Nhân ngày Chiến Sĩ Trận Vong, xin mọi người cùng cầu nguyện cho các linh hồn được sớm siêu thoát để đến nơi Thiên Đàng.
Hôm nay, chúng con cầu nguyện,
cho các linh hồn vất vưởng thê lương.
không nhà cửa tựa nương,
đói khát thảm thương chẳng biết đường về.
Hoặc những oan hồn nơi chiến trường hoang dã,
Ngã gục tan thây, nơi thâm sơn cùng cốc.
Rắn độc cọp beo cắn đứt từng mảnh,
nơi sông sâu biển rộng,
cá sấu cá mập vây quanh xé nát.
Hỡi hương hồn chết chìm dưới biển,
Và bao người thịt nát xương tan.
Bèo trôi, sóng dạt ngút ngàn,
Lênh đênh ngoài cõi bất an lạnh lùng!
Các linh hồn chết thiêu, chết chém,
Và những người bị yếm, bị trù.
Tâm còn trong cõi âm u,
Hãy mau ra khỏi ngục tù giải oan!
Hỡi hồn thác trong cơn binh lửa,
Chết phong ba, chết giữa đạn bom.
Khi nghe chuông giục boong-boong,
Bao nhiêu oán giận xưa còn, bỏ đi!
Hỡi hồn ở đầu gành cuối bãi,
Nương gió mây, mưa nắng, sớm trưa.
Hồn ơi xin bỏ lỗi xưa,
Hờn ghen, giận tức tránh chừa từ đây!
Các hồn bị cọp, beo, rắn cắn,
Cùng những hồn số vắn, số dài.
Tâm thành, nguyện thiết bi ai,
Nghe câu kinh nguyện tiêu tai giải nạn!
Hỡi những hồn vì lời xúc xiểm,
Đã hủy mình chết lụn căm gan
Sớm nghe lời kinh lời vàng
Mọi linh hồn yểu tử được giải oan. Amen.
ST