04 Tháng Năm 20245:02 CH(Xem: 9)
Nguồn: The Glories of Mary Thánh Alphonsus Liguori kể lại cảm nghiệm lạ lùng này: Năm 1228 có một vị linh mục đang cử hành Thánh Lễ vào ngày Thứ Bẩy để vinh dang Đức Mẹ Maria. Bỗng có một lực lượng lạc giáo Albigensian xuất hiện rồi chúng cắt đi cái lưỡi của vị linh mục.
04 Tháng Năm 20244:41 CH(Xem: 6)
(Những ai còn xa Mẹ và Giáo hội của Con Mẹ, cần mau trở về) Trong lịch sử kiến lập nhà dòng Chúa Giêsu ở Neapoli, có kể truyện một nhà quí phái trẻ tuổi người Tô cách lan, tên là Guliemô Elphinstone, hoàng thân của hoàng đế Giacôbê. Sinh trưởng trong bè rối, ông đã nhiễm lây tất cả học thuyết của lạc giáo. Nhưng một ánh sáng trên trời cho ông dần dần...
04 Tháng Năm 20244:38 CH(Xem: 6)
Có 36 Truyện từ Sách Vinh Quang Đức Mẹ Maria của Thánh Anphongsô Liguori, CSsr. Tác giả: Thánh Anphongsô Liguori Dịch giả: Phạm Duy Lễ Nếu chưa bị chết sa hỏa ngục thì không ai không thể trở về cùng Chúa, không thể được Chúa thương, nếu họ kêu xin Mẹ cứu giúp (Lời Đức Mẹ phán với thánh nữ Brigitta) Những truyện sau đây chứng minh cho sự thật trên.
04 Tháng Năm 20242:55 CH(Xem: 9)
Nguồn: Fr. Livio’s Blog Sẽ có hai điều bí mật đầu tiên xẩy ra và đem lại nỗi thống khổ cho nhân loại nhưng lại cần thiết cho linh địa Medjugorje 1. Thư của đọc giả gửi cho cha Livio:
03 Tháng Năm 20241:29 CH(Xem: 38)
Nguồn: Forums of the Virgin Mary và www.spiritdaily.com 1. Cuộc thị kiến mà ĐGH Leo XIII đã có trong lúc ngài dâng Thánh Lễ vào năm 1884 Khi ấy ngài nhìn thấy ma quỷ đang cố gắng đánh phá thành phố vĩnh cửu là thành phố Roma. Ngài cũng được nghe thấy Satan xin Chúa cho hắn thử thách Giáo Hội trong vòng 100 năm.
03 Tháng Năm 202412:40 CH(Xem: 35)
Nguồn: Forums of the Virgin Mary và www.spiritdaily.com 1. Dấu hiệu thời đại đó là cuộc thanh tẩy được Đức Mẹ báo tin Có một số người trên thế giới chưa nhận thức rằng thế giới và cuộc đời của chúng ta đang ở trong tình trạng chưa từng xẩy ra. Cũng có nhiều người không thể hiểu được lý do tại sao lại có vấn đề này xẩy ra.
03 Tháng Năm 202411:41 SA(Xem: 32)
Nguồn: Internet Câu chuyện này xẩy ra tại nước Thổ Nhĩ Kỳ (Turkey): Có một anh chàng người Thổ Nhĩ Kỳ rượt đuổi một anh chàng người Hy Lạp.
03 Tháng Năm 202411:13 SA(Xem: 34)
Một nữ tu kể chuyện: Anh là một vị bác sĩ người Phật Giáo còn chị là một kế toán viên người Công Giáo. So ra thì họ cũng là môn đăng hộ đối. Tuy nhiên gia đình anh không muốn cho anh lấy vợ người Công Giáo và họ tìm mọi cách để ngăn cản đám cưới ấy.
03 Tháng Năm 20245:33 SA(Xem: 36)
Hôm nay tôi nghe một tin buồn: Người chồng hơn 70 tuổi của người bạn tôi đã qua đời tại Saigon vì không thể thở nổi. Nếu anh còn sống ở California thì với điều kiện có Medicare, anh sẽ được bịnh viện chăm sóc y tế thì anh không chết mau lẹ như thế...
30 Tháng Tư 20248:44 CH(Xem: 58)
Nguồn: Spiritdaily.com Tại làng San Giovanni còn có một nhà thần bí thứ hai, ngoài cha Padre Pio ra. Ngôi làng nhỏ này đã trở nên nổi tiếng vì có cha Padre Pio, kể từ sau Thánh Phanxico thành Assisi.

CN 6190: THANK GOD FOR HELPING ME BUYING MY HOME

31 Tháng Năm 20232:00 CH(Xem: 601)

image1 (1)CN 6190: THANK GOD FOR HELPING ME BUYING MY HOME

Today is May 31, 2023, the last day of the month of May, the end of The Blessed Mother's Flower month. It is also the day that Our Blessed Mother visits St. Elizabeth. Today is also the date that 38 years ago we moved into our new home in the city of Garden Grove, California.

There is always a blessing in disguise. God always helps us in everything, especially He provides us with a safe home for my family. I thank You, Lord!

I had rent an apartment in the city of Huntington Beach from November 1980 to May 31, 1985. At that time, the new owner of that apartment just bought that property. He gave us 2 months in advance to move out. He also ordered another Vietnamese family in that property to move out, too. He did not say that because my family and my neighbor had many children, but we knew that was the only reason.

At that time, I just lost my job at the DMV because I was not a permanent employee. I did not have a job. I could not rent a new apartment for my family to live. I was under a lot of massive stress. I did not know how to find a new home with 7 children (my children and a nephew, Nam Ha). No owner wants to have such a big number of children.

At that time, I did not have any people to help me finding a new home. I wanted to kill myself so I did not have to worry about the headaches.  Fortunately, Pastor Merle Unruh and his wife Marcella came to my home. They prayed with us. They consoled us. They were the benefactors who helped us at the beginning of our time in the USA. 

Then I began to think about buying a house for my family. At that time, the house that we bought was only $100,000. We had to have at least 20% for the deposit. Now the house price in Southern California is rocketing. Not many people can afford to buy houses in this area.

Until now, I often remind myself to thank God, my own family and my benefactors who helped us having enough money to buy that house.

At the time we began to buy my house, I had only 900 dollars in our savings bank. My mother lent me $10,000.00. My brother Thai lent me $3,000.00. My friend Tai On lent me $2,000.00. I sold my brand new piano for $1,500.00. Mr. Tung Trinh, my realtor gave us back $1,500.00 from his commission. I sold everything in my household in garage sale to make up for $1,100.00 left to have enough $20.000.00 for deposit. If we have $20,000.00, that is 20% of the whole price then we did not have to buy extra house insurance.

My home is located in a street with a lot of jacaranda tree. The purple colored flowers make the street so beautiful. We have a big front yard and a big garden in the back yard.

On the first day of moving in, we went to the back yard, there was a swimming pool. We drank tea and enjoyed the moon reflecting on the water of the swimming pool. We laughed joyfully! We prayed God for His kindness and goodness!

For many years, my husband and I worked very hard. We earned a lot of overtime money to pay everyone back their money.


My God, I thank you for your Providence. I thank my family members and my benefactors to help me in spirit and money. They actually lifted us up. They consoled us in our difficult times. They lead us to see the magic of true love and kindness. Without their love, I might die of grief and sufferings, agony and misery. Many times in that terribly grievous time, I just wanted to die so I can be free of pain and torments.

In conclusion, I just want to encourage you:

"Please try to reach out and help those who are sufferings. Console them and give them your love and support. Lift up their spirit. Show them the light of hope. Tell them to trust in God. Tell them to wake up with determination. God is Love.”

O My God, I appreciate You to the rest of my life. Your love and care are forever. I love You and trust in You!  I praise You forever. Amen. Alleluia!

Kim Hà, May 31, 2023

CN 5264: TẠ ƠN CHÚA BAN CHO CON CĂN NHÀ (2022)

Hôm nay là ngày 31/5/2022, ngày cuối tháng Hoa, cũng là ngày mà Đức Mẹ Maria đi viếng thăm bà Thánh Elizabeth.

Hôm nay là đúng kỷ niệm 37 năm cái ngày mà gia đình dọn vào căn nhà đầu tiên và duy nhất mới mua được. Lúc ấy tôi chỉ biết là cuối tháng thì mình dọn nhà, chẳng biết đó là ngày lễ của Mẹ. Mới đó mà 37 năm trôi qua. Tôi nghiệm thấy trong cái rủi thì cũng có cái may. Chúa đã ra tay giúp đỡ để các con nhỏ của tôi có nơi trú ngụ. Con cảm tạ Chúa!

Lúc ấy, ông chủ nhà của khu phố mà chúng tôi thuê vừa mới mua xong khu appartments ấy thì ông liền lập tức đuổi gia đình tôi và gia đình một người hàng xóm người VN khác đi. Lý do bị đuổi chỉ vì chúng tôi có đông con.

Lúc đó, tôi vừa thất nghiệp mà chưa tìm được việc làm mới. Lúc ấy tôi chịu áp lực rất lớn. Thần kinh căng thẳng, không biết cậy trông ai. Tôi chỉ muốn chết cho được giải thoát. Nếu không có sự cầu nguyện, giúp đỡ và an ủi của ông bà mục sư Tin Lành là những người đã từng bảo lãnh cho chúng tôi thì không biết tôi có còn có đủ can đảm để đối diện với những vấn đề nan giải như thiếu chỗ ở không?

Cũng hên vì nhờ bị đuổi mà gia đình tôi mới phải mua được căn nhà này. Lúc ấy giá căn nhà chỉ có 100,000 ngàn đô mà chúng tôi cũng vất vả ngược xuôi để có đủ 20% tiền đặt cọc. Bây giờ thì giá nhà ở miền Nam Cali lên quá cao, không dễ gì mua được.

Vì thế tôi luôn tự nhắc nhở mình là nhờ ơn Chúa, nhờ gia đinh đùm bọc và nhờ các ân nhân khác mà chúng tôi mới có căn nhà này.

Lúc khởi sự mua nhà, chúng tôi chỉ có vỏn vẹn 900 đô la trong trương mục tiết kiệm của nhà băng. Tôi phải mượn tiền của mẹ tôi và em trai, phải mượn tiền của người bạn để có đủ 20,000 đô đặt cọc cho căn nhà để khỏi phải mua bảo hiểm vì nhà băng bắt phải mua bảo hiểm nếu ta đặt cọc ít hơn 20% số tiền nhà.

Căn nhà tôi ở trên một con đường có hai hàng cây hoa mầu tím, gọi là Phượng Tím, tức là hoa Jacaranda, trông rất lãng mạn và nên thơ. Vườn trước vườn sau rộng rãi và gọn gàng.

Đêm hôm đầu tiên mới dọn vào nhà mới, vợ chồng tôi hân hoan ngồi sau vườn để uống trà và thưởng thức ánh trăng sáng phản chiếu trên mặt hồ bơi.
Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa, con cảm ơn gia đình và các ân nhân đã giúp đỡ, an ủi và nâng đỡ tinh thần gia đình chúng con trong những khi đau khổ và khốn khó. Nếu không thì con chắc chắn đã đi tìm cái chết để mong được giải thoát khỏi cảnh khổ ải tinh thần và vật chất.

Hãy giơ tay ra giúp đỡ những người đang lâm cảnh khó khăn, không phải chỉ là vật chất mà là còn là nâng đỡ và khích lệ tinh thần người ấy.
Con tạ ơn Chúa vì muôn đời Chúa vẫn trọn tình thương. Amen. Alleluia!

Kim Hà, 31/5/2022