Ý tưởng hay
Cái gì có trật tự thì phải có trí khôn xếp đặt; cái gì có trí khôn xếp đặt thì phải có tác giả. Tác giả của vũ trụ và muôn loài vạn vật là Thiên Chúa.
Bác học Diderot: “Chỉ cần thấy cái cánh của con bướm, cũng đủ diệt tan mọi lý lẽ của kẻ vô thần.”
Bác học Duclaux: "Nếu sự sống đầu tiên xuât hiện trên mặt đât do tình cờ, nơi mà (vũ trụ này) mọi sự đều có luật, thì sự xuât hiện kia, nó kỳ dị như hòn đá, tự bò lên sườn núi."
Bác học Ampere: “Người khôn ngoan thì biết quỳ xuống cầu nguyện với Thiên Chúa.”
Bác học Albert Einstein (1879-1955) : “Thượng-đế không tạo ra sự ác. Sự ác xẩy ra khi tâm hồn con người không có Thượng-đế. Giống như ‘lạnh’ đến khi không có nhiệt, hay ‘bóng tối’ đến khi không có ánh sáng.”
Cái gì có trật tự thì phải có trí khôn xếp đặt; cái gì có trí khôn xếp đặt thì phải có tác giả. Tác giả của vũ trụ và muôn loài vạn vật là Thiên Chúa.
Bác học Diderot: “Chỉ cần thấy cái cánh của con bướm, cũng đủ diệt tan mọi lý lẽ của kẻ vô thần.”
Bác học Duclaux: "Nếu sự sống đầu tiên xuât hiện trên mặt đât do tình cờ, nơi mà (vũ trụ này) mọi sự đều có luật, thì sự xuât hiện kia, nó kỳ dị như hòn đá, tự bò lên sườn núi."
Bác học Ampere: “Người khôn ngoan thì biết quỳ xuống cầu nguyện với Thiên Chúa.”
Bác học Albert Einstein (1879-1955) : “Thượng-đế không tạo ra sự ác. Sự ác xẩy ra khi tâm hồn con người không có Thượng-đế. Giống như ‘lạnh’ đến khi không có nhiệt, hay ‘bóng tối’ đến khi không có ánh sáng.”