26 Tháng Tư 20241:34 CH(Xem: 4)
Trong cuộc đời tôi học được nhiều điều, không những trong sách vở mà còn trong trường đời. Tôi nghiệm ra rằng muốn cho gia đình được êm ấm, muốn cho gia đình nhận được ơn Thiên Triệu thì chắc chắn phải có những người trong gia đình chịu nhiều đau khổ.
25 Tháng Tư 20247:09 SA(Xem: 24)
Nguồn: Spiritdaily.com 1. Một người kể cảm nghiệm như sau: “Khi chúng tôi đang ở vùng Cyprus thì chúng tôi đi du lịch ở xa nên thuê xe hơi đi. Khi đi được một lúc thì chúng tôi bị lạc vào một con đường khác và bị mất phương hướng. Lúc đó khoảng 2:00 g sáng.
24 Tháng Tư 20249:29 CH(Xem: 26)
8 ĐIỀU HỨA CỦA ĐỨC MẸ KHI MẶC ÁO ĐỨC BÀ MẦU NÂU Áo Đức Bà Mầu Nâu làm một Á Bí Tích của người Công Giáo. Khi mặc áo Đức Bà Mầu Nâu thì Đức Mẹ Maria sẽ bảo vệ chúng ta khỏi mọi sự dữ. Sau đây là 12 điều hứa của Đức Mẹ khi ta mặc Áo Đức Bà. 1. Những ai chết mà mặc Áo Đức Bà Mầu Nâu thì sẽ không rớt vào lửa hoả ngục đời đời.
22 Tháng Tư 20245:35 CH(Xem: 54)
Nguồn: Internet Thánh Gioan John Vianney và quyền năng của Áo Đức Bà Mầu Nâu.
22 Tháng Tư 20245:32 CH(Xem: 65)
Năm 2004, tôi đã dịch và viết nhiều sách trong năm này. Một trong những tác phẩm mà tôi đã dịch và sưu tầm có tên là 50 Tuần Cửu Nhật Gõ Cửa Thiên Đàng. Sau đây là bản dịch mà tôi đã cố gắng dịch thuật, bản chính ở phía dưới bằng tiếng Anh là từ Cố LM Don Dolindo Ruotolo. Ngài là một nhà thần bí người Ý. Những lời cầu này là do Chúa Giêsu ban cho Cố LM...
18 Tháng Tư 20249:08 CH(Xem: 75)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Cố LM Don Dolindo có những cảm nghiệm rất hay. Khi còn nhỏ, ngài chịu nhiều sự bách hại và khổ đau. Bằng cách nào mà ngài đã cố gắng ngửng đầu cao lên khỏi bể nước và luôn vui vẻ? Chúa Thánh Thần đã khơi nguồn cảm hứng cho ngài với lời cầu nguyện đơn sơ như sau:
18 Tháng Tư 20248:35 CH(Xem: 64)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Lúc gần đây có nhiều người biết đến hiện tượng: "Padre Pio of Naples", đó là điều mô tả về cố linh mục Don Dolindo Ruotolo. Ngài qua đời vào năm 1970, chỉ hai năm sau khi Padre Pio qua đời vào năm 1968. Ngài đang làm việc một cách hữu hiệu từ Thiên Đàng. Ngài an ủi, dỗ dành, chữa lành cho rất nhiều người khỏi chứng bịnh lo âu,
18 Tháng Tư 20247:58 CH(Xem: 52)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Có một gương sáng lớn nhất, đó là chính Chúa Giêsu. Kẻ dữ độc ác đã đóng đinh Chúa Giêsu, Con Chí Thánh của Chúa Cha ở trên cây thánh giá. Lúc đó, Satan nghĩ rằng hắn đã chiến thắng. Nhưng sự thật thì trái lại. Đó là bởi vì Chúa đã biến đổi sự dữ ấy thành sự thiện.
18 Tháng Tư 20243:58 CH(Xem: 65)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Sr. Emmanuel viết: Có một phụ nữ gõ cửa nhà tôi. Trông cô ấy thật là quá đau khổ, xuống sắc và thiểu não. Đôi mắt, đôi má và cái miệng của cô trông rất là buồn thảm và héo hắt. Cô bắt đầu kể lể về mọi nỗi thống khổ của mình.
17 Tháng Tư 20249:07 CH(Xem: 66)
https://luisapiccarreta.com/other-category/cristina-montella-sister-rita-of-the-holy-spirit-the-little-girl-of-padre-pio/ 1. Thời thơ ấu Nữ tu Cristina Montella được sinh ra tại vùng Cercola (Naples) vào ngày 3/4/1920. Khi cô bé được 2 tuổi, cô đang ở chơi nhà một người cô thì nhìn thấy một bức hình của Thánh Gerard Majella,

CN 5441: CHỨNG TỪ VỀ MÙA GIÁNG SINH #44

05 Tháng Tám 20226:55 CH(Xem: 372)

pp60CN 5441: CHỨNG TỪ VỀ MÙA GIÁNG SINH #44

Nguồn: PadrePiodevotions

Sau đây là một chứng từ về Mùa Giáng Sinh của Padre Pio:

Cô Maria Pompilio là một trong những người con gái thiêng liêng và trung thành của cha Padre Pio. Cô làm việc với tính cách là một cô giáo ở vùng San Giovanni Rotondo. Cô tham dự Thánh Lễ buổi sáng của Padre Pio và thỉnh thoảng cô đi xưng tội.

Vào đêm trước Lễ Giáng Sinh, Padre Pio đến Cung Thánh của nhà thờ khoảng 8:00 giờ tối. Cha giải tội cho phái nam. Đó là một đêm rất lạnh. Trong nhà thờ không có máy sưởi nên chỉ có một cái lò đặt trong Cung Thánh để sưởi ấm cho mọi người. 

Khi cha Padre Pio đang nghe người ta xưng tội thì cô Maria Pompilio và nhiều phụ nữ khác đứng trong nhà thờ để cầu nguyện. Khi buổi giải tội chấm dứt thì cô Maria và các bạn đến Cung Thánh gặp Padre Pio và hôn đôi bàn tay của Cha Thánh. Lúc đó, cô Maria nhận thấy đôi bàn tay của Padre Pio rất lạnh và cóng y như nước đá.

Padre Pio chào các con gái thiêng liêng và nói với họ như sau:


“Xin Chúa Giêsu Hài Đồng làm cho các con cảm thấy lòng thương xót của Ngài và tình yêu của Ngài."


Một trong số các con gái thiêng liêng của cha Padre Pio nói:


"Thưa cha Padre Pio, hôm nay lạnh quá ạ. Xin cha nói với chúng con một lúc ạ. Xin cha kể cho chúng con nghe về Chúa Giêsu Hài Đồng và tuôn đổ trên chúng con sự nồng ấm của tình yêu Ngài ạ."


Thế là Padre Pio đưa các con gái thiêng liêng tới một căn phòng dành cho khách ở trong tu viện. Tại nơi đó có một cái bàn dài và nhiều ghế ngồi để mọi người có thể ngồi nghe cách thoải mái. Padre Pio kể về các mầu nhiệm Giáng Sinh và nói:

“Hỡi các con gái, chúng ta hãy suy niệm về những lời từ Phúc Âm Thánh Gioan. Thánh Gioan, tông đồ yêu dấu của Chúa đã nói rằng:

"Và Lời Chúa trở thành Thịt và ở cùng chúng ta."

Thế là nước mắt của Padre Pio tràn ngập khi ngài nói về Lời Chúa. Ngừng một lát để lau khô giọt lệ, ngài nói tiếp về cuộc Giáng Sinh của Chúa Giếsu và thời thơ bé của Ngài. Ngài nói rằng Chúa Giêsu được sinh ra trong mùa Đông giá rét, đó là một mùa lạnh nhất trong năm. Ngài sinh ra giữa đêm khuya. Lúc đó có những con vật. Ngài nằm trong máng cỏ. Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse chăm sóc Ngài trong khi các thiên thần nơi Thiên Đàng hát mừng ca khen.

Bỗng dưng cha Padre Pio nhắm đôi mắt lại và trở nên im lặng. Một trong số các phụ nữ nói nhỏ:

“Padre Pio đang ngủ gục. Ngài đã giải tội suốt ngày hôm nay và ngài đã mệt mỏi rồi. Vậy chúng ta hãy giữ thinh lặng và dùng thì giờ để cầu nguyện cho đến khi ngài thức dậy."

Một phụ nữ khác nói:

“Tôi không nghĩ là ngài đang ngủ. Đêm nay là đêm Giáng Sinh. Tôi tin rằng Padre Pio đang hiệp thông sâu đậm với Chúa Giêsu trong lúc này. Thật là hạnh phúc cho chúng ta khi được ngồi bên cạnh ngài."

Chừng 30 phút sau thì Padre Pio mở mắt ra. Một trong các con gái thiêng liêng của ngài nói với ngài rằng:

“Thưa cha Padre Pio, cha đã giữ thinh lặng trong một hồi lâu. Vì hôm nay là đêm Giáng Sinh, chúng con tự hỏi liệu cha có ở với Chúa Giêsu Hài Đồng không ạ?"

Padre Pio không trả lời. Một người khác nói:

“Thưa cha Padre Pio, xin cha kể cho chúng con điều gì mà cha cảm nghiệm khi cha ngồi với đôi mắt nhắm lại ạ?"

Cha đáp:

“Nếu các con hứa là không nói điều gì về chuyện này cho đến sau khi cha chết thì cha sẽ kể cho các con nghe."

Một phụ nữ lên tiếng, rồi cả nhóm cùng nói:

“Vâng, chúng con hứa với cha sẽ không nói cho ai nghe cả."

Padre Pio kể cho mọi người nghe:

"Thiên Chúa cho phép cha chúc mừng Noel cho người anh của cha là ông Michael vì anh ấy đang ở bên Mỹ, và cho chị của cha là Sr. Pia vì chị ấy đang ở trong tu viện tại Roma. Thế rồi Chúa Giêsu chỉ dẫn cho cha thấy tất cả các con thiêng liêng của cha đã về trời. Cha thấy họ rất hạnh phúc khi ở trên Trời."

Cả nhóm phụ nữ được đánh động bởi lời kể của ngài. Sau đó là lúc mà Padre Pio chuẩn bị để cử hành Thánh Lễ Giáng Sinh vào nửa đêm. Đèn nén sáng rực trong ngôi nhà thờ mang tên Đức Mẹ Ban Ơn. Ngôi nhà thờ được xây dựng từ thế kỷ thứ 16.

Khi Thánh Lễ bắt đầu thì cha Padre Pio bồng một tượng Chúa Giêsu Hài Đồng trên đôi tay của ngài. Cha long trọng tiến vào lối đi giữa để đến chiếc nôi Giáng Sinh. Rồi cùng với ca đoàn, Dòng Capuchin và toàn thể cộng đoàn hát những bài Thánh Ca Giáng Sinh và những lời ngợi khen Thiên Chúa. Mọi trái tim bừng cháy ngọn lửa của tình yêu Chúa.

Sau Thánh Lễ nửa đêm, trước khi trở về phòng, cha Padre Pio kể cho các con thiêng liêng một lần nữa và nói:

“Đêm nay cửa Thiên Đàng rộng mở và rất nhiều hồng ân tuôn đổ trong linh hồn các con."

Thật sự, tất cả mọi người đều được chúc lành. Amen.

Từ tác phẩm: Pray, Hope and Don't Worry: True Stories of Padre Pio by Diane Allen

Kim Hà, 5/8/2022