Trong một tác phẩm chữa lành mà tôi có trong tủ sách thì có một anh chàng nhân viên xã hội có nhiệm vụ trông coi các trẻ em bịnh tật. Anh ta chú ý đến một em bé trai cứ đập đầu rất mạnh xuống đất thường xuyên. Dường như trong linh hồn em bị ma quỷ ám. Anh ta bất lực vì thấy mình không thể làm gì để cứu em bé. Anh ta bèn chân thành đem hết tình yêu trong lòng và cầu nguyện với Chúa:
"Lạy Chúa, xin Chúa thuơng xót em bé này và trừ quỷ cho em. Xin Chúa cứu em và đừng để cho em tự hành hạ mình như thế. Cái đầu em sẽ vỡ nát nếu em cứ làm như thế mãi. Con cảm thấy mình bất lực, không làm gì được nhưng con có tình yêu. Con tin Chúa làm được tất cả. Xin Chúa thương xót và chữa lành ngay lập tức cho em ấy."
Cầu nguyện xong, anh ta bồng em bé áp vào lồng ngực mình. Bỗng dưng em bé ngừng không đập đầu xuống đất nữa. Em bé tựa đầu vào lồng ngực anh ta và yên lặng như cảm nhận được tình thương chân thành của anh. Từ hôm ấy, em bé được chữa lành hoàn toàn.
Lời cầu nguyện xuất phát từ trái tim của chúng ta, tình yêu thương chân thành của chúng ta đủ để cứu chữa những người mà chúng ta thường cầu nguyện cho.
Thiên Chúa là tình yêu. Chỉ có tình yêu chữa lành được mọi sự. Cuối cùng chỉ còn đức ái cùng ta đi vào thiên thu. Hãy thương yêu nhau và cầu nguyện cho mọi nhu cầu của thế giới và gia đình.
Xin hãy tha thứ và làm hoà với nhau. Xin hãy xin lỗi dù mình chẳng có lỗi. TÌNH YÊU HOÁ GIẢI MỌI SỰ DỮ. Amen.
Kim Hà, 23/8/2020