07 Tháng Bảy 20255:06 CH(Xem: 12)
Lạy Chúa Cha Trên Trời, con đến trước Nhan Thánh Chúa với tính cách là con của Chúa. Con rất cần sự giúp đỡ của Chúa. Con có những nhu cầu về thể xác, xúc cảm, tâm linh và những mối tương quan. Có nhiều vấn đề nan giải là do sự thất bại của con, do sự cẩu thả và tội lỗi của con. Vì thế mà con nài xin Chúa tha thứ cho con. Con cũng xin Chúa tha thứ cho những...
07 Tháng Bảy 20254:39 CH(Xem: 21)
Một vị bác sĩ sau khi chứng kiến dầu Thánh được chẩy ra từ một thánh tượng ở Chicago, ông nói:
06 Tháng Bảy 20255:56 CH(Xem: 35)
Cha Ajong kể: Một vị linh mục đã viết về cha Don Matteo như sau:
06 Tháng Bảy 20255:15 CH(Xem: 53)
Các linh mục cũng là những con người với những mỏng dòn của cuộc đời. Sau đây là hai bi kịch đã xẩy ra. Xin mọi người cầu nguyện cho linh hồn của hai vị linh mục đáng thương này. Một linh mục kể rằng:
06 Tháng Bảy 20252:20 CH(Xem: 40)
Ngày 13/5/1917 là lần đầu tiên mà Đức Mẹ Maria nhắc đến lòng sùng kính Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ Maria. Mẹ nói rằng: “Các con đã nhìn thấy hoả ngục, nơi mà các linh hồn khốn khổ phải rớt xuống. Để cứu các linh hồn, Chúa muốn thiết lập một thế giới sùng kính Mẫu Tâm Vô Nhiễm của Mẹ. Nếu những điều mà Mẹ truyền cho các con được thực hiện thì có nhiều linh hồn được cứ...
06 Tháng Bảy 202512:47 CH(Xem: 43)
Nguồn: The handbook of indulgences Có thể các bạn không biết về các ơn toàn xá đâu nhỉ?
05 Tháng Bảy 202512:17 CH(Xem: 55)
Thật sự thì chúng ta không bao giờ biết lúc nào thì ta gặp tai nạn, chết chóc hay thử thách đến. Thế giới thì bất định, nhưng những ai siêng năng cầu nguyện và sống gắn liền với các Bí Tích thì không có gì mà phải sợ hãi.
05 Tháng Bảy 202512:06 CH(Xem: 54)
Thánh Therese Hài Đồng Giêsu đã luôn nằm ngủ với chuỗi tràng hạt Mân Côi nơi bàn tay của chị Thánh. Có lẽ chị không có ý định nằm ngủ khi cầu nguyện nhưng vì cuộc đời của chị là lời cầu nguyện. Ngay khi ngủ thì chị vẫn được thánh hoá.
04 Tháng Bảy 20257:44 CH(Xem: 63)
Người ta thường định nghĩa con người là ai bằng cách gọi họ theo những gì mà họ làm. Chẳng hạn như người lái xe thì gọi là tài xế. Người sơn nhà thì gọi là thợ sơn. Người ca hát thì gọi là ca sĩ. Vậy còn những người cầu nguyện thì gọi là gì?
04 Tháng Bảy 20257:16 CH(Xem: 63)
Tại vùng Lipa, Batangas, nước Phi Luật Tân có hiện tượng kỳ diệu là Đức Mẹ in hình của Mẹ, Chúa Giêsu và các thánh trên những cánh hoa hồng. Mẹ có tước hiệu là: 𝐌𝐚𝐫𝐲, 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚𝐭𝐫𝐢𝐱 𝐨𝐟 𝐀𝐥𝐥 𝐆𝐫𝐚𝐜𝐞 𝐏𝐞𝐭𝐚𝐥. tức là Mẹ Maria, Đấng Trung Gian Các Ơn Thánh hay còn gọi là 𝐒𝐢𝐤𝐨𝐫𝐚 𝐏𝐞𝐭𝐚.

Với Đấng ban sức mạnh cho tôi, tôi chịu được hết. (Pl 4:12-13)

15 Tháng Mười 20239:00 CH(Xem: 469)

cgtauVới Đấng ban sức mạnh cho tôi, tôi chịu được hết. (Pl 4:12-13)

https://keditim.net/166328-2/

TIN MỪNG: Tôi sống thiếu thốn cũng được, mà sống dư dật cũng được. Trong mọi hoàn cảnh, no hay đói, dư dật hay túng bấn, tôi đã tập quen cả. Với Đấng ban sức mạnh cho tôi, tôi chịu được hết. (Pl 4:12-13)

SUY NIỆM: Trong bài viết “Bình tâm – Thái độ cần có trong cuộc sống nhiều khổ đau” của Lm. GB. Nguyễn Ngọc Thế SJ. có trích một tâm tình của nhà thần học nổi tiếng Karl Rahner như sau: “Cuối cùng, tất cả những gì chúng ta gặp phải đều có thể trở nên phúc lành hay là tai họa.

Như vậy, điều lúc đầu tưởng như rất khó khăn, tối tăm và cay đắng, đều có thể trở thành phúc lành lớn cho chúng ta, nếu chúng ta vượt qua nó một cách tốt đẹp. Nghĩa là trong niềm tin tưởng hoàn toàn vào Chúa và trong sự bình tâm cùng kiên nhẫn, chúng ta đón nhận điều đó. Cuối cùng, bóng đêm và mọi sự khó hiểu đều có thể trở nên phúc lành.

Nếu như vậy, thì chúng ta có thể nói rằng, tất cả mọi điều chúng ta gặp phải đều là phúc lành, dù cho đó là sức khỏe hay bệnh tật, giàu sang hay nghèo khổ, danh vọng hay nhục nhã, sống lâu hay chết yểu.

Tất cả đều có thể trở thành phúc lành.” Bình thường con người luôn có khuynh hướng cột chặt mình vào những gì mình có mà quyên rằng chỉ có bàn tay của Thiên Chúa mới có đủ sức mạnh để cởi trói cho bạn mà thôi. Chỉ khi nào bạn thực sự ao ước muốn gặp gỡ Thiên Chúa, và can đảm trao cho Ngài tất cả, thì bạn mới có được tự do thật trong tâm hồn.

Sự tự do này sẽ giúp bạn vượt qua mọi hoàn cảnh dù vui buồn, yếu khoẻ, giàu nghèo, giỏi dốt, no hay đói, dư dật hay túng bấn… có đến với bạn. “Với Đấng ban sức mạnh cho tôi, tôi chịu được hết.” Vậy bạn hãy để mình rơi cách mù quáng vào tay Thiên Chúa đi. Ngài sẽ ấp ủ bạn như đứa con thơ trong vòng tay của mẹ vậy. Đừng sợ! Hãy thốt lên với Chúa rằng: Trong tay Ngài, con xin phó thác hồn và xác con.

LẮNG NGHE: “Chỉ trong Thiên Chúa mà thôi, / này hồn tôi hãy nghỉ ngơi yên hàn. / Vì hy vọng của tôi bởi Người mà đến, / duy Người là núi đá, là ơn cứu độ của tôi, / là thành luỹ chở che: tôi chẳng hề nao núng” (Tv 62:6-7).

CẦU NGUYỆN: Lạy Chúa, là Đường là Sự Thật và là Sự Sống, là khởi nguyên và là cùng đích con hết lòng tin tưởng nơi Chúa.

THỰC HÀNH: Đọc chậm và suy niệm lời kinh sau đây: Lạy Chúa, xin nhận lấy trọn cả tự do, trí nhớ, trí hiểu, và trọn cả ý muốn của con, cùng hết thảy những gì con có, và những gì thuộc về con. Mọi sự ấy, Chúa đã ban cho con, lạy Chúa, nay con xin dâng lại cho Chúa. Tất cả là của Chúa, xin Chúa sử dụng hoàn toàn theo ý Chúa. Chỉ xin ban cho con lòng mến Chúa và ân sủng. Được như thế, con hoàn toàn mãn nguyện. AMEN (Thánh I-Nhã)