CN 4867: PHÓNG VIÊN HOA KỲ JAMES FOLEY BỊ CHẶT ĐẦU (1973-2014)
Nguồn: Give Us This Day
Cách đây 7 năm, cũng vào tháng 8 năm 2014, gần 2 năm sau khi anh James bị bắt trong chiến tranh tại nước Syria thì người phóng viên tên James Foley bị lực lượng Hồi Giáo quá khích chặt đầu. Các người con tin cùng bị bắt với anh James kể rằng anh rất tử tế: Anh chia sẻ phần ăn cho họ. Anh nâng đỡ tinh thần họ trong lúc bị xỉ nhục và hành quyết. Nhiều người tự hỏi tại sao một người phóng viên tử tế như anh mà phải gặp sự nguy hiểm như thế?
Câu trả lời là vì lý do nghề nghiệp. Anh cùng lâm cảnh đau khổ với mọi người. Anh đã sử dụng tài năng của mình để báo cho thế giới biết về những sự khốn khổ của mình. Điều này bắt nguồn từ những cảm nghiệm sâu đậm bởi sự kiện anh được nuôi dưỡng trong một gia đình Công Giáo ngoan đạo và anh có trình độ học vấn từ Dòng Tên ở Marquette.
Trong lúc anh bị bắt 44 ngày ở nước Libya, anh đã dùng những ngón tay để cầu nguyện và lần chuỗi Kinh Mân Côi. Anh cho biết:
"Lời cầu nguyện như keo dán để cho tôi sớm được giải thoát và tự do."
Người ta kể rằng anh đã cùng cầu nguyện với các bạn tù người Hồi Giáo và xin Chúa Giêsu hiểu cho anh nếu như anh cầu nguyện với Allah. Trong lúc anh không thể tìm được lời giải thích thần học, anh cảm thấy mình hiệp thông với các bạn tù và anh thực sự đang cầu nguyện với Chúa Giêsu. Câu chuyện cuộc đời tù tội của anh cho thấy rằng khi anh bị bắt ở nước Syria, anh đã chuyển đạo sang Hồi Giáo. Mẹ của anh Foley nói rằng:
"Chỉ có Chúa và Jim biết về những gì xẩy ra trong trái tim của con tôi."
Trong một thông điệp cuối mà anh James gửi về cho gia đình thì anh đã viết như sau:
"Con biết bố mẹ đang nghĩ về con và cầu nguyện cho con. Con rất biết ơn bố mẹ về điều ấy. Con cảm nhận được bố mẹ một cách đặc biệt khi con cầu nguyện. Con cầu nguyện cho bố mẹ được mạnh mẽ và tín thác vào Chúa. Con thật sự cảm thấy con có thể đụng chạm đến bố mẹ ngay trong bóng tối khi mà con cầu nguyện."
Xin Chúa thương xót linh hồn nạn nhân James Foley, người phóng viên Mỹ đã bị người Hồi Giáo giết hại năm 2014.
Xin anh James Foley cầu bầu cho thế giới, Mỹ, Việt Nam và toàn thể đại gia đình của chúng tôi và mọi người. Amen.
Kim Hà, 19/8/2021