CN 5197: ĐÔI CÁNH TAY THÁNH NICHOLAS BỊ MẤT (BH3)
Nguồn: Bleeding Hands, Weeping Stone
Thánh Nicholas thành Tolentino (xin đừng lộn với Thánh Nicholas của mùa Giáng Sình), sinh năm 1245. Ngay từ khi ngài còn nhỏ, ngài đã biết rằng mình có ơn gọi làm linh mục. Do đó, ngài xin vào tu viện Dòng Augustimo khi còn rất trẻ.
Rồi ngài giảng dạy, chăm sóc người bịnh, và ngồi toả giải tội. Khi về già, ngài trở nên bịnh nhiều. Lúc đó, Đức Mẹ Maria hiện ra bên cạnh giường ngài và dạy ngài hãy lấy mẩu bánh mì, ngâm trong nước và ăn. Vị linh mục đang đau yếu vội làm điều này và ngài được chữa lành.
Sau đó, ngài chúc phúc cho bánh mì, ngâm trong nước và chia cho mọi người. Có nhiều người được ơn chữa lành. Từ đó, bánh Thánh Nicholas nổi tiếng, vẫn còn được phân chia tại đền thánh ngay vào lúc này.
Sau 40 năm khi ngài qua đời, thân xác của Thánh Nicholas được khai quật để giáo hội có thể làm thủ tục phong thánh. Xác của ngài vẫn còn nguyên vẹn, không hư hoại. Thuở đó, nếu những thân xác không hư hoại thì đó là dấu chỉ như là xương thánh. Người ta có thể lấy từng phần của xác ấy để gửi cho các nơi khác. Như thế các tín hữu có thể đến viếng xác Thánh và cầu nguyện.
Trong lúc mọi người đến viếng xác ngài thì hai cánh tay của ngài bị ai đó bí mật ăn cắp mà không xin phép. Thế rồi đến cả một thế kỷ sau đó thì người ta mới tìm được đôi cánh tay của ngài. Thật là kinh ngạc khi thân xác ngài bị thối rữa nhưng đôi cánh tay ngài thì còn nguyên vẹn và còn chẩy máu tươi. Bây giờ đôi cánh tay của ngài vẫn còn được giữ lại ở nhà nguyện Chapel of the Holy Arms tại Vương Cung Thánh Đường St. Nicholas nơi thủ đô Madrid của nước Tây Ban Nha.
Có ít nhất là 20 lần khác nhau trong lịch sử mà đôi tay của ngài đã chẩy máu tươi.
Kim Hà, 23/4/2022