04 Tháng Năm 20245:02 CH(Xem: 48)
Nguồn: The Glories of Mary Thánh Alphonsus Liguori kể lại cảm nghiệm lạ lùng này: Năm 1228 có một vị linh mục đang cử hành Thánh Lễ vào ngày Thứ Bẩy để vinh dang Đức Mẹ Maria. Bỗng có một lực lượng lạc giáo Albigensian xuất hiện rồi chúng cắt đi cái lưỡi của vị linh mục.
04 Tháng Năm 20244:41 CH(Xem: 42)
(Những ai còn xa Mẹ và Giáo hội của Con Mẹ, cần mau trở về) Trong lịch sử kiến lập nhà dòng Chúa Giêsu ở Neapoli, có kể truyện một nhà quí phái trẻ tuổi người Tô cách lan, tên là Guliemô Elphinstone, hoàng thân của hoàng đế Giacôbê. Sinh trưởng trong bè rối, ông đã nhiễm lây tất cả học thuyết của lạc giáo. Nhưng một ánh sáng trên trời cho ông dần dần...
04 Tháng Năm 20244:38 CH(Xem: 31)
Có 36 Truyện từ Sách Vinh Quang Đức Mẹ Maria của Thánh Anphongsô Liguori, CSsr. Tác giả: Thánh Anphongsô Liguori Dịch giả: Phạm Duy Lễ Nếu chưa bị chết sa hỏa ngục thì không ai không thể trở về cùng Chúa, không thể được Chúa thương, nếu họ kêu xin Mẹ cứu giúp (Lời Đức Mẹ phán với thánh nữ Brigitta) Những truyện sau đây chứng minh cho sự thật trên.
04 Tháng Năm 20242:55 CH(Xem: 39)
Nguồn: Fr. Livio’s Blog Sẽ có hai điều bí mật đầu tiên xẩy ra và đem lại nỗi thống khổ cho nhân loại nhưng lại cần thiết cho linh địa Medjugorje 1. Thư của đọc giả gửi cho cha Livio:
03 Tháng Năm 20241:29 CH(Xem: 47)
Nguồn: Forums of the Virgin Mary và www.spiritdaily.com 1. Cuộc thị kiến mà ĐGH Leo XIII đã có trong lúc ngài dâng Thánh Lễ vào năm 1884 Khi ấy ngài nhìn thấy ma quỷ đang cố gắng đánh phá thành phố vĩnh cửu là thành phố Roma. Ngài cũng được nghe thấy Satan xin Chúa cho hắn thử thách Giáo Hội trong vòng 100 năm.
03 Tháng Năm 202412:40 CH(Xem: 44)
Nguồn: Forums of the Virgin Mary và www.spiritdaily.com 1. Dấu hiệu thời đại đó là cuộc thanh tẩy được Đức Mẹ báo tin Có một số người trên thế giới chưa nhận thức rằng thế giới và cuộc đời của chúng ta đang ở trong tình trạng chưa từng xẩy ra. Cũng có nhiều người không thể hiểu được lý do tại sao lại có vấn đề này xẩy ra.
03 Tháng Năm 202411:41 SA(Xem: 43)
Nguồn: Internet Câu chuyện này xẩy ra tại nước Thổ Nhĩ Kỳ (Turkey): Có một anh chàng người Thổ Nhĩ Kỳ rượt đuổi một anh chàng người Hy Lạp.
03 Tháng Năm 202411:13 SA(Xem: 44)
Một nữ tu kể chuyện: Anh là một vị bác sĩ người Phật Giáo còn chị là một kế toán viên người Công Giáo. So ra thì họ cũng là môn đăng hộ đối. Tuy nhiên gia đình anh không muốn cho anh lấy vợ người Công Giáo và họ tìm mọi cách để ngăn cản đám cưới ấy.
03 Tháng Năm 20245:33 SA(Xem: 46)
Hôm nay tôi nghe một tin buồn: Người chồng hơn 70 tuổi của người bạn tôi đã qua đời tại Saigon vì không thể thở nổi. Nếu anh còn sống ở California thì với điều kiện có Medicare, anh sẽ được bịnh viện chăm sóc y tế thì anh không chết mau lẹ như thế...
30 Tháng Tư 20248:44 CH(Xem: 69)
Nguồn: Spiritdaily.com Tại làng San Giovanni còn có một nhà thần bí thứ hai, ngoài cha Padre Pio ra. Ngôi làng nhỏ này đã trở nên nổi tiếng vì có cha Padre Pio, kể từ sau Thánh Phanxico thành Assisi.

CN 6749: NỮ TU THẦN BÍ CRISTINA MONTELLA (4)

26 Tháng Tư 20248:29 CH(Xem: 55)

ppangelCN 6749: NỮ TU THẦN BÍ CRISTINA MONTELLA (4)

Xin đọc lại phần 1: CN 6737: NỮ TU THẦN BÍ CRISTINA MONTELLA (1), đã dịch và post ngày 17/4/2024.

https://luisapiccarreta.com/other-category/cristina-montella-sister-rita-of-the-holy-spirit-the-little-girl-of-padre-pio/

6. Tại Tu Viện Santa Croce Sull’Arno

Khi bắt đầu tu trì tại tu viện Santa Croce Sull’Arno thì nữ tu Rita đã gặp nhiều vấn đề. Chị rất giỏi trong việc bếp núc, trong phòng giặt, trong việc làm nữ y tá và trong việc may vá.

Bề Trên của chị muốn chị làm trong ca đoàn và giữ một chức vụ lãnh đạo trong nhà Dòng. Có một số nữ tu ganh ghét và chống lại quyết định của Bề Trên. Vì thế mà Sr. Bề Trên quyết định đổi chị Rita sang một tu viện khác có tên là Radicondoli ở vùng Siena.

Sau một thời gian ngắn ở đó, nữ tu Rita trở về lại tu viện Santa Croce bởi vì chị cảm thấy đó chính là tu viện mà Chúa Giêsu muốn chị ở nơi đó. Thế là chị xin về nơi này và bắt đầu đời tu tại đây. Sau đó, chị bị bịnh nặng khi mới có 21 tuổi. Chị bị bịnh lao xương. Bịnh này làm cho chị không thể làm việc lao động nặng được và cũng không thể ở gần với các tu sinh khác vì sẽ lây bịnh cho họ.

Vào tháng 10 năm 1941, có vị linh mục tên là cha Giuntini đến làm việc tại tu viện này. Cha bảo chị Rita rằng nếu chị muốn mặc áo Dòng thì chị phải cầu xin Chúa Giêsu chữa lành cho chị. Chị vâng lời cha và cầu xin Chúa thì sau đó chị được chữa lành bịnh lao ngay lập tức.

Thế là chị được khấn tạm vào lúc 9:00 g sáng ngày 27/4/1942. Lúc ấy chị được mặc áo Dòng Augustin và nhận tên Dòng là “Rita. Trong cùng một ngày, chị cảm nhận được rằng chị có cuộc kết hôn thiêng liêng với Chúa.

Sau đây là cuộc phỏng vấn do cha D’Anastasio thực hiện trong thập niên 1960 với Sr. Rita về biến cố trọng đại này:


“Khi nào thì cuộc kết hôn thiêng liêng giữa Chúa Giêsu và chị xẩy ra?"


"Thưa cha, việc ấy bắt đầu vào lúc 2:00 giờ chiều ngày 27/4/1942, ngày mà con được mặc áo Dòng."


"Trước khi việc này xẩy ra thì chị có làm Giờ Thánh cùng với Cha Padre Pio không?"


"Dạ có ạ, ngài đến vào đêm hôm ấy ạ."


"Vậy có ai ở Thiên Đàng hiện diện vào lúc ấy không?"


"Thưa cha, có những người mà con đã trình lên cha trước đây ạ."


"Có phải là Mẹ Đồng Trinh Maria, Thánh Giuse, Padre Pio, Thánh Augustine, Thánh Cristina, Thánh Clara, Thánh Cataria thành Siena, Thánh Gabriel of
Sorrows, và Thánh Gemma Galgani không?"


"Dạ phải ạ."


"Vậy chị có nhận được chiếc nhẫn từ Chúa không?"


"Dạ có ạ. Chúa Giêsu đeo nhẫn cho con và con đeo nhẫn cho Chúa Giêsu."


"Vậy các thánh có chúc mừng cho chị không?"


"Dạ có, các ngài ôm hôn con và chúc phúc lành cho con được luôn sống thánh thiện."


"Theo tôi thì dường như đó là một hôn phu chịu đóng đinh phải không?"


"Vâng, dĩ nhiên ạ. Nếu không phải như thế thì không có ý nghĩa ạ."


Khi có cuộc kết hôn thiêng liêng xẩy ra thì Chúa Giêsu chỉ dẫn cho nữ tu Rita được nhìn thấy vị cha linh hướng tương lai của chị là Cha Teofilo dal Pozzo, Dòng Capuchin. Đúng vào 5 năm sau thì ngài là cha linh hướng của chị. Nữ tu Rita tuyên thệ vào ngày 23/5/1946.


7. Sứ Mệnh của chị cùng với Padre Pio trong Thế Chiến Thứ II

Trong Thế Chiến Thứ II nữ tu Rita vẫn thường thăm viếng những người lính chiến đang gặp nguy hiểm. Chị cùng đi với cha Padre Pio. Cả hai vị cùng đi qua ơn lưỡng tại và đi như là bay bổng. Có một người cùng tháp tùng theo họ, đó là anh Alfonso Montella. Anh là người anh ruột của nữ tu Rita. Lúc đó anh là một tù nhân ở nước Hy Lạp.

Nữ tu Rita kể chuyện cho cha D’Anastasio rằng:

“Anh của con là anh Alfonso bị giam giữ bởi người Hy Lạp. Trong khi lực lượng Đồng Minh thả bom vào tháng 3 năm 1943, thì anh con bị thương ở trên đầu. Cả cha Padre Pio và con đều nhìn thấy những mảnh xương đầu của anh con nằm rải rác ở khắp mọi nơi."

Khi cha D’Anastasio hỏi nữ tu Rita rằng liệu chị có đi cùng người anh của chị lên Thiên Đàng giống như chị đã đi cùng ba của chị lên Thiên Đàng hay không thì chị trả lời rằng:

“Dạ có, Thiên Chúa đón anh của con lên Thiên Đàng vào cùng ngày mà anh của con đã chết ạ."

Nữ tu Rita cũng nói rằng chị cùng đi chung với Padre Pio trong nhiều lần để giúp các người lính đang ở trong tình trạng nguy hiểm và giúp đỡ họ một cách tận tình. Có một lần chị đã kể lại rằng:

“Cha Pio và con đã đi đến một trại tập trung ở nước Đức để giải thoát cho một anh lính người Ý. Những lính canh gác nghĩ rằng cha và con là các gián điệp nên họ bắn vào hai cha con. Tuy nhiên những viên đạn ấy không làm gì hại đến hai cha con ạ."

Kim Hà, 26/4/2024