CN 4381: XIN CẦU CHO GIA ĐÌNH TÔI
Một phụ nữ kể chuyện:
Chào cả nhà. Tôi là một phụ nữ già 72 tuổi và không được mạnh khoẻ. Tôi có nhiều bịnh lắm. Tôi cũng có nhiều vấn đề khúc mắc trong gia đình tôi.
Đứa con nhỏ nhất của tôi chết vào ngày 22/12/2018. Tôi vẫn còn đau buồn về cái chết của cháu. Nó mới có 34 tuổi.
Con thứ hai của tôi là Rob thì đang ở trong tù.
Tôi sống với đứa con gái lớn và cô ấy có tên là Mandy. Cô ấy giúp trả tiền nhà và các hoá đơn khác. Mọi việc trôi chẩy dễ dàng cho đến khi con gái tôi mắc vào trò chơi thờ quấy.
Cô ấy đọc bài và nói chuyện với người chết. Cô bảo mình là trung gian. Cô nói chuyện lớn với Kurt Cobain. Anh ta là một ca sĩ nhạc rock đã chết nhiều năm rối. Cô ấy nói anh chàng kia là ngọn lửa cặp đôi với cô và anh ấy nói chuyện với cô.
Cô Mandy ở trong bịnh viện vì bị rối loạn tâm thần. Cô ấy nói chuyện với tôi và nói là anh chàng ca sĩ nhạc rock đã chết nhưng đang nói chuyện với tôi.
Cô la hét tôi và gọi tôi bằng đủ mọi thứ tên mà tôi không muốn lập lại. Cô ấy cũng đã ở trong nhà thương tâm thần khoảng 4 năm trước với bịnh rối loạn tâm thần. Có lần một giọng nói bảo cô phải ở trần truồng và đi lại chung quanh khu dân cư như thế. Thế là cô ta ở trần truồng đi ra ngoài đường cho mọi người nhìn thấy. Tôi phải dùng cái mền che kín cho cô ấy nhưng cô ấy cứ vứt cái mền ra. Tôi bèn gọi cảnh sát ở số 911.
Lần này, cô đánh lừa bác sĩ tâm thần nên ông ta cho cô về nhà sớm hơn. Cô không nói sự thật. Hôm nay, cô ấy để cho tôi ở nhà một mình và đến nhà em gái tôi ở một vùng khác. Cô ấy kể toàn chuyện láo khoét về tôi. Cô ta bảo rằng tôi lợi dụng và đối xử xấu với cô ấy. Nhưng tôi không làm điều đó. Cô ta kể cho em tôi là tôi nắm tóc của tôi. Lúc đó tóc của cô bù xù nên tôi chải cho cô ấy chứ tôi không lôi kéo tóc của cô.
Sáng hôm nay khi tôi vừa thức dậy thì tôi chào buổi sáng với cô ấy. Cô ta không thèm nhìn tôi và không trả lời tôi. Cô cho rằng tôi làm hại cô bởi vì tôi có hỏi cô ấy vài lần tại sao con không nói chuyện với mẹ. Suốt cả buổi sáng đều như thế. Cô ấy bảo rằng cô ấy sẽ lìa xa tôi.
Tôi quỳ xuống xin cô đừng rời xa tôi. Tôi nói rằng tôi yêu thương cô ấy. Trong đầu cô ấy có cái gì không đúng. Tôi không biết rằng liệu tôi có thể có đủ tiền để sống trong cái căn phòng ấy nếu không có sự đóng góp của cô ấy.
Tôi lo lắng cho cô ấy. Bây giờ tôi phải làm gì đây? Tôi không có sức lực hay tiền bạc để tìm một căn phòng khác và tôi cũng không thể tìm được giá nhà nào rẻ hơn cái nhà này. Xin cả nhà cầu nguyện cho tôi để tình trạng xấu này được giải toả.
Xin cầu nguyện cho tôi tìm được một người giúp tôi. Xin cầu cho linh hồn con trai tôi đã chết. Xin cầu cho con trai khác của tôi tên là Rob được tại ngoại hầu tra. Để rồi Rob sẽ chăm sóc cho tôi vì cậu ấy là một người dịu dàng và thân ái.
Xin cả nhà cầu nguyện để con gái Mandy của tôi thoát khỏi nạn thờ quấy và ra khỏi thuật huyền bí. Xin cho cô ấy được tỉnh táo hơn. Cám ơn các bạn đã đọc lá thư dài của tôi. Cám ơn các lời cầu nguyện của các bạn và những lời khuyên mà các bạn sẽ tặng cho tôi. Xin Chúa chúc lành cho tất cả các bạn thánh thiện của tôi. Amen.
KIm Hà, 11/9/2020