CN 5300: TÌNH NGƯỜI TRONG GIÁO XỨ
Giá xăng của California tăng lên rất cao, mỗi lần tôi nhìn thấy giá cả leo thang cao vút thì rất đau lòng. Có ngày giá xăng lên đến hơn $6.69 cho một gallon. Vì thế gia đình tôi quyết định đi dự Thánh Lễ ở nhà thờ St. Barbara vì là nơi gần nhà hơn để cho đỡ tốn xăng.
Tuy vậy, vợ chồng tôi đều nhớ về nhà thờ Holy Spirit vì mỗi sáng ở đó đều có giờ chầu Chúa Giêsu Thánh Thể từ sau lễ 6:00 am cho đến 9:00 am.
Suốt một tuần không đi ở nhà Thờ Thánh Linh, hôm nay chúng tôi đi lại nhà thờ này. Một bà Mỹ thường hay đi lễ đến hỏi tôi rằng:
"Cả tuần này không thấy cả hai ông bà đi lễ, tôi chắc rằng ông bà đau bịnh nên tôi cầu nguyện cho ông bà. Nay lại thấy ông bà, tôi rất mừng."
Tôi bèn nói thật rằng chúng tôi không đau bịnh mà chỉ là muốn tiết kiệm xăng nên chọn đi nhà thờ ở gần nhà hơn. Bà ta hiểu ý.
Tuy nhiên vì đã quen đi lễ nhà thờ Holy Spirit nên chúng tôi vẫn thích đi lễ ở đây hơn. Lại có Chúa Thánh Thể trên bàn thờ hàng ngày nên chúng tôi rất thích thờ lạy và cầu nguyện với Ngài. Tại Nhà Thờ Barbara không có dâng lời nguyện giáo dân nên chúng tôi không thấy mình sốt sắng.
Kim Hà, 25/6/2022