CN 5046: LỜI TIÊN ĐOÁN CỦA LM MICHEL RODRIGUE (2)
Nguồn: Mysticpost
Cha Michel Rodrige, người Canada đã nói tiên tri rằng:
"Thánh Gabriel nói với tôi trong một giấc mơ rằng:
"Thánh Giuse giữ gìn Chúa Giêsu và Mẹ Maria một cách an toàn ở vùng Nazareth trước khi Chúa Giêsu đi công bố Tin Mừng bằng sự khiêm nhường và thinh lặng của Ngài. Ngài hoà nhập gia đình Ngài vào bầu không khí của Nazareth mà không cho ai biết về Chúa Giêsu và Mẹ Maria là ai cả."
"Thánh Giuse được mô tả như là người hạn chế được tìm thấy trong Thư Thessalonians 2:1-13 là người níu lại những sự khủng hoảng trong năm 2021."
"Đó là Thánh Ý Chúa mà Toà Thánh Vatican tuyên bố thời điểm từ 8/12/2020 để 8/12/2021 là Năm của Thánh Giuse. Ngài đã gìn giữ để thế giới không đổ vỡ."
"Sau ngày 8/12/2021, khi mà Năm Thánh Giuse chấm dứt thì sẽ có sự khủng hoảng lớn lao trong xã hội. Sự bách hại sẽ đển cách mạnh mẽ trên những gì còn sót lại của Giáo Hội. Sẽ có những sự bê bối và tố cáo lớn lao để chống lại giáo hội Công Giáo.
Cha Michel nói:
"Đức Chúa Cha bảo tôi rằng:
'Con sẽ xây dựng tu viện thứ hai vào thời cuối của TT Trump. Có nghĩa là vào năm 2020, con sẽ phải xây dựng tu viện.'
"Và tu viện của tôi đã được xây dựng lại."
"Khói của Satan đã xâm nhập vào Giáo Hội qua các Giám Mục người Đức và sự thờ quấy nữ thần kẻ ngoại là Pachamama mở đầu cho Thượng Hội Đồng Amazon."
"Mọi sự bắt đầu từ sau Giáng Sinh năm 2019. Sẽ có sự sụp đổ của chính trị. Sẽ có sự cảnh báo nơi mà toàn thế giới sẽ nhìn thấy Chúa Giêsu ở trên cây thánh giá trên bầu trời với các tia sáng xuyên qua từ những vết thương Thánh của Ngài, nơi mà Máu và Nước tuôn trào ra như là suối nguồn của Lòng Thương Xót tuôn xuống cho chúng ta."
"Mỗi linh hồn sẽ được nhìn thấy tội lỗi của đời mình, những tội lỗi mà mình chưa xưng thú. Nếu một linh hồn đang ở trên đường xuống luyện ngục, hoả ngục hay lên Thiên Đàng thì họ sẽ cảm thấy điều này."
"Có những người khác cũng nói những điều tương tự nhưng đến nay chưa được Giáo hội chấp nhận về biến cố mà mỗi người trên thế giới sẽ nhìn thấy các tội lỗi của chính mình."
"Những ngọn lửa nhỏ sẽ rớt vào các linh hồn trong tiến trình này, và sẽ kéo dài khoảng 15 phút. Mỗi lình hồn sẽ gặp gỡ Thiên Chúa."
Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con, xin cứu chúng con khỏi sa hỏa ngục, xin đem các linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn. Amen.”
Đức Mẹ đã nói với các em thị nhân Fatima rằng mọi người nên đọc thêm lời kinh này sau mỗi chục kinh Mân Côi.
Kim Hà, 24/12/2021