CN 5386: MỘT GIẤC MƠ THẤY PADRE PIO #14
Nguồn: Padre Pio
Các phép lạ thường được giáo hội điều tra cẩn thận và lâu dài. Vậy mà việc phong thánh của Thánh Padre Pio xẩy ra khá mau.
Ngày 1/11/1995, bà Consiglia De Martino bỗng dưng cảm thấy mình gần chết. Bà Consiglia mà người ta gọi là Lina. Bà sống ở vùng Ogliara, một thành phố nhỏ gần vùng Salerno. Sáng hôm ấy, bà cảm thấy rất mệt. Bà khám phá ra là mình có một cái bườu to bằng trái cam ở trong cổ họng của bà. Bà vào nhà thương, chụp CT scan và làm mọi thử nghiệm. Thể xác bà mệt mỏi nhiều. Có thể bà bị bịnh ung thư mà đó là một bịnh khó mà thoát khỏi.
Các bác sĩ quyết định sẽ mổ cho bà vào sáng hôm sau, nhưng tối hôm ấy thì phép lạ xuất hiện. Ba Consiglia rất trung thành với Padre Pio. Ba đã đi thăm vùng San Giovanni Rotondo vào 8 năm trước. Nay trong lúc nguy khốn thì bà bèn cầu nguyện với Thánh Padre Pio như sau:
"Lạy Padre Pio, xin cha giúp đỡ con. Con tin cậy nơi cha. Xin thương giúp con. Amen."
Rồi bà ngủ và mơ thấy cha Thánh Padre Pio hiên ra. Ngài nhẹ nhàng đụng vào cổ của bà và nói với bà rằng:
"Cuộc giải phẫu không giúp gì cho con. Cha sẽ mổ giúp cho con."
Sáng hôm sau, khi các bác sĩ chuẩn bị mổ cái bườu cho bà thì bỗng dưng bà ngửi thấy một mùi hương hoa rất thơm. Bà ấy xin các bác sĩ chụp lại CT scan trước khi vào phòng mổ. Khi chụp hình xong thì các bác sĩ rất ngạc nhiên. Cái bướu nơi cổ của bà chỉ còn nhỏ như kích thước của một hạt đậu phọng mà thôi. Nên họ quyết định không cần phải mổ nữa.
Rất kinh ngạc, các bác sĩ giữ bà lại ở trong nhà thương trong 4 ngày nữa. Họ tiếp tục làm các thử nghiệm khác. Cuối cùng, họ chịu thua. Họ kết luận rằng đây là sự chữa lành rất lạ thường mà khoa học không thể giải thích được. Thế là họ cho bà về nhà.
Giờ đây bà Consiglia De Martino có sức khoẻ tốt. Bà giúp chồng làm mọi việc.
Cha Padre Pio đã nổi tiếng là làm nhiều phép lạ lớn lao mà khoa học không thể giải thích được. Phép lạ này được Giáo Hội chính thức công nhận vào ngày 21/12/1998.
Lạy Thánh Pio thành Pietrelcina, xin cầu bầu cho chúng con. Amen.
Kim Hà, 22/7/2022
· ·