26 Tháng Tư 20248:36 CH(Xem: 6)
Xin đọc lại phần 1: CN 6737: NỮ TU THẦN BÍ CRISTINA MONTELLA (1), đã dịch và post ngày 17/4/2024. https://luisapiccarreta.com/other-category/cristina-montella-sister-rita-of-the-holy-spirit-the-little-girl-of-padre-pio/ 8. Cuộc Bách Hại Khi ở trong tu viện thì nữ tu Rita chịu đau đớn vì có một số nữ tu ganh ghét chị thậm tệ. Họ tìm mọi cách để huỷ...
26 Tháng Tư 20248:29 CH(Xem: 10)
Xin đọc lại phần 1: CN 6737: NỮ TU THẦN BÍ CRISTINA MONTELLA (1), đã dịch và post ngày 17/4/2024. https://luisapiccarreta.com/other-category/cristina-montella-sister-rita-of-the-holy-spirit-the-little-girl-of-padre-pio/ 6. Tại Tu Viện Santa Croce Sull’Arno Khi bắt đầu tu trì tại tu viện Santa Croce Sull’Arno thì nữ tu Rita đã gặp nhiều vấn đề.
26 Tháng Tư 20242:52 CH(Xem: 12)
Xin đọc lại phần 1: CN 6737: NỮ TU THẦN BÍ CRISTINA MONTELLA (1), đã dịch và post ngày 17/4/2024. https://luisapiccarreta.com/other-category/cristina-montella-sister-rita-of-the-holy-spirit-the-little-girl-of-padre-pio/ 5. NHỮNG ƠN LẠ THƯỜNG
26 Tháng Tư 20242:16 CH(Xem: 14)
Xin đọc lại phần 1: CN 6737: NỮ TU THẦN BÍ CRISTINA MONTELLA (1), đã dịch và post ngày 17/4/2024. https://luisapiccarreta.com/other-category/cristina-montella-sister-rita-of-the-holy-spirit-the-little-girl-of-padre-pio/ 4. Nữ Tu Cristina vào nhà Dòng...
26 Tháng Tư 20241:34 CH(Xem: 13)
Trong cuộc đời tôi học được nhiều điều, không những trong sách vở mà còn trong trường đời. Tôi nghiệm ra rằng muốn cho gia đình được êm ấm, muốn cho gia đình nhận được ơn Thiên Triệu thì chắc chắn phải có những người trong gia đình chịu nhiều đau khổ.
25 Tháng Tư 20247:09 SA(Xem: 30)
Nguồn: Spiritdaily.com 1. Một người kể cảm nghiệm như sau: “Khi chúng tôi đang ở vùng Cyprus thì chúng tôi đi du lịch ở xa nên thuê xe hơi đi. Khi đi được một lúc thì chúng tôi bị lạc vào một con đường khác và bị mất phương hướng. Lúc đó khoảng 2:00 g sáng.
24 Tháng Tư 20249:29 CH(Xem: 36)
8 ĐIỀU HỨA CỦA ĐỨC MẸ KHI MẶC ÁO ĐỨC BÀ MẦU NÂU Áo Đức Bà Mầu Nâu làm một Á Bí Tích của người Công Giáo. Khi mặc áo Đức Bà Mầu Nâu thì Đức Mẹ Maria sẽ bảo vệ chúng ta khỏi mọi sự dữ. Sau đây là 12 điều hứa của Đức Mẹ khi ta mặc Áo Đức Bà. 1. Những ai chết mà mặc Áo Đức Bà Mầu Nâu thì sẽ không rớt vào lửa hoả ngục đời đời.
22 Tháng Tư 20245:35 CH(Xem: 59)
Nguồn: Internet Thánh Gioan John Vianney và quyền năng của Áo Đức Bà Mầu Nâu.
22 Tháng Tư 20245:32 CH(Xem: 68)
Năm 2004, tôi đã dịch và viết nhiều sách trong năm này. Một trong những tác phẩm mà tôi đã dịch và sưu tầm có tên là 50 Tuần Cửu Nhật Gõ Cửa Thiên Đàng. Sau đây là bản dịch mà tôi đã cố gắng dịch thuật, bản chính ở phía dưới bằng tiếng Anh là từ Cố LM Don Dolindo Ruotolo. Ngài là một nhà thần bí người Ý. Những lời cầu này là do Chúa Giêsu ban cho Cố LM...
18 Tháng Tư 20249:08 CH(Xem: 80)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Cố LM Don Dolindo có những cảm nghiệm rất hay. Khi còn nhỏ, ngài chịu nhiều sự bách hại và khổ đau. Bằng cách nào mà ngài đã cố gắng ngửng đầu cao lên khỏi bể nước và luôn vui vẻ? Chúa Thánh Thần đã khơi nguồn cảm hứng cho ngài với lời cầu nguyện đơn sơ như sau:

CN 6710: ĐÃ CHẾT MÀ ĐƯỢC SỐNG LẠI (1)

22 Tháng Ba 20244:12 CH(Xem: 120)

vincentttCN 6710: ĐÃ CHẾT MÀ ĐƯỢC SỐNG LẠI (1)

https://mysticpost.com/vincent-claims-he-was-dead-and-was-told-what-was-about-to-hit-earth-put-your-phones-away/

Ông Vincent tuyên bố rằng ông ấy đã từng chết rồi. Ông được báo cho biết về tình hình của trái đất. Ông bảo:

"Hãy đặt điện thoại của bạn xuống!"


Ông Vincent Todd Tolman thuộc vùng Henderson, tiểu bang Nevada, đã tuyên bố rằng ông ta chết khi đang ngồi trong phòng vệ sinh. Ông ta bảo rằng sở dĩ ông bị "chết" là vì ông đã dùng một loại thuốc bổ mua từ nước Thái Lan. Ông không biết rằng thuốc ấy có thuốc độc. Ông ta chết vào ngày 18/1/2003.

Ông Vincent nói rằng mình đã chết. Những người cứu thương đã bỏ xác của ông vào trong một cái bao lớn vì họ không còn thấy ông ta thở nữa. Ông ta chết khoảng 45 phút hay hơn 1 tiếng đồng hồ. Trước đó, ông đã lâm vào cơn hôn mê trong 3 ngày.

Ông ta được nhìn thấy những hiện tượng lạ thường và được nghe những âm thanh khác lạ. Ông ta cũng được ngửi thấy những hương thơm, và cảm nhận nhiều điều lạ thường của thế giới bên kia.

Ông Vincent cũng được học thêm về những bài học tâm linh. Khi tỉnh dậy thì ông viết một cuốn sách có tên là: "Light into the Darkness", tạm dịch là "Ánh Sáng trong Bóng Tối."

Ông Vincent Tolman nói rằng ông được nghe nói về tương lai, một tương lai rất gần kề.

NHỮNG PHÉP LẠ ĐANG ĐẾN


Trong phần cảm nghiệm của ông Vincent thì có những biến cố quan trong trong thế giới sẽ xẩy ra trong vòng 10 năm sắp tới. Ông ta kể:

“Tôi được cho thấy những điều kỳ diệu sắp xẩy đến. Những điều này không phải là những gì khủng khiếp. Có những điều rất tuyệt diệu. Đó là lý do để có niềm hy vọng."

Ông Vincent nhấn mạnh rằng những khó khăn sắp đến sẽ làm cho chúng ta thay đổi nội tâm và cuộc sống tâm linh. Chúng ta sẽ có một mối liên hệ tốt lành hơn với Chúa và thế giới sẽ đẹp đẽ hơn. Ông Vincent Tolman nói trên YouTube rằng:

“Sẽ có những sự khó khăn lớn xẩy đến, nhưng những điều này sẽ làm cho chúng ta có một xã hội đoàn kết hơn. Sẽ có những phép lạ xẩy ra trong một tương lai rất gần. Khi có những phép lạ xẩy đến thì nhiều điều khác sẽ biến đi. Chúng ta sẽ chiến đấu với những lý luận và cái tôi trong nội tâm. Chúng ta sẽ nhìn thấy mọi điều xẩy đến. Trong nội tâm chúng ta sẽ nói rằng:

‘Không thể được."

Nhưng trong thâm tâm chúng ta thi lại nói:

"Đó là sự thật."

"Đừng để điện thoại di động ở gần kề."

"Sẽ có những hiện tượng lạ xẩy ra. Các nguồn tin truyền thông sẽ báo cáo về những biến cố xẩy ra trên trái đất mà đáng cho chúng ta sợ hãi. Sẽ có nhiều người trên trái đất lo âu, nhưng những ai hiểu biết thì sẽ thấy ánh sáng đó là điều kỳ diệu và hoàn hảo. Vì thế chúng ta sẽ không hãi sợ nếu những điều ấy xẩy ra."

Ông Vincent vốn là một nhân viên chuyên về kỹ thuật computer và cũng là thợ xây nhà. Ông nói tiếp:

“Đừng để điện thoại Di Động ở bên cạnh bạn. Chúng ta không lệ thuộc vào kỹ thuật tân tiến. Thật sự chúng ta sẽ rời khỏi kỹ thuật này. Những ai không đi theo đường lối này thì sẽ sợ hãi. Họ sẽ lệ thuộc vào những kỹ thuật tân tiến ấy."

"Sẽ có ngày người ta đặt kỹ thuật vào thể xác của con người. Xã hội sẽ chia rẽ. Sẽ có những người chấp nhận cho kỹ thuật vào thể xác mình, nhưng cũng có những người không chấp nhận điều này bởi họ có nhiều lý do khác nhau."

"Hãy để cho Chúa hướng dẫn các bạn qua mọi sự sắp xẩy đến, chứ không phải là tin tức hay kỹ thuật tân tiến hướng dẫn bạn."

Khi được hỏi là bao giờ thì những sự ấy sẽ xẩy ra. Liệu có phải là 10 năm, 50 năm hay 100 năm nữa không thì ông Vincent trả lời rằng:

“Khoảng 10 năm nữa."


“Tôi nhìn thấy có những năm mà chúng ta phải phấn đấu. Nhưng tôi nhìn thấy rằng chúng ta sẽ trưởng thành từ những sự phấn đấu ấy. Sẽ là điều tuyệt diệu và đẹp đẽ. Chúng ta không cần phải lo âu, sợ hãi hay phải chiến đấu. Chúng ta chỉ cần sống công chính và để cho Chúa hướng dẫn chúng ta qua những sự khó khăn. Không phải là tin tức hay những phương tiện truyền thông khác. Đó phải là chính Chúa mà thôi. Chúa có thể hướng dẫn chúng ta đi con đường thẳng và lướt qua những sự phấn đấu một cách dễ dàng hơn."

Kim Hà, 22/3/2024