26 Tháng Tư 20248:36 CH(Xem: 3)
Xin đọc lại phần 1: CN 6737: NỮ TU THẦN BÍ CRISTINA MONTELLA (1), đã dịch và post ngày 17/4/2024. https://luisapiccarreta.com/other-category/cristina-montella-sister-rita-of-the-holy-spirit-the-little-girl-of-padre-pio/ 8. Cuộc Bách Hại Khi ở trong tu viện thì nữ tu Rita chịu đau đớn vì có một số nữ tu ganh ghét chị thậm tệ. Họ tìm mọi cách để huỷ...
26 Tháng Tư 20248:29 CH(Xem: 7)
Xin đọc lại phần 1: CN 6737: NỮ TU THẦN BÍ CRISTINA MONTELLA (1), đã dịch và post ngày 17/4/2024. https://luisapiccarreta.com/other-category/cristina-montella-sister-rita-of-the-holy-spirit-the-little-girl-of-padre-pio/ 6. Tại Tu Viện Santa Croce Sull’Arno Khi bắt đầu tu trì tại tu viện Santa Croce Sull’Arno thì nữ tu Rita đã gặp nhiều vấn đề.
26 Tháng Tư 20242:52 CH(Xem: 9)
Xin đọc lại phần 1: CN 6737: NỮ TU THẦN BÍ CRISTINA MONTELLA (1), đã dịch và post ngày 17/4/2024. https://luisapiccarreta.com/other-category/cristina-montella-sister-rita-of-the-holy-spirit-the-little-girl-of-padre-pio/ 5. NHỮNG ƠN LẠ THƯỜNG
26 Tháng Tư 20242:16 CH(Xem: 12)
Xin đọc lại phần 1: CN 6737: NỮ TU THẦN BÍ CRISTINA MONTELLA (1), đã dịch và post ngày 17/4/2024. https://luisapiccarreta.com/other-category/cristina-montella-sister-rita-of-the-holy-spirit-the-little-girl-of-padre-pio/ 4. Nữ Tu Cristina vào nhà Dòng...
26 Tháng Tư 20241:34 CH(Xem: 12)
Trong cuộc đời tôi học được nhiều điều, không những trong sách vở mà còn trong trường đời. Tôi nghiệm ra rằng muốn cho gia đình được êm ấm, muốn cho gia đình nhận được ơn Thiên Triệu thì chắc chắn phải có những người trong gia đình chịu nhiều đau khổ.
25 Tháng Tư 20247:09 SA(Xem: 28)
Nguồn: Spiritdaily.com 1. Một người kể cảm nghiệm như sau: “Khi chúng tôi đang ở vùng Cyprus thì chúng tôi đi du lịch ở xa nên thuê xe hơi đi. Khi đi được một lúc thì chúng tôi bị lạc vào một con đường khác và bị mất phương hướng. Lúc đó khoảng 2:00 g sáng.
24 Tháng Tư 20249:29 CH(Xem: 34)
8 ĐIỀU HỨA CỦA ĐỨC MẸ KHI MẶC ÁO ĐỨC BÀ MẦU NÂU Áo Đức Bà Mầu Nâu làm một Á Bí Tích của người Công Giáo. Khi mặc áo Đức Bà Mầu Nâu thì Đức Mẹ Maria sẽ bảo vệ chúng ta khỏi mọi sự dữ. Sau đây là 12 điều hứa của Đức Mẹ khi ta mặc Áo Đức Bà. 1. Những ai chết mà mặc Áo Đức Bà Mầu Nâu thì sẽ không rớt vào lửa hoả ngục đời đời.
22 Tháng Tư 20245:35 CH(Xem: 57)
Nguồn: Internet Thánh Gioan John Vianney và quyền năng của Áo Đức Bà Mầu Nâu.
22 Tháng Tư 20245:32 CH(Xem: 66)
Năm 2004, tôi đã dịch và viết nhiều sách trong năm này. Một trong những tác phẩm mà tôi đã dịch và sưu tầm có tên là 50 Tuần Cửu Nhật Gõ Cửa Thiên Đàng. Sau đây là bản dịch mà tôi đã cố gắng dịch thuật, bản chính ở phía dưới bằng tiếng Anh là từ Cố LM Don Dolindo Ruotolo. Ngài là một nhà thần bí người Ý. Những lời cầu này là do Chúa Giêsu ban cho Cố LM...
18 Tháng Tư 20249:08 CH(Xem: 78)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Cố LM Don Dolindo có những cảm nghiệm rất hay. Khi còn nhỏ, ngài chịu nhiều sự bách hại và khổ đau. Bằng cách nào mà ngài đã cố gắng ngửng đầu cao lên khỏi bể nước và luôn vui vẻ? Chúa Thánh Thần đã khơi nguồn cảm hứng cho ngài với lời cầu nguyện đơn sơ như sau:

CN 4594: THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU THƯƠNG YÊU NHÂN LOẠI #46

20 Tháng Tư 202112:08 SA(Xem: 1249)

med12CN 4594: THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU THƯƠNG YÊU NHÂN LOẠI #46

Nguồn: Con cái của Medjugorje, tháng 6 năm 2004

Tháng 6 là tháng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu, chúng ta mừng kính Chúa Giêsu trong Lễ Chúa Ba Ngôi, lễ Mình và Máu Thánh Chúa và lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu. Niềm vui lớn nhất của Chúa Giêsu là được gặp gỡ chúng ta qua bí tích Thánh Thể. Mỗi khi đến dự Thánh lễ, chúng ta nhận được biết bao nhiêu ân sủng của Chúa Giêsu.

1. CHÚA MẶC KHẢI ĐỂ BAN NIỀM HY VỌNG:


Hiện nay, chúng ta nhận được rất nhiều dấu hiệu của niềm hy vọng như chưa bao giờ xẩy ra trong quá khứ. Một nhà thần bí người Pháp, thuộc Dòng Ba Phanxico là bà Filiola, đã nhận được một ơn lạï đặc biệt hiếm có. Đó là ơn Chúa Giêsu đặt Thánh Tâm Ngài vào trái tim của bà Filiola. Kể từ đó, bà cảm nhận được niềm vui cũng như nỗi thống khổ của Chúa.

Trong một tác phẩm của bà viết bằng tiếng Pháp, bà ấy kể về nỗi đau khổ sâu xa mà bà cảm thấy mỗi khi Chúa Giêsu chỉ cho bà về những sự dữ xẩy ra bên trong giáo hội. Bà cảm nghiệm sự đau đớn không thể chịu nổi của Chúa Giêsu khi Ngài ở trong vườn Giêtsimani. Bởi vì bà Filiola không có trình độ học thức cao nên bà cầu nguyện cách đơn sơ và bà cùng khóc với Chúa Giêsu, và xin Ngài thương xót cho thế giới.

Thật đáng mừng vì bà Filiola được cùng một số ít người được tuyển chọn để xây dựng một nơi mà Chúa Giêsu gọi là: “Giáo Hội Ánh Sáng”. Lúc bà được nhìn thấy vẻ đẹp của giáo hội ấy, bà sung sướng đến ngất trí. Sự thăng hoa của Giáo Hội Ánh Sáng có thể là điều mà Đức Mẹ Maria gọi là” Thời Đại Mới”.

Trong thông điệp ngày 25 tháng 10 năm 2000, Đức Mẹ Maria đã phán:

“Các con thân mến! Hơm nay, Mẹ ước ao mở rộng trái tim từ mẫu của Mẹ ra cho các con, và Mẹ mời gọi tất cả các con cầu nguyện cho những ý chỉ của Mẹ. Mẹ ước mong tái lập lời cầu nguyện với các con và mời gọi các con hãy ăn chay, điều mà Mẹ muốn dâng lên Chúa Giêsu con Mẹ cho một thời đại mới đang đến, một thời đại của mùa xuân.
Trong Năm Thánh này, nhiều trái tim đã mở ra cho Mẹ và Giáo hội đang được canh tân trong Thánh Thần. Mẹ vui mừng với các con và Mẹ cám ơn Chúa về đặc ân này. Hỡi các con nhỏ, Mẹ mời gọi các con cầu nguyện, cầu nguyện, cầu nguyện – cho tới khi cầu nguyện trở thành niềm vui cho các con. Cám ơn các con đã đáp lời Mẹ gọi."

Bà Filiola sẵn sàng chịu đau khổ triền miên để cho Giáo Hội Ánh Sáng được phát triển huy hoàng và mở cửa đón các con cái đang lạc lối ngày nay.

Giống như bà Marthe Robin, một nhà thần bí đang được Tòa Thánh Vatican cứu xét để phong chân phước ở Roma, thì bà Filiola cũng được thị kiến một cuộc Hiện Xuống của Tình Yêu đến sau thời đại bị thanh tẩy.

Năm 1976, bà Filiola qua đời. Ngay 5 năm sau đó, tức là năm 1981, Đức Mẹ Maria hiện ra tại Medjugorje, Nam Tư. Hiện nay Mẹ đang hoạt động để xây dựng một Giáo Hội Ánh Sáng. Trước hết, Mẹ xây dựng trái tim con người, rồi đến gia đình họ. Vậy chúng ta hãy vui mừng với hồng ân cao quý ấy. Chúng ta hãy đi theo Đức Mẹ Maria, Đức Nữ Trinh Hồng Phúc với tất cà lòng hăng say của mình.

II. CHÚA THÁNH THỂ CỨU CHUỘC THẾ GIỚI:


Năm 2004, tại Medjugorje, Nam Tư, có một vị linh mục người Mỹ đến hành hương và chia sẻ cảm nghiệm của ngài và của Mẹ Teresa Calcutta khi họ nói chuyện về nền hòa bình thế giới. Theo ngài thì Mẹ Teresa tin rằng sự nghèo đói về tâm linh còn đáng sợ hơn sự nghèo đói về vật chất. Mẹ Teresa nói thêm:

“Các nước Anh, Pháp và Hoa Kỳ đã truyền bá sự nghèo đói tâm linh cho toàn thể thế giới. Điều khẩn cấp hiện nay là hãy chữa bịnh nghèo khổ về tâm linh. Để có thể chữa lành cơn bịnh này, chúng ta cần phải hiểu rõ vai trò vương giả, tư tế và ngôn sứ của mỗi người giáo dân (royal, priesthood, prophet). Hãy sống canh tân tâm hồn và sống cách viên mãn.”


Rồi Mẹ Teresa đề cập đến các phương cách trị liệu như sau:


“Sống Thánh lễ, kinh trong, thương yêu và tôn thờ Chúa Giêsu trong bí tích Thánh Thể, và làm cho Chúa được tỏa sáng  đến khắp mọi người.

Đó là cách thức chúng ta đóng vai trò linh mục, vương giả và ngôn sứ của mình. Nếu ai cũng thực hành những điều trên thì sẽ giúp Chúa và Đức Mẹ xây dựng Giáo Hội Ánh Sáng trên trần gian.“


Kim Hà,5/7/2006-2021