CN 5016: MỘT CẢM NGHIỆM ĐẶC BIỆT
Nguồn: Spiritdaily.com
Một người được nhiều phép lạ nên trở lại đạo Công Giáo có tên là Sundar Singh. Ông là người Ấn Độ. Sau khi trở lại đạo, ông ta đã đi đến 4 lục địa để rao giảng Tin Mừng. Ông chết năm 1929 ở dưới chân ngọn núi Hi Mã Lạp Sơn.
Ông nhận được nhiều thị kiến và sự soi sáng rất đặc biệt. Đã có cuốn sách kể về các thị kiến của ông về cuộc sống sau khi chết. Đó là những cảm nghiệm cận tử và cảm nghiệm về Công Giáo. Nhưng điều đặc biệt hơn cả, đó chính là sự hoán cải của ông.
Mẹ của ông Sundar Singh chết lúc ông vừa 14 tuổi. Ông rất giận dữ vì bi kịch ấy. Ông đã đốt cuốn Thánh Kinh, từng trang một trong khi đó thì những người bạn của ông ngồi xem. Ông Sundar cảm thấy việc theo đạo của ông và những câu hỏi về các linh mục đạo Công Giáo làm cho ông không cảm thấy có ý nghĩa gì. Ông Sundar muốn tự tử bằng cách lao mình vào một đường xe lửa. Ông hỏi nếu ai là một "Chúa Thật" thì hãy hiện ra trước mặt ông hoặc là ông sẽ tự tử. Trong đêm hôm ấy, ông thấy thị kiến về Chúa Giê su.
Khi người thanh niên trẻ tên Sundar nói với người cha là ông Sher Singh rằng anh ta sẽ trở thành một nhà truyền giáo thì người cha không chấp nhận. Người anh của Sundar tên là Rajender muốn đầu độc anh Sundar nhiều lần. Những người dân theo đạo Ấn Độ Giáo đã ném những con rắn vào nhà của anh Singh này để giết anh. Vì Ấn độ nổi tiếng có nhiều rắn độc. Anh Sundar đã được một nhóm Kito Giáo người Anh cứu.
“Vào ngày sinh nhật thứ 16 của anh Singh, anh được rửa tội để trở nên người Kito giáo tại một giáo xứ ở vùng Simla, dưới chân núi Hi Mã Lạp Sơn. Vào tháng 10 năm 1906, anh ta bắt đầu cuộc hành trình đi truyền giáo với tính cách là một người Kito Giáo. Anh đội một cái nón turban và đi truyền giáo.
Anh Singh biết rằng người Ấn Đội không thể hoán cải trừ khi là phải đi theo cung cách của người Ấn Độ.
Anh Singh được mệnh danh là người tông đồ với đôi chân rướm máu, bởi vì anh toàn đi bộ. Anh đã bị bắt giam, chịu sự hành hạ thể xác và bị ném đá. Đồng thời và cho đến cuối đời, anh nhận được những thị kiến thần bí. Cuộc đời anh thay đổi.
Khi anh đến truyền giáo ở Tây Phương thì anh Singh cảm thấy đau khổ khi nhận ra chủ nghĩa vật chất, sự trống rỗng và vô thần, hoàn toàn trái lại với nề nếp của người Á Châu nghĩ về Thiên Chúa, dù cho sự hiểu biết của họ bị hạn chế.
Các thị kiến của anh là từ một người của Thiên Chúa xem xét lại ngôi nhà của mình trên Thiên Đàng mà anh được nhìn thấy từ nơi xa. Anh Singh viết trong cuốn sách:
"Trong đời sau, có những linh hồn được học hỏi, chuẩn bị, được thanh tẩy trước khi vào Thiên Đàng. Người ấy cần phải tránh xa sự kiêu căng và phải có ý tưởng trong sạch.
“Khi người ấy với sự tháp tùng của các thiên thần, bước vào cánh cửa của căn nhà được định sẵn, anh ta thấy những hàng chữ bằng vàng sáng chói:
‘Chào Mừng" và rồi có những tiếng chào mừng, chào mừng lập đi lập lại.
“Khi người ấy bước vào căn nhà thì anh ta ngạc nhiên vì nhìn thấy Chúa ở trước mặt của anh. Một niềm vui mừng lớn lao mà anh không thể kể ra, anh ta nói:
‘Tôi rời sự hiện diện của Chúa và đến đây theo lệnh của Ngài, nhưng tôi lại tìm thấy Chúa ở đây cùng với tôi.'
“Trong căn nhà ấy có đủ mọi sự mà óc tưởng tượng của tôi có thể mường tượng ra. Mọi người sẵn sàng phục vụ tôi. Trong những căn nhà lân cận có các vị thánh giống như tôi cũng đang sống trong hạnh phúc."
“Căn nhà Thiên Đàng là Vương Quốc đã được chuẩn bị cho các thánh từ trên nền tảng của thế giới. (Mattheu 25:34), và đó là tương lai huy hoàng đang chờ đợi các người đi theo Chúa Kito một cách chân thật.”
Thật là hạnh phúc cho những ai được Giáo Hội Công Giáo phong là Thánh.
Lạy Chúa, xin cho chúng con được trở nên thánh trong tư tưởng và việc làm. Amen.
Kim Hà, 11/12/2021