LỜI HAY Ý ĐẸP, BÀI 672: TUỲ DUYÊN
1. Ai cũng yêu thương con mình cả. Nhưng dạy con là dạy cả mình nữa. Là bố mẹ, bạn đừng dạy con mình làm tổn thương người khác.
2. Tất cả những đứa trẻ, đều như một tờ giấy trắng, đừng vì thương con mà dạy con ích kỷ, đừng dạy con đánh người. Một cái cây có thể tự lớn, nhưng để ra dáng đẹp, cũng cần uốn nắn nhiều.
3. Con đường dưới chân, không có ai quyết định hộ mình phương hướng. Tổn thương trong tâm, cũng không có người thay mình lau nước mắt được.
4. Hãy bước đi thật bình thản giữa những ồn ào, vội vã của cuộc sống vì biết đâu đó là lúc bạn khám phá được lòng mình và cuộc sống. Hãy mở rộng tấm lòng và lắng nghe tất cả vì bất cứ ai cũng có những điều muốn được sẻ chia cùng bạn.
5. KHÔNG DẠY CON ĐÁNH NHAU. Hãy dạy con dung hoà mọi thứ. Con có thể TỰ VỆ, nhưng không được phép gây chiến.
6. Không Sai, không Xấu hổ. Nếu Sai cần Nhận Lỗi và Xin Lỗi.
7. Không ngừng vấp ngã, mới có thể không ngừng kiên cường và có thu hoạch; không ngừng mưa gió, mới có thể không ngừng rèn luyện và lớn lên.
8. Thánh Laura Montoya Upegui thuộc nước Colombia đã nói:
“Lạy Thiên Chúa, xin hãy nghiền nát con ra, rồi trên những sự đổ nát đó của con, xin Ngài hãy xây dựng Vương Quốc Vinh Quang của Ngài.”
9. Đức Thánh Cha Phanxicô nói:
“Thánh Laura Montoya Upegui đã dạy chúng ta quảng đại với Thiên Chúa, không sống đức tin cho riêng mình nhưng truyền đạt nó, chuyển tải niềm vui của Tin Mừng bằng lời nói và bằng chứng sống ở mọi nơi mà chúng ta tìm thấy chính mình.”
10. Hãy để tùy duyên, mất hay được đều có nguyên nhân của nó.
Kim Hà sưu tầm, 2020