CN 5078: Sự Hiện Ra của Chúa Giêsu Hài Đồng (3)
Nguồn: Forums of the Virgin Mary
3. Một câu chuyện đáng kinh ngạc nữa là có tượng Chúa Giêsu Hài Đồng May Mắn.
Bởi vì các nữ tu nhận được tượng này nói rằng họ thật may mắn khi nhận được tượng Chúa.
Câu chuyện bắt đầu là khi có một số linh mục đang đi bộ trong một cánh đồng ở vùng Xochimilco, nước Mexico, vào năm 1806 thì họ cùng nghe tiếng khóc của một em bé. Lúc họ ngừng lại thì họ tìm thấy một tượng Chúa Giêsu Nhỏ.
Họ bèn dâng tượng ấy cho Đức Giám Mục. Rôi Đức Giám Mục cho bốc thăm để xem tu viện nào có diễm phúc được đón rước Chúa đến cư ngụ tại đó.
Lúc đầu thì tu viện của quý Sr dòng Conceptionist trúng giải nhưng họ quyết định bốc thăm lại. Lần thứ hai thì cũng tu viện ấy trúng thăm để nhận Chúa vào tu viện. Thế rồi vị giám mục nói rằng hãy bỏ tên tu viện ấy xem sao. Lần thứ ba thì tu viện The Conceptionist không có tên.
Tuy nhiên, khi bốc thăm trên giấy thì tên của Dòng “The Conceptionists.” lại xuất hiện.
Thế là vị giám mục và mọi người biết rõ rằng tượng Chúa Giêsu Hài Đồng muốn ở lại với dòng tu ấy.
Mỗi năm, vào ngày Chúa Nhật Thứ Hai trong tháng 1, có hàng trăm người dân đến để cử hành ngày Lễ Chúa Giê su Hài Đồng May Mắn.
Họ cầu xin các ơn lành như xin cho có sức khoẻ tốt, xin có công việc làm. Còn phụ nữ hiếm con thì xin cho có con.
Khi xin được ơn thì họ đem những trái banh, thú nhồi bông và mọi thứ đến để cảm tạ Chúa đã ban ơn phúc cho họ.
Và mỗi năm thì có một tấm ảnh Chúa Giêsu Hài Đồng được cho bốc thăm để tặng một ai đó may mắn.
Lạy Chúa Giêsu Hài Đồng May Mắn, xin Chúa ban sức khoẻ tốt cho chúng con.
Xin Chúa chấm dứt hoàn toàn dịch bịnh COVID-19 trên toàn thế giới.
Xin Chúa ban công việc làm cho mọi người. Xin Chúa ban con cái cho gia đình những người đang hiếm con, đặc biệt là gia đình con gái út của con. Amen.
Kim Hà, 17/1/2022