03 Tháng Năm 20241:29 CH(Xem: 3)
Nguồn: Forums of the Virgin Mary và www.spiritdaily.com 1. Cuộc thị kiến mà ĐGH Leo XIII đã có trong lúc ngài dâng Thánh Lễ vào năm 1884 Khi ấy ngài nhìn thấy ma quỷ đang cố gắng đánh phá thành phố vĩnh cửu là thành phố Roma. Ngài cũng được nghe thấy Satan xin Chúa cho hắn thử thách Giáo Hội trong vòng 100 năm.
03 Tháng Năm 202412:40 CH(Xem: 3)
Nguồn: Forums of the Virgin Mary và www.spiritdaily.com 1. Dấu hiệu thời đại đó là cuộc thanh tẩy được Đức Mẹ báo tin Có một số người trên thế giới chưa nhận thức rằng thế giới và cuộc đời của chúng ta đang ở trong tình trạng chưa từng xẩy ra. Cũng có nhiều người không thể hiểu được lý do tại sao lại có vấn đề này xẩy ra.
03 Tháng Năm 202411:41 SA(Xem: 3)
Nguồn: Internet Câu chuyện này xẩy ra tại nước Thổ Nhĩ Kỳ (Turkey): Có một anh chàng người Thổ Nhĩ Kỳ rượt đuổi một anh chàng người Hy Lạp.
03 Tháng Năm 202411:13 SA(Xem: 4)
Một nữ tu kể chuyện: Anh là một vị bác sĩ người Phật Giáo còn chị là một kế toán viên người Công Giáo. So ra thì họ cũng là môn đăng hộ đối. Tuy nhiên gia đình anh không muốn cho anh lấy vợ người Công Giáo và họ tìm mọi cách để ngăn cản đám cưới ấy.
03 Tháng Năm 20245:33 SA(Xem: 10)
Hôm nay tôi nghe một tin buồn: Người chồng hơn 70 tuổi của người bạn tôi đã qua đời tại Saigon vì không thể thở nổi. Nếu anh còn sống ở California thì với điều kiện có Medicare, anh sẽ được bịnh viện chăm sóc y tế thì anh không chết mau lẹ như thế...
30 Tháng Tư 20248:44 CH(Xem: 52)
Nguồn: Spiritdaily.com Tại làng San Giovanni còn có một nhà thần bí thứ hai, ngoài cha Padre Pio ra. Ngôi làng nhỏ này đã trở nên nổi tiếng vì có cha Padre Pio, kể từ sau Thánh Phanxico thành Assisi.
30 Tháng Tư 20248:36 CH(Xem: 48)
https://bookstore.spiritdaily.com/products/diary-of-lucia-fiorentino-lucia-fiorentino-and-bret-thoman Bà Lucia Fiorentino (1889-1934) có một cuộc đời ẩn kín và lạ thường. Bà là một trong những người con thiêng liêng đầu tiên của Thánh Padre Pio. Bà là một nhà thần bí, một linh hồn nạn nhân và là người nhận được rất nhiều ơn lành như các ơn thị
29 Tháng Tư 202412:27 SA(Xem: 67)
Hôm qua là ngày Chúa Nhật 28/4/2024, ngày sinh nhật của cháu ngoại tôi. Gia đình con gái tôi mời vợ chồng chúng tôi cùng đi ăn mừng sinh nhật cháu ngoại ở một nhà hàng Mỹ. Chúng tôi phải đợi ít nhất là 30 phút mới có bàn trống dành cho 10 người. Trong lúc chờ đợi thì tôi được nhìn thấy hai gương sáng tại nhà hàng ấy.
28 Tháng Tư 202411:56 CH(Xem: 61)
Sáng hôm qua là ngày Chúa Nhật 28/4/2024, vợ chồng chúng tôi đi họp với Liên Huynh Đa Minh, giáo phận Orange, Nam California để mừng Lễ Thánh Catarina thành Siena.
28 Tháng Tư 20247:46 SA(Xem: 69)
Nguồn: Catholic Faith Chắc các bạn không biết về bóng tối trong cuộc đời của ông Martin Luther đâu. Ông Martin Luther đã từng là một linh mục Công Giáo. Khi còn nhỏ ông bị cha mẹ đối xử một cách ác độc. Khi lên 19 tuổi, ông đã chứng kiên cái chết đau đớn của người bạn thân. Bạn của ông bị sét đánh chết. Vì sợ bị chết thảm nên ông hứa với Chúa rằng ông sẽ ...

CN 5255: THÁNH PHILIP NERI CẦU CHO CÁC LINH HỒN LUYỆN NGỤC (6)

26 Tháng Năm 20224:19 CH(Xem: 914)

thatoiCN 5255: THÁNH PHILIP NERI CẦU CHO CÁC LINH HỒN LUYỆN NGỤC (6)

Nguồn: Internet

Thánh Philip luôn có lòng sùng kính đối với các linh hồn luyện ngục. Ngài dạy dỗ các tu sĩ của ngài rằng:

-Hãy luôn cầu nguyện cho các linh hồn luyện ngục.
-Hãy chịu đau khổ để cầu nguyện cho các ngài.
-Hãy dâng các việc thiện lành và dâng các Thánh Lễ cầu nguyện cho các linh hồn.

Vì Thánh Lễ là lời cầu nguyện lớn lao nhất và làm vui lòng Thiên Chúa Cha nhất.

Tất cả những tu sĩ trong cộng đoàn của ngài hoặc ở dưới sự hướng dẫn tâm linh của ngài thì đều nằm trong trái tim ngài. Vì thế trong rất nhiều lần, ngài được các linh hồn đã từng ở trong cộng đoàn của ngài, nay họ đã qua đời nhưng họ thường về xin ngài cầu nguyện cho họ. Họ cũng thường trở về cám ơn ngài vì những việc lành ngài đã làm để cầu nguyện cho họ, nhất là trong các thánh lễ và qua lời cầu nguyện đầy quyền năng của ngài.

Vì thánh lễ rất quan trọng, vì ngài cầu nguyện rất sốt sắng nên họ đã thoát khỏi vực sâu của hỏa ngục mà họ vào luyện ngục. Họ tin rằng sẽ có một ngày kia, họ sẽ vào Thiên Đàng để hưởng phúc với các Thánh.

Sau khi Thánh Philip chết, có một vị linh mục thánh thiện đang cầu nguyện trước mộ của ngài thì Thánh Philip Neri hiện ra với vị linh mục trong ánh sáng rực rỡ và chói lọi. Vị linh mục nhận ra ngài. Lúc ấy ngài ở trong một vùng ánh sáng chan hoà vinh quang, chung quanh ngài có nhiều các vị thánh khác. Vị linh mục trần gian đã hỏi ngài về sự hiện diện và ý nghĩa của các linh hồn thánh ấy.

Ngài đáp rằng có những linh hồn đã từng ở dưới sự lãnh đạo và sự linh hướng thiêng liêng của ngài khi mà họ còn sống. Cũng có các linh hồn được giải thoát khỏi luyện ngục nhờ lời cầu nguyện của ngài. Vì họ nhờ lời cầu bầu của ngài nên được vào Thiên đàng nên họ đến gặp gỡ ngài khi ngài chết để hộ tống ngài vào Thiên Đàng. Họ tỏ lòng cám ơn Thánh Philip Neri vì ngài đã cầu nguyện và dâng Thánh Lễ cầu cho họ sớm được thoát luyện ngục mà hưởng phúc Thiên Đàng.

Thế nên họ luôn nhớ ơn mà cầu nguyện cho ngài cho đến khi ngài chết và lên Thiên Đàng.

Chúng ta được biết rằng các linh hồn ở luyện ngục không thể làm gì để tự giúp mình nhưng họ có thể cầu nguyện với các Thiên Thần Bản Mệnh để nhắc nhở chúng ta là hãy cầu nguyện cho họ.

Các linh hồn ở luyện ngục có thể cầu nguyện cho chúng ta, nhưng họ không thể cầu nguyện cho các linh hồn ở đó hay cho chính họ.

Tuy nhiên, chúng ta ở trần gian vẫn có thể cầu nguyện cho họ và xin các thánh lễ cầu cho họ. Chúng ta cần hiểu rõ rằng chúng ta luôn có các linh hồn ở luyện ngục và các Thánh ở Thiên Đàng đang ngày đêm cầu cho chúng ta và cầu cho ơn cứu độ của chúng ta.

Chúng ta cũng được biết rằng khi họ vào được Thiên Đàng rồi, thì các linh hồn ấy lập tức cầu bầu cho những ai đã từng cầu nguyện cho sự giải thoát của họ. Hãy nhớ rằng giờ đây họ trở nên các thánh ở Thiên Đàng.

Khi chúng ta thở hơi cuối cùng, hãy cầu xin Thánh Philip Neri và các linh hồn mà chúng ta hằng cầu nguyện cho họ được giải thoát để các ngài cùng đến bên giường mà hộ tống chúng ta về Thiên Đàng nơi luôn có hạnh phúc và bình an. Amen.

Kim Hà, 26/5/2022