CN 6201: CHỌN MỘT THÁI ĐỘ SỐNG
https://charismamag.com/blogs/fire-in-my-bones/dont-let-satans-mind-games-discourage-you/
Nếu bạn muốn thoát khỏi sự chán nản và tuyệt vọng thì cần phải đi tìm một người bạn nào đó mà có thể cùng cầu nguyện chung với bạn. Họ có thể cùng vác gánh nặng và giúp bạn lạc quan hơn. Đừng đợi cho đến khi mà bạn chán nản rồi mới đi tìm kiếm họ.
Giống như ông Mose, chúng ta cần có những người bạn như Aarons và Hurs để nhấc cánh tay chúng ta lên khi chúng ta không còn sức mạnh để cầu nguyện một mình nữa. (Xuất Hành 17:12-14). Đừng nghĩ rằng chỉ có một mình bạn mới đối diện một mình với những cơn thử thách. Ai cũng có những sự thử thách khác nhau.
Thiên Chúa đã đặt bạn ở trong gia đình của Ngài. Chúng ta có rất nhiều anh chị em mà họ rất thương yêu chúng ta.
Đừng đùa giỡn với ma quỷ và không bao giờ nên thử dùng những thứ trò chơi ma quái của chúng. Satan biết cách làm cho chúng ta chán nản và tuyệt vọng. Hắn nói dối, hắn sẵn sàng bắn mũi tên về hướng của chúng ta, làm cho chúng ta nghi ngờ lời hứa của Thiên Chúa.
Hắn làm cho chúng ta tự hỏi về căn tính của mình. Chúng ta là những tín hữu chiến thắng trong Chúa Kito. Chỉ cần một phút yếu lòng là chúng ta bị lâm vào trận chiến tâm lý của Satan. Gã khổng lồ Goliath không làm cho David nản chí lớn.
Sự đe doạ của Sanballat không làm cho Nehemiah rời khỏi bức tường của Jerusalem. Những kẻ tự xưng mình là công chính như quân Pharisees là những người chỉ trích Chúa Kito từng ly từng tí nhưng họ không thể làm cho Chúa bỏ quên những kẻ tội lỗi.
Giống như các bậc anh hùng, chúng ta phải chiến đấu trong ánh sáng đức tin và sử dụng khiên thuẫn của đức tin để dập tắt những đòn tấn công vũ bão của Satan.
Satan thường dùng những người khác để làm cho chúng ta nản chí. Những dụng cụ của hắn là dùng các Kito hữu thường có thái độ tiêu cực, có cuộc sống đầy kịch tính và có nhiều bi kịch trong cuộc sống. Giống như Lucifer, họ bịa đặt, gieo sự nghi ngờ, đồn thổi, gây sự chia rẽ trong cộng đoàn dân Chúa bằng những lời nói gây tổn thương.
Đôi khi tôi tin rằng ma quỷ có thể đi chơi vắng và những Kito hữu có thể vui vẻ mà làm những công việc quỷ quái của Satan.
Bạn cần phải loại trừ những tiếng ồn ào không cần thiết, do những kẻ tiểu nhân gây ra. Hãy xây dựng công việc của Chúa. Hãy tha thứ cho những kẻ tiểu nhân và tiếp tục cuộc sống. Đừng để cho những khuyết điểm của người khác làm cho bạn chán nản và bỏ cuộc.
Thủ tướng nước Anh là ông Winston Churchill đã từng nói rằng:
“Nếu bạn có kẻ thù thì là điều tốt. Như thế có nghĩa là bạn phải tranh đấu trong cuộc đời của mình.”
Ông Churchill biết rằng tất cả những người lãnh đạo đều hiểu rằng:
"Nếu bạn ở hàng đầu của trận chiến thì người ta sẽ luôn kiếm chuyện bạn. Hãy chấp nhận và tiến bước đi."
Chúa Giêsu chưa bao giờ bảo chúng ta rằng cuộc đời ta không có những vấn đề. Ngài nói với các môn đệ rằng:
“Trong thế giới này, các con có những sự thử thách nhưng hãy can đảm lên. Thầy đã chiến thắng thế giới.” (Gioan 16:33)
Thánh Phaolo nói với Timothy rằng:
“Thật sự, tất cả những ai muốn sống thánh thiện trong Chúa Giêsu Kito thì sẽ bị bách hại." (2 Tim. 3:12)
Tuy nhiên có một số trong chúng ta cần phải canh tân lời hứa hẹn là chiến đấu và chiến thắng một trận chiến tốt. Chúng ta hãy cầu nguyện cho nhau khi chúng ta đối diện với trận chiến.
Ông J. Lee Grady là chủ bút của báo Charisma trong 11 năm. Nay ông là chủ bút lớn. Ông đang điều khiển một mục vụ quốc tế để bảo vệ những người phụ nữ và các thiếu nữ thoát khỏi sự bạo lực. Vậy tranh đấu cho những điều tốt lành và đả phá những điều xấu xa trong xã hội.
Kim Hà, 10/6/2023