Ngày 15/12/2021 là ngày giỗ đầu của Cố LM Phero Maria Vũ Tiến Đạt, Dòng Xito Thiên Phước, Monterey. Cha chết vì COVID-19. Rất tiếc là chúng tôi chưa được đến tham dự tang lễ của cha năm 2020. Giờ này chỉ biết dâng lời nguyện cầu cho linh hồn Thầy Cả Phero Maria sớm hưởng Nhan Thánh Chúa.
Nhớ có lần nhóm hành hương Radio Giờ Của Mẹ mời cha đi hành hương và làm cha linh hướng để đi Ý, thăm Vatican và đài Radio Vatican, có Đức Ông Hoàng Minh Thắng và Sr. Minh Nguyệt.
Lần ấy nhóm chúng tôi được dự buổi nói chuyện và được nhìn thấy Đức Giáo Hoàng Phanxico. Chúng tôi được ĐGH chúc phúc. Rồi cả nhóm cùng bay sang nước Croatia, đến nước Bosnia-Herzegovina để đến hành hương và cầu nguyện tại linh địa Medjugorje.
Ơn lành mà ĐGH Phanxico ban còn có thể đem về gia đình để cả nhà được chúc phúc.
Nhóm hành hương chúng tôi còn được thăm Assisi, được tham dự Thánh Lễ do cha Đạt cử hành ngay tại nhà nguyện nhỏ, The Portiuncula của Thánh Phanxico Assisi trong thánh đường Our Lady of Angels.
Dịp ấy, chúng tôi cũng được chị thị nhân Vicka đặt tay cầu nguyện cho cả nhóm. Ai ai cũng cảm tạ Chúa vì những ơn lành lớn lao mà Chúa và Đức Mẹ Maria ban cho cả nhóm.
Cha Đạt rất hiền lành và vui vẻ. Trong thời gian hành hương đó cũng đúng vào dịp sinh nhật của Cha là ngày 8 tháng 11 nên nhóm chúng tôi tổ chức mừng Sinh Nhật cho cha. Cả nhóm đã đóng góp gần 30 ngàn đô để giúp cho Đan Viện của cha ở Việt Nam.
Hôm ấy, cả nhà có bánh mừng sinh nhật Cha, cha rất vui. Cha kể nhiều chuyện dí dỏm, cũng có những câu chuyện đau lòng về gia đình cha, về cô em sớm mất vì bịnh ung thư.
Cha còn vui vẻ hứa sẽ đi hành hương tiếp nếu chúng tôi sẽ tổ chức nữa. Thế rồi, COVID-19 đến, và cha đã ra đi được đúng 1 năm, để lại bao nhiêu thương tiếc cho mọi người.
Xin Chúa thương xót linh hồn Thầy Cả Phero Maria. Xin Cha cầu bầu cho chúng con ạ.
RIP Cha Đạt ơi! Xin Cha đừng bỏ quên chúng con. Xin Cha năn nỉ Chúa tha thứ và cho chúng con về Quê Trời dù chúng con bất xứng. Chúng con mong ngày gặp cha trên Thiên Đàng. Amen.
Kim Hà, 15/12/2021