"Những lời cầu nguyện hằng ngày của các tín hữu đền bồi những sai lỗi sơ sài nhỏ mọn thường ngày của họ, những điều mà cuộc sống này không thể tránh được." (Thánh Augustine)
Lạy Chúa của con!
Ngày lại ngày trôi qua, thời gian cứ quay cuồng, mỗi giờ phút trong ngày con lại gặp biết bao là người, biết bao tình huống hoàn cảnh, làm biết bao nhiêu là việc, bận rộn với học hành, với công ăn việc làm, với các mối quan hệ xã hội. Và trong những việc đó, dù vô tình hay hữu ý chúng con đã quên mất Chúa rồi mất lòng anh em và đánh mất mình.
Xin Chúa cho con nhớ rằng dù làm gì thì làm nhưng biết dành thời gian để có chút “lặng” trong thể xác cũng như tâm hồn, để than thở với Chúa một chút, phân trần với Chúa đôi điều, van nài với Chúa ít câu và cầu nguyện với Ngài thật nhiều.
Chút thinh lặng đó với Chúa sẽ giúp con tạm thời rời khỏi những ồn ào những mối bận tâm vốn nhiều áp lực, khiến trí lực và năng lực con tiêu hao, vơi bớt đi và tìm được sự yên tĩnh, an bình nội tâm để con thực sự lắng nghe được tiếng Chúa, tiếng anh chị em và tiếng lòng mình.
Lạy Chúa Ngài có đang lắng nghe con? Amen.
- Trích LỜI KINH ĐÊM -