CN 4997: VỊ GIÁO HOÀNG Ở LUYỆN NGỤC ĐẾN TẬN THẾ
https://thepathlesstaken7.blogspot.com/search/label/Padre%20Alessio
Một tác giả cho biết:
"Tôi rất ngạc nhiên khi biết rằng có một trong ba trẻ thị nhân Fatima đã hỏi Đức Mẹ về số phận đời đời của một thiếu nữ vừa qua đời mà họ đã quen biết, rằng liệu cô ấy có ở trên Thiên Đàng chưa thì Đức Mẹ trả lời rằng cô ấy sẽ ở mãi nơi luyện ngục cho đến tận thế. Có những linh hồn ở luyện ngục cho đến mãi mãi. Cho đến lúc mà Chúa Giêsu tiêu diệt những kẻ phản Kito và đến khi tận thế.
Có ít nhất là một vị giáo hoàng bị ở trong luyện ngục trong một thời gian rất lâu dài như vậy. Trách nhiệm của một Đức Giáo Hoàng có nghĩa là cứu vớt hàng triệu người. Như thế nhiệm vụ và sự quyết định của vị giáo hoàng sẽ làm ảnh hưởng đến số phận của rất nhiều người. Do đó, tội lỗi của một vị giáo hoàng cũng gây ra rất nhiều hệ luỵ. Vì thế mà thời kỳ thanh tẩy của một vị giáo hoàng rất lâu dài và nghiêm trọng.
Tại tu viện vùng San Giovanni Rotondo đã có cuộc thảo luận giữa Cha Thánh Padre Pio và một vị tu sĩ khi nghe tin rằng một vị Giáo Hoàng phải xuống luyện ngục và ở đó cho đến khi tận thế. Padre Pio cho biết đúng là vị giáo hoàng ấy vẫn ở luyện ngục. Vị tu sĩ thương cảm khi nói về số phận bi đát của vị giáo hoàng ấy. Padre Pio không đồng ý là vị giáo hoàng không may mà ngài nói rằng bị giáo hoàng kia sẽ được cứu rỗi.
Ngài nói với vị tu sĩ đang cảm thấy thương hại vị giáo hoàng rằng:
"Nếu đó là Thánh Ý Chúa dành cho chúng ta thì chúng ta vẫn còn có thể nhận được ơn cứu rỗi. Tôi sẽ đồng ý ngay."
Trong tác phẩm "The Holy Souls "Viva Padre Pio" của Padre Alessio Parente, một người bạn thân của Padre Pio thì tên của vị giáo hoàng không được tiết lộ. Tuy nhiên, có thể có một vị giáo hoàng ở luyện ngục lâu năm như thế để chứng minh rằng khi ta càng ở vị thế cao thì trách nhiệm càng nặng nề.
Kim Hà, 26/11/2021