CN 4411: THƯƠNG TIẾC NGƯỜI ĐI
Tính đến nay Ông Thomas Nguyễn Văn Nên, Phó Chủ Tịch của Tổng Hội Đức Mẹ Mân Côi qua đời gần được 100 ngày rồi.
Kể ra thì hai gia đình chúng tôi đã quen biết nhau trên 30 năm. Ông bà là những người ngoan đạo, có đức tin mạnh mẽ. Ông cũng còn là Một Thừa Tác Viên Thánh Thể ở nhà thờ Westminster.
Cách đây khoảng hơn 20 năm, ông bị bịnh đau ruột nặng, tưởng chết nhưng Chúa chữa lành nên ông sống đến ngày 13/7/2020 mới qua đời.
Ông đã từng làm chứng về ơn chữa lành mà Chúa ban cho ông trong nhiều buổi hội họp.
Đức Mẹ ban ơn lạ cho ông vì ngày qua đời của ông là ngày 13 tháng 7 và cũng là một ngày trong 6 ngày mà Đức Mẹ hiện ra ở Fatima.
Điều đặc biệt là ông trồng rau cỏ Bồ Công Anh (Dandelion) để ăn và để chữa bịnh đau ruột. Cỏ Bồ Công Anh trong vườn nhà ông là cỏ organic, không bón phân nên rất tốt. Ai muốn được sống khoẻ thì nên mua cỏ Bồ Công Anh mà ăn và uống. Tôi có người bạn nói rằng anh ta bị ung thư ruột mà dùng Bồ Công Anh mà hết bịnh, đó là vì anh ấy cũng dùng nhiều thứ thuốc nữa.
Ông Thomas và vợ rất siêng năng lần chuỗi Lòng Thương Xót Chúa và chuỗi kinh Mân Côi hàng ngày. Ông bà sống đời gương mẫu và hiền lương.
Ông chăm lo sổ sách kỹ lưỡng cho mọi công việc của Tổng Hội Đức Mẹ Mân Côi. Ông còn chăm sóc cả việc in ấn các tài liệu để dùng trong nội bộ của Tổng Hội.
Đã biết rằng rồi cũng sẽ ngày ông lìa dương thế nhưng khi nghe tin ông qua đời cách nhanh chóng, gia đình tôi rất buồn. Tôi nhớ rằng vào ngày hôm ấy, ông còn gửi tin nhắn xin mọi người cầu nguyện cho ông trong khi ông ở bịnh viện. Thế mà chỉ trong một hai ngày, ông đã về với Chúa.
Thật sự đó là một cái chết chóng vánh, chết nhanh và chết lành. Đó là một cái chết hạnh phúc mà ai cũng mong được như thế. Lạy Chúa xin cho con cũng được chết mau và chết lành. Amen.
Xin Chúa thương xót và chúc phúc cho linh hồn ông Thomas sớm hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen.
Xin anh Thomas cầu bầu cho Tổng Hội và gia đình chúng tôi. Amen.
Kim Hà, 15/10/2020