CN 6730: THÔNG ĐIỆP CỦA MẸ MARIA QUA THỊ NHÂN ESTELA RUIZ
Nguồn: Spiritdaily.com
Thị Nhân Estela Ruiz kể tiếp về các thông điệp mà Đức Mẹ Maria ban cho bà:
“Nếu các con đặt mối quan tâm trong đời là vật chất mà không phải là Thiên Chúa, thì trong tim của các con chỉ có sự tham lam. Nếu sự giận dữ của các con đã bộc phát thì sẽ làm cho những người khác đau lòng. Rồi nếu các con không làm cho sự giận dữ bớt đi thì các con sẽ trở nên ghen ghét."
“Nếu các con không chia sẻ về Chúa cho tất cả những ai đến trong đời của các con, nếu các con không chỉ dẫn cho những người khác qua cách sống của mình thì sự ích kỷ vẫn ở trong trái tim của các con."
“Nếu các con không học cách giúp đỡ những anh chị em nghèo khó với tình yêu to lớn mà Mẹ đang nói trong lúc này với các con. Nếu các con tiếp tục cố gắng làm việc và kiểm soát mọi việc chung quanh các con thì đức bác ái mà Mẹ nói với các con sẽ không hiện diện trong các con."
"Và nếu các con tiếp tục cố gắng dùng những mánh khoé và muốn kiểm soát mọi sự chung quanh các con vì tin rằng chỉ một mình các con có thể thay đổi người khác thì đức tin và niềm trông cậy nơi Chúa sẽ không hiện hữu." (Thông điệp ngày 16/3/1991)
“Mẹ đã nói với các con về tai hoạ sẽ xẩy ra trên thế giới. Hiện nay các con đang cảm thấy những tai hoạ này nhưng vẫn có nhiều người không hiểu được quyền năng của Chúa."
“Đôi mắt và đôi tai của các con đang nhắm lại trước những nỗi thống khổ lớn lao của loài người trên thế giới. Điều này thực sự xẩy ra đối với các con của Mẹ ở Hoa Kỳ. Ngay ở trong nước Mỹ, có nhiều cuộc đời bị hư mất bởi vì bị kẻ dữ thống trị. Trong đất nước của các con thì con người muốn kiểm soát nhau và dùng mọi thủ đoạn để cố gắng thống trị mọi người."
“Những kẻ giàu có và mạnh thể luôn muốn chiếm đoạt người nghèo và người yếu thế."
“Có nhiều cuộc đời bị hư mất bởi vì những kẻ tham lam đến từ những kẻ dữ."
“Có nhiều người trong các con bước đi mà không có cảm giác thương xót nào dành cho những kẻ thống khổ và đau đớn trong thế giới này."
“Tất cả những điều xấu này xẩy ra bời vì loài người đặt Chúa sang một bên. Họ không tin vào Chúa hay không chấp nhận rằng Chúa đang hiện diện."
Lạy Thiên Chúa của Lòng Thương Xót, xin Chúa đừng bao giờ lìa xa chúng con. Xin Chúa tha tội cho chúng con. Amen.
Kim Hà, 11/4/2024