CN 4722: LÀM SAO BIẾT CHÚA THÁNH THẦN SOI SÁNG?
https://aleteia.org/2021/05/30/how-to-recognize-the-guidance-of-holy-spirit
Chúa Thánh Thần không luôn ban lời nói mà chúng ta có thể nghe được nhưng chúng ta sẽ hiểu Ý Ngài trong thâm tâm mình. Chúng ta thường xin Chúa Thánh Thần hướng dẫn, đặc biệt là khi chúng ta cần phải có những quyết định quan trọng trong cuộc đời. Tuy nhiên, điều này khó khăn. Làm sao chúng ta có thể nhận ra tiếng nói của Chúa Thánh Thần?
1. Hãy xem xét lại tình trạng linh hồn của mình
Thánh Y Nhã (Ignatius of Loyola0 nói về sự phân biện trong tĩnh tâm Linh Thao và ghi nhận điều quan trọng là hiểu tình trạng linh hồn mình trước khi nhận ra tiếng nói của Chúa. Nếu linh hồn đi từ tình trạng tốt đến rất tốt thì Chúa Thánh Thần có thể đến nhanh hơn và với sự bình an của Ngài. Nếu linh hồn chúng ta đi từ xấu đến tệ hơn thì Chúa Thánh Thần có thể đưa chúng ta trở về tình trạng ngay chính.
Chúng ta cần thành thật với chính mình và hiểu rằng mình cần trở lại với những điều răn của Chúa hay xa rời các điều răn ãy.
2. Tình trạng bình an
Nói chung thì nếu chúng ta cố gắng đến gần với Chúa hơn thì Ngài sẽ nói với chúng ta trong sự thinh lặng của trái tim ta với sự bình an và niềm vui.
Không phải là trong hình thức động đất, sấm sét hay lửa cháy, nhưng như tiên tri Elijah đã nghe, trong "lời nho nhỏ". (1 Kings 19:12).
Khi suy nghĩ cho một quyết định sắp thực hiện, nếu như trái tim ta cảm thấy bình an thì đó là lúc Chúa Thánh Thần đang hoạt động trong tâm tư ta.
Nếu trái tim ta lo lắng, thì đó có thể là dấu hiệu Chúa Thánh Thần muốn ta suy xét lại tình trạng của mình.
Đừng bao giờ ngừng kêu cầu Chúa Thánh Thần, hãy mở rộng trái tim ta để sẵn sàng nghe những lời giảng dạy của Chúa Thánh Thần.
3. Kinh Cầu Xin Chúa Thánh Thần
Lạy Chúa Thánh Thần, con yêu mến Ngài. Ngài là Tình yêu của Thiên Chúa. Con cám ơn Chúa về những hồng ân Chúa ban cho con. Xin Ngài ngự vào tâm hồn con là Đền thờ của Ngài, để làm cho tâm hồn con nên tươi đẹp. Xin cho con ơn khôn ngoan, can đảm và kiên trì để làm chứng nhân cho Chúa.
Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy sống trong tâm hồn con, và đốt cháy lửa yêu mến Chúa trong lòng con. AMEN.
Kim Hà, 31/5/2021