LỜI HAY Ý ĐẸP, BÀI 669: KHOẢNG CÁCH
1. Không bao giờ nói những lời độc ác trong lúc giận dữ. Cơn nóng giận của bạn sẽ qua đi nhưng lời nói cay chua của bạn sẽ tạo thành vết sẹo suốt đời cho kẻ khác.
2. Nếu như bạn đã có được một bó hoa hồng lớn, có thể trang điểm cho cuộc đời của bạn!
3. Nhất định, xin bạn hãy đem những đóa hoa hồng nho nhỏ tượng trưng cho hy vọng và năng lượng thần kỳ đó để tặng cho những người bên cạnh mình nhé!
4. Không chỉ đơn thuần là một đóa hoa hồng! Mà là một tia hy vọng! Một ước mơ tươi đẹp và một tương-lai rực-rỡ.
5. Khoảng cách giữa địa ngục và thiên đường chỉ là một bức tường mỏng manh! Chỉ cần bạn tin tưởng vào chính mình!
6. Không buông bỏ chính mình! Trong lòng có ước mơ! Có mục tiêu! Có hy vọng! Thì cuộc đời có thể tùy thời mà được biến-đổi!
7. Một người đàn ông lịch lãm sẽ mở cửa, kéo ghế và mang túi xách cho người phụ nữ. Không phải vì nàng không có ai giúp hay không thể làm được, nhưng vì chàng muốn tỏ cho nàng biết rằng nàng có giá trị và xứng đáng để được tôn trọng.
8. Chỉ cần bạn tin-tưởng vào chính mình! Không buông-bỏ chính mình! Trong lòng có ước-mơ! Có mục-tiêu! Có hy-vọng! Thì cuộc đời có thể tùy-thời, mà được biến-đổi đấy.
9. Không cần quá bận lòng đến những bình luận xôn xao của người đời. Bạn chỉ cần hoàn thành trách nhiệm bản thân, đối xử chân thành với tất cả, rồi sống cuộc đời có một không hai của chính mình, mọi chuyện tự nó sẽ trở nên tốt đẹp.
10. Nếu tưởng nhớ... Xin âm thầm cầu nguyện,
Nên xem như giải thoát một kiếp người,
Cứ bình tâm, thoải mái với vui tươi,
Kẻ đi trước, người sau rồi sẽ gặp...
Kim Hà sưu tầm và dịch thuật, 2020