách hại và khổ đau. Bằng cách nào mà ngài đã cố gắng ngửng đầu cao lên khỏi bể nước và luôn vui vẻ? Chúa Thánh Thần đã khơi nguồn cảm hứng cho ngài với lời cầu nguyện đơn sơ như sau:
18 Tháng Tư 20248:35 CH(Xem: 67)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Lúc gần đây có nhiều người biết đến hiện tượng: "Padre Pio of Naples", đó là điều mô tả về cố linh mục Don Dolindo Ruotolo. Ngài qua đời vào năm 1970, chỉ hai năm sau khi Padre Pio qua đời vào năm 1968. Ngài đang làm việc một cách hữu hiệu từ Thiên Đàng. Ngài an ủi, dỗ dành, chữa lành cho rất nhiều người khỏi chứng bịnh lo âu,
18 Tháng Tư 20247:58 CH(Xem: 55)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Có một gương sáng lớn nhất, đó là chính Chúa Giêsu. Kẻ dữ độc ác đã đóng đinh Chúa Giêsu, Con Chí Thánh của Chúa Cha ở trên cây thánh giá. Lúc đó, Satan nghĩ rằng hắn đã chiến thắng. Nhưng sự thật thì trái lại. Đó là bởi vì Chúa đã biến đổi sự dữ ấy thành sự thiện.

CN 4755: KINH MÂN CÔI LÀ CUỘC SỐNG CỦA TÔI

12 Tháng Sáu 20217:37 SA(Xem: 689)

loductexasCN 4755: KINH MÂN CÔI LÀ CUỘC SỐNG CỦA TÔI

Ngày hôm qua, 11/6/2021, Lễ Kính Thánh Tâm Chúa Giê su, chúng tôi tích cực hưởng ứng lời kêu gọi cùng đọc kinh Mân Côi chung trên toàn thế giới để cầu nguyện cho toàn thể các linh mục trên toàn thế giới. Vì thế vợ chồng tôi cùng nhau sốt sắng đọc kinh Mân Côi Năm Sự Sáng vào đúng 12 giờ trưa, giờ California và đọc thêm nhiều Chuỗi kinh Mân Côi khác để mừng sinh nhật một vị linh mục lão thành mà chúng tôi kính mến.

Càng đọc về những lợi ích của kinh Mân Côi, chúng tôi càng hân hoan và cùng nhau đọc kinh Mân Côi không ngừng nghỉ: Lúc lái xe đi và về, lúc chờ đợi tại các văn phòng bác sĩ, lúc đi bộ tập thể dục, lúc họp bạn, lúc rảnh rang và ngay cả lúc ngồi bên bàn computer, chúng tôi cũng mở youtube ra đọc theo người hướng dẫn.

Chúng tôi còn đọc kinh chung với nhóm Huynh Đoàn Đa Minh trên Zoom, đọc kinh lúc không ngủ được vào ban đêm, đọc cả lúc mọi người trong đại gia đinh họp nhau ăn uống và chơi games.

Điều mà tôi cảm nghiệm sâu sắc nhất kể từ khi đi hành hương làng Medjugorje về là: Tại nơi thánh địa ấy, ai ai cũng cầu nguyện, từ người già đến người trẻ, ai cũng cầm chuỗi tràng hạt rồi leo núi, leo đồi đọc kinh liên tục.

Người ta nói rằng Đức Mẹ Medjugore đã đến Medjugorje đúng 40 năm nay để làm cây dù lớn che mưa, che nắng để giúp cho toàn thế giới thoát khỏi mọi thiên tai dịch bịnh, khỏi cơn thịnh nộ của Chúa Cha. Cảm tạ Mẹ yêu!


Một câu chuyện mà tôi lấy làm thích thú nhất là chuyện về một bà cụ cứ mỗi sáng là bà đi bộ chung quanh một quảng trường để lần chuỗi. Một vị linh mục cũng đi tản bộ đọc kinh nên ngài gặp bà mỗi sáng. Ngài tò mò hỏi bà:

"Tại sao bà lại siêng năng lần chuỗi vậy?"

Bà đáp:

"Thưa cha, cứ mỗi ngày và tối, người ta ăn chơi trác táng, nhẩy nhót tưng bừng và phạm bao nhiêu là tội lỗi, nhất là phạm tội lỗi đức trong sạch. Con nghĩ rằng bằng cách cầu nguyện chuỗi Mân Côi, con xin Đức Mẹ giúp thanh tẩy nơi này nên sạch sẽ. Xin Mẹ cũng thanh tẩy những kẻ phạm tội đang làm gương xấu bằng mọi phương tiện và mọi cách thức. Con chỉ có thể cầu nguyện cho mọi người thôi vì sức con không có mà học thức con yếu kém. Con tin Đức Mẹ làm được mọi sự ạ."

Tôi cũng đã đọc nhiều chuyện về phép lạ của việc cầu nguyện chuỗi Mân Côi như:

-Trận Lepanto xẩy ra ở Âu Châu năm 1571 đem lại chiến thắng lớn.

-Ở Manila, Phi Luật Tân, người ta ra đường cầu nguyện chung mà chế độ độc tài của Tổng Thống Marcos phải chấm dứt.

-Ở nước Nhật, nhờ đọc kinh chuỗi Mân Côi và các linh mục và tu sĩ Dòng Phanxico dù ở ngay tâm điểm của vụ nổ bom nguyên tử nhưng nhà và người không hề hấn gì.

-Hiện tượng phép lạ mặt trời quay xẩy ra tại Fatima.

-Hiện tượng các nước có chính quyền độc tài dần dần phải tan rã vì có những chiến dịch đọc kinh Mân Côi Cộng Đồng.

-Khi đọc Kinh Mân Côi chung thì trừ được ma quỷ.   

-Về chuyện Thánh Đa Minh:

Ở giữa cánh đồng truyền giáo, cha Đa Minh thấy tình thế quá nguy ngập, đã ngửa mặt lên trời cầu nguyện và đặt hết tin tưởng vào Đức Mẹ. Đáp lại lòng nhiệt thành sùng mến ấy, Đức Mẹ đã soi sáng cho ngài một phương pháp cầu nguyện vừa hiệu lực, vừa thích hợp dễ dàng với mọi lớp người, mọi hoàn cảnh. Phương pháp đó là kinh Mân Côi .

Lần khác, trong lúc tha thiết cầu nguyện xin Đức Mẹ cứu các linh hồn và Giáo Hội của Chúa, bỗng nhiên cha Đa Minh thấy Đức Mẹ hiện ra với ba đoàn trinh nữ y phục lộng lẫy như các công chúa. Mỗi đoàn gồm 50 trinh nữ phục sức khác nhau hầu cận Đức Mẹ. Đức Mẹ phán với cha Đa Minh:

"Hỡi con, con nên biết, một lần nữa Mẹ đã xin được ơn cải tử hoàn sinh cho nhân loại. Vậy con hãy chịu khó giảng dạy cho dân chúng biết cầu nguyện và suy gẫm các mầu nhiệm trong đạo thánh, bắt đầu từ màu nhiệm Sứ Thần Thiên Chúa đến truyền tin cho Mẹ."

Nói đến đây, Đức Me lần lượt chỉ vào ba đoàn trinh nữ mặc ba màu áo trắng, đỏ vàng. Rồi Mẹ sẽ dạy cho con hiểu ý nghĩa các mầu nhiệm Vui, Thương, Mừng cùng với các nhân đức mà Chúa Giêsu, Mẹ và Thánh Giuse đã thực thi khi còn sống ở trần gian’.

Nhờ ơn soi sáng ấy, cha Đa Minh linh cảm thấy rằng:

"Chắc chắn kinh Mân Côi sẽ là khí giới thần lực đánh tan lạc giáo Albigeois. để cứu vãn Giáo Hội và nhân loại."

Nên trong suốt thời gian truyền giáo, cha Đa Minh đã miệt mài giảng về kinh Mân Côi như Đức Mẹ đã dạy. 

Khi Thánh Đa Minh khi truyền bá Kinh Mân Côi thì trời đất động địa, quỷ ma kinh khiếp chạy trốn nên tạo một ấn tượng mạnh mẽ trong tâm khảm tôi.

Vì thế, xin mọi người cùng nhau đọc kinh Mân Côi như Lời Mẹ Nhắn Nhủ tại Fatima. Amen. 

Kim Hà, 12/6/2021