04 Tháng Năm 20245:02 CH(Xem: 43)
Nguồn: The Glories of Mary Thánh Alphonsus Liguori kể lại cảm nghiệm lạ lùng này: Năm 1228 có một vị linh mục đang cử hành Thánh Lễ vào ngày Thứ Bẩy để vinh dang Đức Mẹ Maria. Bỗng có một lực lượng lạc giáo Albigensian xuất hiện rồi chúng cắt đi cái lưỡi của vị linh mục.
04 Tháng Năm 20244:41 CH(Xem: 42)
(Những ai còn xa Mẹ và Giáo hội của Con Mẹ, cần mau trở về) Trong lịch sử kiến lập nhà dòng Chúa Giêsu ở Neapoli, có kể truyện một nhà quí phái trẻ tuổi người Tô cách lan, tên là Guliemô Elphinstone, hoàng thân của hoàng đế Giacôbê. Sinh trưởng trong bè rối, ông đã nhiễm lây tất cả học thuyết của lạc giáo. Nhưng một ánh sáng trên trời cho ông dần dần...
04 Tháng Năm 20244:38 CH(Xem: 30)
Có 36 Truyện từ Sách Vinh Quang Đức Mẹ Maria của Thánh Anphongsô Liguori, CSsr. Tác giả: Thánh Anphongsô Liguori Dịch giả: Phạm Duy Lễ Nếu chưa bị chết sa hỏa ngục thì không ai không thể trở về cùng Chúa, không thể được Chúa thương, nếu họ kêu xin Mẹ cứu giúp (Lời Đức Mẹ phán với thánh nữ Brigitta) Những truyện sau đây chứng minh cho sự thật trên.
04 Tháng Năm 20242:55 CH(Xem: 35)
Nguồn: Fr. Livio’s Blog Sẽ có hai điều bí mật đầu tiên xẩy ra và đem lại nỗi thống khổ cho nhân loại nhưng lại cần thiết cho linh địa Medjugorje 1. Thư của đọc giả gửi cho cha Livio:
03 Tháng Năm 20241:29 CH(Xem: 47)
Nguồn: Forums of the Virgin Mary và www.spiritdaily.com 1. Cuộc thị kiến mà ĐGH Leo XIII đã có trong lúc ngài dâng Thánh Lễ vào năm 1884 Khi ấy ngài nhìn thấy ma quỷ đang cố gắng đánh phá thành phố vĩnh cửu là thành phố Roma. Ngài cũng được nghe thấy Satan xin Chúa cho hắn thử thách Giáo Hội trong vòng 100 năm.
03 Tháng Năm 202412:40 CH(Xem: 43)
Nguồn: Forums of the Virgin Mary và www.spiritdaily.com 1. Dấu hiệu thời đại đó là cuộc thanh tẩy được Đức Mẹ báo tin Có một số người trên thế giới chưa nhận thức rằng thế giới và cuộc đời của chúng ta đang ở trong tình trạng chưa từng xẩy ra. Cũng có nhiều người không thể hiểu được lý do tại sao lại có vấn đề này xẩy ra.
03 Tháng Năm 202411:41 SA(Xem: 42)
Nguồn: Internet Câu chuyện này xẩy ra tại nước Thổ Nhĩ Kỳ (Turkey): Có một anh chàng người Thổ Nhĩ Kỳ rượt đuổi một anh chàng người Hy Lạp.
03 Tháng Năm 202411:13 SA(Xem: 44)
Một nữ tu kể chuyện: Anh là một vị bác sĩ người Phật Giáo còn chị là một kế toán viên người Công Giáo. So ra thì họ cũng là môn đăng hộ đối. Tuy nhiên gia đình anh không muốn cho anh lấy vợ người Công Giáo và họ tìm mọi cách để ngăn cản đám cưới ấy.
03 Tháng Năm 20245:33 SA(Xem: 46)
Hôm nay tôi nghe một tin buồn: Người chồng hơn 70 tuổi của người bạn tôi đã qua đời tại Saigon vì không thể thở nổi. Nếu anh còn sống ở California thì với điều kiện có Medicare, anh sẽ được bịnh viện chăm sóc y tế thì anh không chết mau lẹ như thế...
30 Tháng Tư 20248:44 CH(Xem: 68)
Nguồn: Spiritdaily.com Tại làng San Giovanni còn có một nhà thần bí thứ hai, ngoài cha Padre Pio ra. Ngôi làng nhỏ này đã trở nên nổi tiếng vì có cha Padre Pio, kể từ sau Thánh Phanxico thành Assisi.

CN 4323: Đức Mẹ hiện ra tại vùng Monte Berico, nước Ý

22 Tháng Sáu 20208:07 SA(Xem: 1177)

our-lady-of-monte-berico-novenaCN 4323: Đức Mẹ hiện ra tại vùng Monte Berico, nước Ý

Chúng ta cầu nguyện là để xin Chúa bảo vệ và giải thoát ta khoải tay kẻ dữ. Chúng ta rất cẩn phải cầu nguyện và xin ơn lành. Vì sự an toàn của ta mà ta cần cầu nguyện. Khi cầu nguyện ta c ó niềm hy vọng và không còn sợ hiểm nguy.

Đa số người trên thế giới không nghe nói đến St. Vincenza Pasini, nhưng bà là vợ của một nông dân và bà có cuộc sống cầu nguyện tốt lành.

Năm 1426, bà Vincenza nói với dân làng là khi bà đem đồ ăn trưa đến cho chồng bà khi ông làm trên một ngọn đồi thì bà được thị kiến Đức Mẹ Maria.

Đức Mẹ hứa rằng toàn thể dân làng của bà Vincenza sẽ được cứu thoát khỏi nạn dịch nếu họ xây một ngôi nhà thờ ngay trên nơi mà Đức Mẹ hiện ra. Mẹ phán:

“Mẹ là Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ của Chúa Kito. Ngài đã chết trên cây thánh giá để cứu chuộc loài người. Mẹ xin con hãy ra đi và nói với dâng làng Vicenza hãy xây một ngôi nhà thờ vinh danh Mẹ nếu họ muốn được hồi phục sức khoẻ. Nếu không thì cơn bịnh dịch không chấm dứt."

Bà Pasini lo âu vì không biết những người dân làng có tin bà không. Đức Mẹ an ủi bà.

“Con có bằng chứng rằng Mẹ nói với con, hãy bảo người ta đào xới làm nhà thờ thì từ viên đá này, nước hằng sống sẽ tuôn ra."

Vâng lời Mẹ, ngay lập tức, người phụ nữ già 70 tuổi loan truyền thông điệp ấy trên đường phố, nhưng thông điệp ây không được người ta nghe và thi hành. Thế là nạn dịch bùng phát dữ dội mà không ai hy vọng sẽ chấm dứt.

Nhưng bà Pasini tiếp tục loan truyền tin này vì bà trung thành với lời Đức Mẹ dạy. Bà đến viếng nơi hiện ra hàng ngày, nơi mà Đức Mẹ đã vẽ hình thánh giá và diện tích của ngôi nhà thờ sẽ được xây. Nơi này ở gần vườn nho mà chồng bà đang làm lụng vất vả.

Hai năm sau đó, Đức Trinh Nữ Maria lại hiển ra với bà Pasini lần nữa với cùng một thông điệp. Với lòng xác tín mãnh liệt, bà lại nói cho mọi người biết, kể cả vị giám mục. Lúc ấy đã có 70% số người bị chết vì bịnh dịch. Người ta xây ngôi nhà thờ trên vùng miền bắc của ngọn đồi Colli Berici.

Ngay lập tức, sau khi hoàn thành và thánh hiến ngôi nhà thờ, nạn dịch ngừng lại. Mọi người đều hân hoan. Tuy nhiên Đức Mẹ muốn mọi người tiếp tục việc sùng kính. Mẹ hứa:

“Con hãy biết rằng những ai đến viếng thăm ngôi nhà thờ này vào những ngày lễ của Mẹ và vào ngày Thứ Bẩy đầu tháng thì sẽ nhận được vô vàn ân sủng và sẽ nhận được ơn lành Từ Mẫu của Mẹ."

Cho đến nay, người dân làng Vicenza và các vùng lân cận đều đến vùng đồi núi này vào những ngày lễ Đức Mẹ hoặc ngày Thứ Bẩy đầu tháng. Tôi đã sống trên vùng đồi này, chừng 5 phút đi bộ đến nhà thờ. Bây giờ là gần 600 năm qua mà xe cộ rất đông đảo, khó mà có chỗ ngồi trong các thánh lễ.

Dù là truyền thống địa phương hay là việc sùng kính nhưng cuộc hiện ra của Đức Mẹ vẫn luôn được tôn kính tại vùng Veneto này. Hình ảnh của Đức Mẹ Monte Berico vẫn được tôn vinh. Mẹ là người Mẹ Bảo Vệ, áo choàng của Mẹ mở rộng ra, Mẹ che chở mọi người .

Vì Mẹ Maria của vùng Monte Berico đã nổi tiếng là che chở và bảo vệ dân làng khỏi bịnh dịch nên Mẹ là Đấng Bầu Cử toàn hảo nhất cho chúng ta khi nạn dịch COVID 19 xuất hiện. Người ta chết nhiều vì nạn dịch này nên chúng ta cần trở lại sùng kính Đức Mẹ và cầu xin Mẹ che chở cho chúng ta thoát khỏi nạn dịch.

Sau đây là Tuần Cửu Nhật Đức Bà núi Monte Berico để xin Mẹ che chở và cho chấm dứt nạn dịch ghê gớm này.

TUẦN CỨU NHẬT KÍNH MẸ MONTE BERICO

Lạy Đức Trinh Nữ Thánh Thiện, Mẹ Thiên Chúa và là Mẹ Maria của chúng con, con cảm tạ Mẹ đã hiện ra tại Monte Berico. Con cảm tạ Mẹ vì những ơn lành Mẹ ban cho những ai chạy đến với Mẹ. Không ai đến cầu nguyện với Mẹ mà Mẹ không cứu giúp. Này con đây, con đến cầu xin Mẹ vì Cuộc Tử Nạn của Chúa Giê su và vì những niềm đau của Mẹ, xin Mẹ nhận lời con cầu xin, Ôi Mẹ Nhân Lành, dưới áo choàng Mẹ, cũng là Áo Choàng Từ Mẫu, xin Mẹ ban cho con ơn đặc biệt mà con xin với Mẹ (hãy kể ra). Xin Mẹ bảo vệ con khỏi mọi sự dữ, khỏi tội lỗi là sự dữ lớn lao nhất.

Lạy Mẹ Maria là Mẹ của con, xin Mẹ che chở, bảo vệ con trong cuộc sống và trong giờ chết để con được lên Thiên Đàng mà cảm tạ Mẹ và chúc tụng Mẹ đến muôn đời. Amen.

Lạy Đức Mẹ Núi Monte Berico, cầu cho chúng con.

Lạy Đức Trinh Nữ Nhân Lành, Mẹ của tình yêu, cầu cho chúng con.
Lời kinh Kính Mừng dâng lên Mẹ từ trái tim con.
Ave, ave, ave, Maria
Ave, ave, ave, Maria


Lạy Đức Trinh Nữ sáng như ngôi sao trên bầu trời,
Mẹ luôn cầu bầu và bảo vệ chúng con.

Ave, ave, ave Maria
Ave, ave, ave, Maria


Kim Hà, 22/6/2020