Cho đến khi mọi sự đượ̣c ứng nghiệm
Chúa Giêsu là Thiên Chúa Toàn Năng đã nói:
"Trời đất này qua đi, nhưng Lời Ta sẽ không qua đi, cho đến khi mọi sự được ứng nghiệm."
Chúa Giêsu báo trước cho thánh nữ Faustina:
“Trước khi đến như một vị Thẩm Phán công thẳng, Ta sẽ đến như một vị Thánh Quân của Lòng Thương Xót. Trước khi ngày Công Lý xuất hiên, thiên hạ sẽ đón nhận một dấu lạ trên các tầng trời như sau:
Tất cả ánh sáng trên các tầng trời sẽ phụt tắt và một đêm đen dầy đặc sẽ bao phủ khắp mặt điạ cầu. Lúc đó, sẽ thấy một Dấu Thánh Giá xuất hiện trên bầu trời, và từ chổ tay và chân Đấng Cứu Thế chịu đóng đinh, sẽ toả chiếu những luồng ánh sáng vĩ đại trên toàn cõi địa cầu trong một khoảnh khắc. Điều này sẽ xẩy ra trong một thời gian ngắn trước ngày cùng tận.”
Chúa Giêsu là Thiên Chúa Toàn Năng đã nói:
"Trời đất này qua đi, nhưng Lời Ta sẽ không qua đi, cho đến khi mọi sự được ứng nghiệm."
Chúa Giêsu báo trước cho thánh nữ Faustina:
“Trước khi đến như một vị Thẩm Phán công thẳng, Ta sẽ đến như một vị Thánh Quân của Lòng Thương Xót. Trước khi ngày Công Lý xuất hiên, thiên hạ sẽ đón nhận một dấu lạ trên các tầng trời như sau:
Tất cả ánh sáng trên các tầng trời sẽ phụt tắt và một đêm đen dầy đặc sẽ bao phủ khắp mặt điạ cầu. Lúc đó, sẽ thấy một Dấu Thánh Giá xuất hiện trên bầu trời, và từ chổ tay và chân Đấng Cứu Thế chịu đóng đinh, sẽ toả chiếu những luồng ánh sáng vĩ đại trên toàn cõi địa cầu trong một khoảnh khắc. Điều này sẽ xẩy ra trong một thời gian ngắn trước ngày cùng tận.”