CN 4383: CUỘC ĐỜI KHỐN KHÓ
1. Con trai bị ma tuý:
Một người mẹ đau khổ kể chuyện:
Xin cầu nguyện cho con trai của tôi vì cháu lại dùng ma tuý lần nữa. Cháu có hai người con và một thai nhi nữa đang hình thành trong bụng bạn gái của cháu.
Chuyện rất buồn là: Người phụ nữ mà cháu sống chung luôn nói rằng cô ta không xem việc cháu dùng ma tuý là điều quan trọng, chỉ cần cháu đem tiền về thì cháu muốn làm gì cũng được. Người phụ nữ không dùng thời giờ để sống với con của hai người. Vì thế, tôi phải làm mọi sự để giúp các cháu nội của tôi.
Cô ta cho hai con nhỏ uống thuốc ngủ kể từ khi chúng chừng 2, 3 tuổi. Cháu nội lớn của tôi nay đã được 8 tuổi rồi. Cháu kể cho tôi nghe là cháu rất sợ, cháu nói:
"Bà nội ơi, con rất sợ vì con không biết làm thế nào đối với bố con. Bố nói bố muốn chết chứ không muốn sống cái kiểu này. Vì thế mà con lo vì con cũng không biết phải làm những gì để bố con không chết."
Người bạn gái của con trai tôi lại muốn có thai vì sợ con trai tôi sẽ lìa xa cô ấy. Đó không phải là giải đáp cho những vấn đề nan giải của hai người. Tôi cảm thấy mình ngu ngốc khi cho phép cô ta vào sống trong nhà tôi khi cô ta mới có 16 tuổi đầu.
Con trai tôi mời gọi cô ta sống chung với gia đình tôi. Thế là cô ta dọn vào nhà tôi ngay lập tức. Tôi xin mọi người cầu nguyện cho con trai tôi để cháu tỉnh thức và làm lại cuộc đời, để cháu nhận thức được những gì đang giết chết cháu một cách dần mòn, để cháu nghĩ đến hai đứa con 7 tuổi và 8 tuổi. Tôi nghĩ chắc mình không sống nổi nếu con trai tôi chết đi. Xin mọi người cầu nguyện cho gia đình tôi ạ.
2. NIỀM VUI TRỌN VẸN
Thăm các bạn,
Mấy tuần trước, tôi xin các bạn hãy cầu nguyện cho tôi vì tôi cảm thấy mình bị trầm cảm và tuyệt vọng. Sau đó tôi cảm thấy ngạc nhiên khi đọc những lời bình luận của mọi người. Tôi lấy làm phấn khởi khi biết có rất nhiều người tốt trong nhóm này cầu nguyện cho tôi.
Hôm nay có một sự lạ lùng xẩy ra cho tôi trong lúc tôi đi chầu Chúa Giê su Thánh Thể. Tôi rất vui nên muốn chia sẻ với cả nhà. Lúc tôi chầu Chúa thì bỗng dưng, tôi cảm thấy lòng mình ngập tràn niềm vui lạ lùng mà tôi không thể hiểu được và vượt quá trí hiểu của tôi.
Tôi cảm thấy hồn mình dâng lên một niềm trông cậy và niềm hân hoan ngập tràn. Tôi cảm tạ Chúa Giê su vì Chúa và Đức Mẹ không bỏ rơi tôi sống cô đơn. Tôi bật khóc với nước mắt của niềm vui. Tạ ơn Thánh Tâm Chúa Giê su. Tạ ơn Mẫu Tâm Vô Nhiễm Đức Mẹ Maria.
Kim Ha, 11/9/2020