CN 5593: CON NHÌN CHA TỪ LUYỆN NGỤC ĐẾN THIÊN ĐÀNG
Nguồn: Aleteia.com
Có một người con gái chứng kiến cha của mình đi từ luyện ngục đến Thiên Đàng. Cô đã xin 3 Thánh Lễ cầu nguyện cho linh hồn cha của cô.
Trong thế kỷ thứ 17 có một cô gái đến gặp Đan Viện Trưởng của Tu viện Dòng Biển Đức là ĐVP Millan de Mirando tại tu viện Đức Mẹ Montserrat. Cô nài xin Đức Viện Phụ hãy dâng 3 Thánh Lễ cầu cho linh hồn người cha vừa qua đời của cô.
Cô gái tin rằng với 3 Thánh Lễ này thì người cha sẽ nhanh chóng được lên Thiên Đàng. Như thế ông sẽ thoát khỏi lửa luyện ngục. Cảm động vì đức tin và lòng hiếu thảo của cô gái, Đức Viện Phụ lập tức dâng Thánh Lễ đầu tiên vào ngày hôm sau.
Trong Thánh Lễ ấy, người con gái quỳ và nhìn lên. Cô ta lập tức thấy cha của cô đang ở gần bàn thờ, đó là nơi mà vị linh mục đang dâng Thánh Lễ. Cô tả lại là cha của cô đang quỳ gối và chung quanh người ông toàn là lửa bao bọc. Ông quỳ nơi bực thang thấp nhất của bàn thờ.
Vị linh mục cũng cảm thấy hiện tượng phép lạ này. Ngài bảo người con gái hãy đặt một tờ giấy vào đúng nơi mà cha của cô đã quỳ gối. Tờ giấy ấy lập tức cháy ngay trước mắt mọi người, cho dù Đức Viện Phụ không thấy linh hồn người cha cô gái. Điều này cho thấy cha của cô đang được thanh tẩy bởi lửa luyện ngục.
Một Thánh Lễ thứ hai được dâng lên cầu nguyện cho linh hồn cha của cô gái. Lần này thì cô ấy nhìn thấy cha của mình. Ông ấy quỳ cao hơn một bậc. Ông ở gần bên thầy phó tế. Ông mặc áo có mầu sắc sặc sỡ. Cô gái nói rằng:
"Lúc đó, cha của con vẫn còn ở luyện ngục nhưng không còn lửa đốt nữa."
Trong Thánh Lễ thứ ba thì cô gái thấy cha mình một lần cuối. Khi cha đang dâng Thánh Lễ, lúc cha truyền phép thì cô gái thấy cha mình mặc quần áo trắng như tuyết. Khi ở cuối lễ thì có một hiện tượng khác thường xẩy ra. Cô gái la lên:
"Con thấy cha của con đang bay lên trên bầu trời."
Từ đó, cô gái không còn lo âu về số phận linh hồn của người cha nữa. Cô biết chắc với niềm tin rằng ông đã được tới nước Thiên Đàng rồi.
Kim Hà, 6/9/2022