CN 6723: CHUỖI MÂN CÔI CẦU CHO SỰ SỐNG
https://www.spiritofmedjugorje.org/
Thầy Phó Tế Jerome Peterson chia sẻ như sau:
1. Sự Giáng Sinh của Chúa Giêsu.
Chúng ta cùng cầu nguyện cho tất cả các trẻ thơ được sinh ra trong một gia đình đầy tình yêu.
"4Bởi thế, ông Giuse từ thành Nadarét, miền Galilê, lên thành Bêlem, miền Giuđê, là thành vua Đavít, vì ông thuộc về nhà và gia tộc vua Đavít. (5) Ông lên đó khai tên cùng với người đã đính hôn với ông là bà Maria, lúc ấy đang có thai. (6) Khi hai người đang ở đó, thì bà Maria đã tới ngày mãn nguyệt khai hoa. (7) Bà sinh con trai đầu lòng, lấy tã bọc con, rồi đặt nằm trong máng cỏ, vì hai ông bà không tìm được chỗ trong nhà trọ." (Luca 2:4-7)
2. Tiên Tri Moses được vị công chúa nuôi dưỡng.
Chúng ta cùng cầu nguyện cho tất cả những trẻ thơ đang gặp nguy hiểm và những trẻ thơ không được cha mạ thương yêu thì được những gia đình có tình yêu nuôi dưỡng.
"10 Khi đứa bé lớn lên, bà đưa nó đến cho công chúa của Pha-ra-ô. Nàng coi nó như con và đặt tên là Mô-sê ; nàng nói : "Đó là vì ta đã vớt nó lên khỏi nước." (Sách Xuất Hành 2:10)
3. Chúc lành cho trẻ thơ.
Chúng ta cùng cầu nguyện cho tất cả các trẻ thơ được Chúa Giêsu Tình Yêu chúc phúc
"13 Người ta đem những con trẻ đến cùng Ngài, đặng Ngài rờ chúng nó; nhưng môn đồ trách những kẻ đem đến. 14 Đức Chúa Jêsus thấy vậy, bèn giận mà phán cùng môn đồ rằng: Hãy để con trẻ đến cùng ta, đừng cấm chúng nó; vì nước Đức Chúa Trời thuộc về những kẻ giống như con trẻ ấy. 15 Quả thật, ta nói cùng các ngươi, ai chẳng nhận lấy nước Đức Chúa Trời như một đứa trẻ, thì chẳng được vào đó bao giờ. 16 Ngài lại bồng những đứa trẻ ấy, đặt tay trên chúng nó mà chúc phước cho." (Macco 10:13-16)
4. Vua Solomon lắng nghe bằng trái tim.
Chúng ta cùng cầu nguyện để những người nam và những người nữ đang nắm quyền hành thì biết trân trọng giá trị của món quà sự sống.
"24 Rồi vua ra lệnh : "Đưa cho ta chiếc gươm." Người ta đưa tới trước mặt vua một chiếc gươm. 25 Và vua quyết định : "Phân đứa trẻ còn sống ra làm hai, và cho mỗi người một nửa !" 26 Bấy giờ người mẹ của đứa trẻ còn sống, động lòng thương con mình, liền thưa với vua : "Ôi ! thưa chúa thượng tôi, xin ngài cho chị ấy đứa trẻ còn sống ; còn giết chết nó, thì xin đừng !" Người kia nói : "Chẳng phải con tôi, cũng chẳng phải con chị, cứ chia ra !" 27 Bấy giờ vua lên tiếng nói : "Trao đứa trẻ còn sống cho người nói trước, và đừng giết nó, chính nàng mới là mẹ nó." (1 Các Vua 3:24-27)
5. Vua Herode sát hại các hài nhi.
Chúng ta cùng cầu nguyện để chấm dứt nạn bạo lực chống các thai nhi được sinh ra và chưa được sinh ra.
"16 Bấy giờ vua Hê-rô-đê thấy mình bị các nhà chiêm tinh đánh lừa, thì đùng đùng nổi giận, nên sai người đi giết tất cả các con trẻ ở Bê-lem và toàn vùng lân cận, từ hai tuổi trở xuống, tính theo ngày tháng ông đã hỏi cặn kẽ các nhà chiêm tinh." (Mattheu 2:16)
(3) Này con cái là hồng ân của CHÚA,
con mình sinh hạ là phần thưởng Chúa ban. (Thánh Vịnh 127:3)
Note: Thầy Phó Tế Jerome đang phục vụ tại giáo phận Erie. Ngài là cháu ruột của Cố Đức Ông James Peterson. Thầy Phó Tế chia sẻ rằng ngài nhận được những điều mầu nhiệm này khi đang cầu nguyện. Ngài chỉ mất có 5 phút để viết bài này.
Kim Hà, 7/4/2024