25 Tháng Tư 20247:09 SA(Xem: 16)
Nguồn: Spiritdaily.com 1. Một người kể cảm nghiệm như sau: “Khi chúng tôi đang ở vùng Cyprus thì chúng tôi đi du lịch ở xa nên thuê xe hơi đi. Khi đi được một lúc thì chúng tôi bị lạc vào một con đường khác và bị mất phương hướng. Lúc đó khoảng 2:00 g sáng.
24 Tháng Tư 20249:29 CH(Xem: 18)
8 ĐIỀU HỨA CỦA ĐỨC MẸ KHI MẶC ÁO ĐỨC BÀ MẦU NÂU Áo Đức Bà Mầu Nâu làm một Á Bí Tích của người Công Giáo. Khi mặc áo Đức Bà Mầu Nâu thì Đức Mẹ Maria sẽ bảo vệ chúng ta khỏi mọi sự dữ. Sau đây là 12 điều hứa của Đức Mẹ khi ta mặc Áo Đức Bà. 1. Những ai chết mà mặc Áo Đức Bà Mầu Nâu thì sẽ không rớt vào lửa hoả ngục đời đời.
22 Tháng Tư 20245:35 CH(Xem: 53)
Nguồn: Internet Thánh Gioan John Vianney và quyền năng của Áo Đức Bà Mầu Nâu.
22 Tháng Tư 20245:32 CH(Xem: 63)
Năm 2004, tôi đã dịch và viết nhiều sách trong năm này. Một trong những tác phẩm mà tôi đã dịch và sưu tầm có tên là 50 Tuần Cửu Nhật Gõ Cửa Thiên Đàng. Sau đây là bản dịch mà tôi đã cố gắng dịch thuật, bản chính ở phía dưới bằng tiếng Anh là từ Cố LM Don Dolindo Ruotolo. Ngài là một nhà thần bí người Ý. Những lời cầu này là do Chúa Giêsu ban cho Cố LM...
18 Tháng Tư 20249:08 CH(Xem: 75)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Cố LM Don Dolindo có những cảm nghiệm rất hay. Khi còn nhỏ, ngài chịu nhiều sự bách hại và khổ đau. Bằng cách nào mà ngài đã cố gắng ngửng đầu cao lên khỏi bể nước và luôn vui vẻ? Chúa Thánh Thần đã khơi nguồn cảm hứng cho ngài với lời cầu nguyện đơn sơ như sau:
18 Tháng Tư 20248:35 CH(Xem: 64)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Lúc gần đây có nhiều người biết đến hiện tượng: "Padre Pio of Naples", đó là điều mô tả về cố linh mục Don Dolindo Ruotolo. Ngài qua đời vào năm 1970, chỉ hai năm sau khi Padre Pio qua đời vào năm 1968. Ngài đang làm việc một cách hữu hiệu từ Thiên Đàng. Ngài an ủi, dỗ dành, chữa lành cho rất nhiều người khỏi chứng bịnh lo âu,
18 Tháng Tư 20247:58 CH(Xem: 52)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Có một gương sáng lớn nhất, đó là chính Chúa Giêsu. Kẻ dữ độc ác đã đóng đinh Chúa Giêsu, Con Chí Thánh của Chúa Cha ở trên cây thánh giá. Lúc đó, Satan nghĩ rằng hắn đã chiến thắng. Nhưng sự thật thì trái lại. Đó là bởi vì Chúa đã biến đổi sự dữ ấy thành sự thiện.
18 Tháng Tư 20243:58 CH(Xem: 62)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Sr. Emmanuel viết: Có một phụ nữ gõ cửa nhà tôi. Trông cô ấy thật là quá đau khổ, xuống sắc và thiểu não. Đôi mắt, đôi má và cái miệng của cô trông rất là buồn thảm và héo hắt. Cô bắt đầu kể lể về mọi nỗi thống khổ của mình.
17 Tháng Tư 20249:07 CH(Xem: 63)
https://luisapiccarreta.com/other-category/cristina-montella-sister-rita-of-the-holy-spirit-the-little-girl-of-padre-pio/ 1. Thời thơ ấu Nữ tu Cristina Montella được sinh ra tại vùng Cercola (Naples) vào ngày 3/4/1920. Khi cô bé được 2 tuổi, cô đang ở chơi nhà một người cô thì nhìn thấy một bức hình của Thánh Gerard Majella,
17 Tháng Tư 20244:44 CH(Xem: 58)
Đức Mẹ Guadalupe hiện ra ở Tepeyac, Mexico City, nước Mễ Tây Cơ từ ngày 9/12/1531 đến ngày 12/12/1531 và chữa lành rất nhiều người, dù rằng người ta đã chết nhưng vẫn được Mẹ cho sống lại.

CN 4636: Lịch Sử Và Các Sinh Hoạt Tại Cộng Đoàn Cenacolo #72

08 Tháng Năm 202112:37 SA(Xem: 702)

srElviramedCN 4636: Lịch Sử Và Các Sinh Hoạt Tại Cộng Đoàn Cenacolo #72

Nhà Giúp Cai Ma Tuý


CENACOLO COMMUNITY được thành lập cách đây 38 năm. Đúng ngày Lễ Đức Mẹ Carmelo, 16/7/1983, Sr. Elvira Petrozzi, (được gọi là Mẹ Elvira), người nước Ý và cũng là người sáng lập ra Cộng Đoàn Cenacolo Community tại vùng Saluzzo, nước Ý. Theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Linh và để đáp ứng nhu cầu giúp đỡ các thanh niên bị nghiện ma tuý đang bơ vơ, vất vưởng trong cuộc sống, Sr. Elvira đã cống hiến trọn cuộc đời để giúp họ có thể tìm được niềm vui trong Chúa Kito và tìm lại được ý nghĩa thật của cuộc đời.

Cộng đoàn Cenacolo trở nên một nguồn hy vọng và tái sinh cho rất nhiều người trẻ qua việc lao động và cầu nguyện. Mẹ Elvira đã chỉ muốn dựng nên một ngôi nhà nhưng chương trình của Chúa thì lớn lao hơn. Cho đến nay đã có hơn 63 cộng đoàn ở trên 18 quốc gia trên thế giới. Ở Mỹ có 4 trung tâm, ở Ý có 23 trung tâm, ở Medjugorje thuộc nước Bosnia and Herzegovina có 2 trung tâm.

Trong các cuộc hành hương Medjugorje, chúng tôi thường đi thăm trung tâm Cenacolo là nơi đang nuôi dưỡng, hướng dẫn, hướng nghiệp và giúp đỡ các thanh thiếu niên bị nghiện ma túy, hay nghiện rượu. Họ tìm đến nhà này để cai thuốc, cai rượu và làm lại cuộc đời.

Chúng tôi được các thanh niên ở trung tâm Cenacolo chào đón và kể lại lịch sử của trung tâm này. Nơi các nhà này, họ cầu nguyện Chuỗi Mân Côi liên lỉ, dự Thánh lễ, chầu Chúa Thánh Thể, làm lao động, họp nhóm và sinh hoạt tập thể. Hiện nay cũng có nhà dành cho các thiếu nữ lâm cảnh nghiện ngập.

Đã có một số thanh niên, thiếu nữ đã trở nên các linh mục và tu sĩ nam nữ, vì họ được Chúa giải thoát khỏi những đam mê bất chính, và chữa lành tâm hồn cũng như các mối tương quan xã hội và gia đình.

Các trung tâm này không được ai tài trợ, dù là từ chính quyền hay các cơ quan thiện nguyện nào, mà chỉ sống nhờ sự quan phòng của Thiên Chúa.

Chúa gửi các ân nhân đến yểm trợ cho họ. Ở đây, các thanh niên học cách làm nhà, làm các tượng ảnh và các vật dụng kỷ niệm để bán trong một cửa tiệm ở ngay trong khuôn viên của trung tâm. Như thế cũng có thể giúp kiếm tiền độ nhật. Sơ Elvira dạy các em trồng rau cỏ, nuôi gà để tự túc. Các em tự nấu ăn, làm bếp, xây dựng, giặt giũ và chăm lo cho các nhu cầu của nhà mình.

Mỗi ngày, các em thức dậy từ 6 giờ sáng, vào nhà nguyện quỳ đọc Chuỗi Mân Côi và các kinh nguyện khác. Một người sẽ đọc Lời Chúa, rồi sau đó, các anh em chia sẻ cảm nghiệm về các vấn đề mà mình gặp phải. Nhờ vậy, cả Cộng đoàn hiểu rõ nhau hơn để dễ giúp đỡ nhau. Ở nhà này không có bác sĩ, nhưng khi có chuyện khẩn cấp thì người bịnh được đưa đi nhà thương.

Sau khi cầu nguyện thì mọi người ăn sáng rồi đi làm cho đến 12 giờ trưa. Sau đó, có giờ nghỉ tự do cho đến 1:30 giờ chiều. Trong giờ nghỉ này, họ có thể chơi thể thao, bóng rổ, bóng bàn. Có người lợi dụng giờ rảnh để giặt quần áo của mình. Nếu họ đang còn bị cơn thuốc ma túy hành thì có người anh em giặt quần áo giùm cho, và họ phải biết cảm ơn người anh em đã giúp họ. Họ phải tự túc hoàn toàn, không phải như khi ở nhà thì có mẹ hay chị giặt đồ cho.

Đến chiều, lúc 6:30 giờ tối, cả Cộng đoàn vào nhà nguyện để lần Chuỗi Mân Côi với Năm Sự Thương, rồi nghe Lời Chúa và ăn cơm tối. Sau đó, họ có giờ tự do cho đến 9:30 giờ tối thì đi ngủ. Mỗi ngày, họ đều chầu Chúa Thánh Thể để suy nghĩ về quá khứ, để xin Chúa chữa lành và giúp họ làm lại cuộc đời mới.


Chủ yếu nhà này dùng Lời Chúa, các lời kinh nguyện, tình đồng đội và sự lao động để biến đổi người sa lầy ma tuý thành người hữu dụng và có lối sống lành mạnh hơn. Nhờ ơn Chúa, các thành viên đã cứu được rất nhiều mảnh đời tan vỡ và hướng nghiệp cho nhiều người.

Thật là một phép lạ lớn lao vì Chúa đã sử dụng một nữ tu nhỏ bé để làm một việc vĩ đại trên toàn thế giới. Alleluia! Tạ Ơn Chúa!

Kim Hà, 2006-2021