Cư xử cao thượng
(Ngày 05.01.2018 – Thứ Sáu tuần II Giáng Sinh)
Lời Chúa: Ga 1,43-51
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an
43 Khi ấy, Đức Giê-su quyết định đi tới miền Ga-li-lê. Người gặp ông Phi-líp-phê và nói : “Anh hãy theo tôi.” 44 Ông Phi-líp-phê là người Bết-xai-đa, cùng quê với các ông An-rê và Phê-rô.
45 Ông Phi-líp-phê gặp ông Na-tha-na-en và nói : “Đấng mà sách Luật Mô-sê và các ngôn sứ nói tới, chúng tôi đã gặp : đó là ông Giê-su, con ông Giu-se, người Na-da-rét.” 46 Ông Na-tha-na-en liền bảo : “Từ Na-da-rét, làm sao có cái gì hay được ?” Ông Phi-líp-phê trả lời : “Cứ đến mà xem !” 47 Đức Giê-su thấy ông Na-tha-na-en tiến về phía mình, liền nói về ông rằng : “Đây đích thật là một người Ít-ra-en, lòng dạ không có gì gian dối.” 48 Ông Na-tha-na-en hỏi Người : “Làm sao Ngài lại biết tôi ?” Đức Giê-su trả lời : “Trước khi Phi-líp-phê gọi anh, lúc anh đang ở dưới cây vả, tôi đã thấy anh rồi.” 49 Ông Na-tha-na-en nói : “Thưa Thầy, chính Thầy là Con Thiên Chúa, chính Thầy là Vua Ít-ra-en !” 50 Đức Giê-su đáp : “Vì tôi nói với anh là tôi đã thấy anh ở dưới cây vả, nên anh tin ! Anh sẽ còn được thấy những điều lớn lao hơn thế nữa.” 51 Người lại nói : “Thật, tôi bảo thật các anh, các anh sẽ thấy trời rộng mở, và các thiên thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống trên Con Người.”
Kể truyện
Anh Tân, ai cũng biết anh rất đơn sơ, thật thà, chăm chỉ chẳng quản ngại bất cứ công việc nào. Anh Cố Tân đáng kính. Đó là tên gọi thân thiện của anh chị em trong Phong Trào quen gọi. Vì anh có hai người con đi tu.
Nhìn anh là thấy một sự giản dị thật thà, trong lòng không chút gian dối. Gặp ai anh cũng cười, việc gì anh cũng làm.
Trong ba ngày tĩnh tâm, từ bốn giờ sáng, anh đã dậy đến nhà nguyện đọc kinh. Anh quét dọn nhà vệ sinh, hành lang, sân hè…
Đến giờ cơm, anh chuẩn bị cho tất cả mọi người ăn xong, anh sẽ ăn cùng những người nội trợ.
Đêm khuya, anh cầu nguyện trong nhà Nguyện đến đúng 0 giờ, anh về phòng đi ngủ.
Anh chia sẻ: sau những công việc, anh vào nói chuyện với Chúa, và Chúa nói với anh: Ta luôn ở bên con. Anh thấy Thầy Chí Thánh hiện diện trong đời sống của anh.
Suy niệm:
– Em làm ơn cho biết đường về xứ Ars ở đâu?
– Cha cứ đi thẳng, cho đến khi thấy một đường lớn hơn, rẽ bên trái. Chỉ vài phút sau là vào làng.
– Cám ơn em. Em tên gì?
– Antoine Givre.
– Cám ơn Antoine. Con chỉ cho cha đường về xứ Ars, và cha sẽ chỉ cho con đường lên Thiên Đàng.
Antoine Givre nhìn cha Vianney cách kinh ngạc. Đã lâu lắm rồi không thấy một linh mục ở vùng nầy. Cha Vianney quỳ xuống, hôn mảnh đất của giáo xứ và cầu nguyện:
“Lạy Thiên Chúa tốt lành, con là một linh mục dốt nát đáng thương, Chúa biết điều nầy. Dân chúng ở đây không chờ đón con, mà Chúa. Họ cần Chúa. Xin hướng dẫn lời con nói, việc con làm, để các linh hồn nầy được cứu độ.”
Cha Gioan Maria Vianey có một tấm lòng chẳng chút gian dối, nên Ngài đã sống và nhận ra Chúa Con là Đức Giê-su, và Ngài đã nhìn thấy Thiên Đàng và dẫn nhiều người lên Thiên Đàng. “Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, Con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha” (Lc 10, 21).
Những ai có tâm hồn bé nhỏ, sẽ được ơn Thiên Chúa ban ơn để nhận biết ra Con Thiên Chúa. Nhận Biết Thiên Chúa là Đấng tạo thành trời đất muôn vật và là Cha của chúng ta trên trời.
Từ ngàn xưa, những ai tự phụ là người khôn ngoan thông thái, đều không nhận biết chân lý sự thật. Vì họ tự nhận họ là chân lý sự thật. Cho nên, khi Chúa Giê-su đến bên họ, những Luật Sĩ, Biệt Phái, nhưng người thông thái hầu hết không nhận Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa, Đấng cứu độ trần gian.
Ngày nay cũng vậy, Chúa đã đến trong trần gian hơn hai ngàn năm, nhưng lại xuất hiện thêm biết bao nhiêu tà giáo, chủ nghĩa duy vật, lạc đàng hơn thế nữa là xuất hiện chủ nghĩa vô thần; Chối bỏ Thiên Chúa.
Những người nông dân, khi ra đồng ruộng, trên lối mòn xuất hiện một đám đông kiến đỏ tụ tập nhau đi vội vã để di chuyển thực phẩm, họ nói: trời sắp mưa. Và đúng như thế.
Con kiến nó còn nhận biết những sự việc của Ông Trời, mà con người thì vô tâm!
Biết bao nhiêu thế hệ qua đi, biết bao nhiêu lần xuất hiện quyền năng của Thiên Chúa trên khắp trái đất, nhưng đã có mấy ai nhận biết Thiên Chúa một cách không gian dối để tin chắc rằng: “Thưa Thầy, chính Thầy là Con Thiên Chúa, chính Thầy là vua Ít-ra-en!” (Ga 1, 49)
Cầu nguyện:
Lạy Chúa, xin cho lòng chúng con không một chút gian dối, rất đơn sơ để tin Chúa Giê-su là Con Thiên Chúa, tin Thiên Chúa là Cha chúng con đang ngự trên trời. Để chúng con nhìn thấy Trời Mới – Đất mới mở ra đang chờ đón chúng con. Amen./.
Gã Đầu Bạc
(Ngày 05.01.2018 – Thứ Sáu tuần II Giáng Sinh)
Lời Chúa: Ga 1,43-51
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an
43 Khi ấy, Đức Giê-su quyết định đi tới miền Ga-li-lê. Người gặp ông Phi-líp-phê và nói : “Anh hãy theo tôi.” 44 Ông Phi-líp-phê là người Bết-xai-đa, cùng quê với các ông An-rê và Phê-rô.
45 Ông Phi-líp-phê gặp ông Na-tha-na-en và nói : “Đấng mà sách Luật Mô-sê và các ngôn sứ nói tới, chúng tôi đã gặp : đó là ông Giê-su, con ông Giu-se, người Na-da-rét.” 46 Ông Na-tha-na-en liền bảo : “Từ Na-da-rét, làm sao có cái gì hay được ?” Ông Phi-líp-phê trả lời : “Cứ đến mà xem !” 47 Đức Giê-su thấy ông Na-tha-na-en tiến về phía mình, liền nói về ông rằng : “Đây đích thật là một người Ít-ra-en, lòng dạ không có gì gian dối.” 48 Ông Na-tha-na-en hỏi Người : “Làm sao Ngài lại biết tôi ?” Đức Giê-su trả lời : “Trước khi Phi-líp-phê gọi anh, lúc anh đang ở dưới cây vả, tôi đã thấy anh rồi.” 49 Ông Na-tha-na-en nói : “Thưa Thầy, chính Thầy là Con Thiên Chúa, chính Thầy là Vua Ít-ra-en !” 50 Đức Giê-su đáp : “Vì tôi nói với anh là tôi đã thấy anh ở dưới cây vả, nên anh tin ! Anh sẽ còn được thấy những điều lớn lao hơn thế nữa.” 51 Người lại nói : “Thật, tôi bảo thật các anh, các anh sẽ thấy trời rộng mở, và các thiên thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống trên Con Người.”
Kể truyện
Anh Tân, ai cũng biết anh rất đơn sơ, thật thà, chăm chỉ chẳng quản ngại bất cứ công việc nào. Anh Cố Tân đáng kính. Đó là tên gọi thân thiện của anh chị em trong Phong Trào quen gọi. Vì anh có hai người con đi tu.
Nhìn anh là thấy một sự giản dị thật thà, trong lòng không chút gian dối. Gặp ai anh cũng cười, việc gì anh cũng làm.
Trong ba ngày tĩnh tâm, từ bốn giờ sáng, anh đã dậy đến nhà nguyện đọc kinh. Anh quét dọn nhà vệ sinh, hành lang, sân hè…
Đến giờ cơm, anh chuẩn bị cho tất cả mọi người ăn xong, anh sẽ ăn cùng những người nội trợ.
Đêm khuya, anh cầu nguyện trong nhà Nguyện đến đúng 0 giờ, anh về phòng đi ngủ.
Anh chia sẻ: sau những công việc, anh vào nói chuyện với Chúa, và Chúa nói với anh: Ta luôn ở bên con. Anh thấy Thầy Chí Thánh hiện diện trong đời sống của anh.
Suy niệm:
– Em làm ơn cho biết đường về xứ Ars ở đâu?
– Cha cứ đi thẳng, cho đến khi thấy một đường lớn hơn, rẽ bên trái. Chỉ vài phút sau là vào làng.
– Cám ơn em. Em tên gì?
– Antoine Givre.
– Cám ơn Antoine. Con chỉ cho cha đường về xứ Ars, và cha sẽ chỉ cho con đường lên Thiên Đàng.
Antoine Givre nhìn cha Vianney cách kinh ngạc. Đã lâu lắm rồi không thấy một linh mục ở vùng nầy. Cha Vianney quỳ xuống, hôn mảnh đất của giáo xứ và cầu nguyện:
“Lạy Thiên Chúa tốt lành, con là một linh mục dốt nát đáng thương, Chúa biết điều nầy. Dân chúng ở đây không chờ đón con, mà Chúa. Họ cần Chúa. Xin hướng dẫn lời con nói, việc con làm, để các linh hồn nầy được cứu độ.”
Cha Gioan Maria Vianey có một tấm lòng chẳng chút gian dối, nên Ngài đã sống và nhận ra Chúa Con là Đức Giê-su, và Ngài đã nhìn thấy Thiên Đàng và dẫn nhiều người lên Thiên Đàng. “Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, Con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha” (Lc 10, 21).
Những ai có tâm hồn bé nhỏ, sẽ được ơn Thiên Chúa ban ơn để nhận biết ra Con Thiên Chúa. Nhận Biết Thiên Chúa là Đấng tạo thành trời đất muôn vật và là Cha của chúng ta trên trời.
Từ ngàn xưa, những ai tự phụ là người khôn ngoan thông thái, đều không nhận biết chân lý sự thật. Vì họ tự nhận họ là chân lý sự thật. Cho nên, khi Chúa Giê-su đến bên họ, những Luật Sĩ, Biệt Phái, nhưng người thông thái hầu hết không nhận Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa, Đấng cứu độ trần gian.
Ngày nay cũng vậy, Chúa đã đến trong trần gian hơn hai ngàn năm, nhưng lại xuất hiện thêm biết bao nhiêu tà giáo, chủ nghĩa duy vật, lạc đàng hơn thế nữa là xuất hiện chủ nghĩa vô thần; Chối bỏ Thiên Chúa.
Những người nông dân, khi ra đồng ruộng, trên lối mòn xuất hiện một đám đông kiến đỏ tụ tập nhau đi vội vã để di chuyển thực phẩm, họ nói: trời sắp mưa. Và đúng như thế.
Con kiến nó còn nhận biết những sự việc của Ông Trời, mà con người thì vô tâm!
Biết bao nhiêu thế hệ qua đi, biết bao nhiêu lần xuất hiện quyền năng của Thiên Chúa trên khắp trái đất, nhưng đã có mấy ai nhận biết Thiên Chúa một cách không gian dối để tin chắc rằng: “Thưa Thầy, chính Thầy là Con Thiên Chúa, chính Thầy là vua Ít-ra-en!” (Ga 1, 49)
Cầu nguyện:
Lạy Chúa, xin cho lòng chúng con không một chút gian dối, rất đơn sơ để tin Chúa Giê-su là Con Thiên Chúa, tin Thiên Chúa là Cha chúng con đang ngự trên trời. Để chúng con nhìn thấy Trời Mới – Đất mới mở ra đang chờ đón chúng con. Amen./.
Gã Đầu Bạc