04 Tháng Năm 20245:02 CH(Xem: 22)
Nguồn: The Glories of Mary Thánh Alphonsus Liguori kể lại cảm nghiệm lạ lùng này: Năm 1228 có một vị linh mục đang cử hành Thánh Lễ vào ngày Thứ Bẩy để vinh dang Đức Mẹ Maria. Bỗng có một lực lượng lạc giáo Albigensian xuất hiện rồi chúng cắt đi cái lưỡi của vị linh mục.
04 Tháng Năm 20244:41 CH(Xem: 22)
(Những ai còn xa Mẹ và Giáo hội của Con Mẹ, cần mau trở về) Trong lịch sử kiến lập nhà dòng Chúa Giêsu ở Neapoli, có kể truyện một nhà quí phái trẻ tuổi người Tô cách lan, tên là Guliemô Elphinstone, hoàng thân của hoàng đế Giacôbê. Sinh trưởng trong bè rối, ông đã nhiễm lây tất cả học thuyết của lạc giáo. Nhưng một ánh sáng trên trời cho ông dần dần...
04 Tháng Năm 20244:38 CH(Xem: 15)
Có 36 Truyện từ Sách Vinh Quang Đức Mẹ Maria của Thánh Anphongsô Liguori, CSsr. Tác giả: Thánh Anphongsô Liguori Dịch giả: Phạm Duy Lễ Nếu chưa bị chết sa hỏa ngục thì không ai không thể trở về cùng Chúa, không thể được Chúa thương, nếu họ kêu xin Mẹ cứu giúp (Lời Đức Mẹ phán với thánh nữ Brigitta) Những truyện sau đây chứng minh cho sự thật trên.
04 Tháng Năm 20242:55 CH(Xem: 21)
Nguồn: Fr. Livio’s Blog Sẽ có hai điều bí mật đầu tiên xẩy ra và đem lại nỗi thống khổ cho nhân loại nhưng lại cần thiết cho linh địa Medjugorje 1. Thư của đọc giả gửi cho cha Livio:
03 Tháng Năm 20241:29 CH(Xem: 43)
Nguồn: Forums of the Virgin Mary và www.spiritdaily.com 1. Cuộc thị kiến mà ĐGH Leo XIII đã có trong lúc ngài dâng Thánh Lễ vào năm 1884 Khi ấy ngài nhìn thấy ma quỷ đang cố gắng đánh phá thành phố vĩnh cửu là thành phố Roma. Ngài cũng được nghe thấy Satan xin Chúa cho hắn thử thách Giáo Hội trong vòng 100 năm.
03 Tháng Năm 202412:40 CH(Xem: 41)
Nguồn: Forums of the Virgin Mary và www.spiritdaily.com 1. Dấu hiệu thời đại đó là cuộc thanh tẩy được Đức Mẹ báo tin Có một số người trên thế giới chưa nhận thức rằng thế giới và cuộc đời của chúng ta đang ở trong tình trạng chưa từng xẩy ra. Cũng có nhiều người không thể hiểu được lý do tại sao lại có vấn đề này xẩy ra.
03 Tháng Năm 202411:41 SA(Xem: 36)
Nguồn: Internet Câu chuyện này xẩy ra tại nước Thổ Nhĩ Kỳ (Turkey): Có một anh chàng người Thổ Nhĩ Kỳ rượt đuổi một anh chàng người Hy Lạp.
03 Tháng Năm 202411:13 SA(Xem: 40)
Một nữ tu kể chuyện: Anh là một vị bác sĩ người Phật Giáo còn chị là một kế toán viên người Công Giáo. So ra thì họ cũng là môn đăng hộ đối. Tuy nhiên gia đình anh không muốn cho anh lấy vợ người Công Giáo và họ tìm mọi cách để ngăn cản đám cưới ấy.
03 Tháng Năm 20245:33 SA(Xem: 40)
Hôm nay tôi nghe một tin buồn: Người chồng hơn 70 tuổi của người bạn tôi đã qua đời tại Saigon vì không thể thở nổi. Nếu anh còn sống ở California thì với điều kiện có Medicare, anh sẽ được bịnh viện chăm sóc y tế thì anh không chết mau lẹ như thế...
30 Tháng Tư 20248:44 CH(Xem: 63)
Nguồn: Spiritdaily.com Tại làng San Giovanni còn có một nhà thần bí thứ hai, ngoài cha Padre Pio ra. Ngôi làng nhỏ này đã trở nên nổi tiếng vì có cha Padre Pio, kể từ sau Thánh Phanxico thành Assisi.

CN 6725: CUỘC HIỆN RA TẠI THÀNH PHỐ MOSUL TỨC LÀ NINEVEH, IRAQ (2)

08 Tháng Tư 20248:41 CH(Xem: 71)

cacthanhCN 6725: CUỘC HIỆN RA TẠI THÀNH PHỐ MOSUL TỨC LÀ NINEVEH, IRAQ (2)

Nguồn: Spiritdaily.com

Vào ngày 27/12/1991, Chúa Giêsu phán như sau:

“Ta muốn đức tin, tình yêu và sự hiệp nhất."

Hai ngày trước lễ Giáng Sinh, Đức Rất Thánh Nữ Đồng Trinh Maria hiện ra và nói với cô gái người Iraq rằng:

“Sự hiệp nhất của các con trong giáo hội là ngày lễ mừng của Mẹ."

Vào ngày 14/1/1992, Chúa Giêsu nói:

“Các con hãy tỉnh thức vì các con không biết khi nào thì giờ ấy sẽ đến. Ta sẽ ban cho các con một ví dụ. Một người đàn ông đi du lịch và rời khỏi nhà. Ông ta giao phó mọi việc cho những người đầy tớ. Mỗi người một việc. Ông cũng dặn dò người giữ cửa hãy lo giữ nhà. Do đó, các con hãy coi chừng vì các con không biết ngày giờ nào Chúa của các con sẽ đến. Không biết là vào buổi sáng hay buổi tối hay là vào lúc gà gáy sáng. Ta lập lại lần nữa, các con hãy tỉnh thức, hỡi các con yêu dấu."

Vào cùng ngày hôm ấy, cô Dina kể rằng Đức Mẹ Maria bảo với cô rằng:


“Các con hãy tuân giữ những lời của Mẹ. Hãy giữ các giới răn và hãy cầu nguyện. Cầu nguyện dâng lên Mẹ và Con của Mẹ. Hãy cầu nguyện cho linh hồn của mỗi người các con. Hãy giữ chay tịnh trong linh hồn. Khi các con cầu nguyện thì hãy suy gẫm lời chào của Thiên Thần (Kinh Kính Mừng). Hãy suy gẫm Kinh Tin Kính."

"Hỡi các con thân yêu, Mẹ ban cho các con thông điệp này để các con có thể làm theo những điều mà Mẹ dạy. Các con hãy ngồi trong nhà thờ và xem xét lương tâm của mình. Rồi hãy đến với vị linh mục và thú nhận tội lỗi của mình. Hãy tham dự Thánh Lễ bởi vì qua Thánh Lễ, các con sẽ đến gần với Con Chí Thánh của Mẹ. Hãy mở rộng những cánh cửa của nhà thờ và không đóng cửa nhà thờ. Hãy mở to đôi mắt của các con và không nhắm lại. Hãy mở rộng trái tim các con và hãy tỏ ra khôn ngoan như Cha Thiên Đàng."

"Hãy tuân giữ nghiêm ngặt những lời khuyên của Mẹ. Như thế Mẹ sẽ ở với các con mãi mãi. Hãy làm những điều gì mà Mẹ bảo các con làm. Như thế thì các con sẽ được Mẹ ban cho nhiều ơn lành. Con Chí Thánh của Mẹ đã hy sinh Mạng Sống của Ngài trên thánh giá vì các con. Ngài phải đổ Máu Thánh thanh khiết của Ngài vì các con bởi vì Chúng Ta yêu thương các con. Chúng Ta đến gần các con nhưng các con lại xa lìa Chúng Ta. Chúng Ta càng đến gần các con thì các con càng cnạy xa khỏi Chúng Ta."

"Tại sao vậy các con thân yêu? Các con hãy xem xét lại lương tâm của mình. Hãy đến gần Mẹ và đừng rời xa Mẹ nữa. Tại sao các con lại xa cách Mẹ? Các con đã để cho khuôn mặt mình bị tấm màn đen tối che phủ. Mẹ xin các con hãy bỏ tấm màn đen tối ấy đi. Với ánh sáng Thiên Đàng trên khuôn mặt của các con, Mẹ xin mỗi người các con hãy đem thông điệp này đến nhà thờ, đến từng trái tim và từng người một."

"Hỡi các con thân mến, Mẹ yêu thương các con rất nhiều. Mẹ chỉ có một câu hỏi mà thôi. Tại sao các con lại đóng cảnh cửa trái tim mình đối với Mẹ? Hãy mở rộng trái tim các con và các con sẽ nhìn thấy tia sáng Thiên Đàng sáng chói toả ra trong ngôi nhà của các con. Tia sáng Thiên Đàng ấy đánh tan bóng tối trong trái tim các con."

Những khuôn mặt của các con sẽ thay đổi và trở thành những khuôn mặt có trái tim thanh khiết và vô tội. Rồi mọi người các con sẽ có khuôn mặt của các Thiên Thần và chim bồ câu. Những nụ cười trên khuôn mặt của các con sẽ là những nụ cười tinh tuyền và không còn có bộ mặt giả tạo nữa. Lời nói cuối của Mẹ là các con hãy thương yêu nhau để rồi tình yêu của Mẹ sẽ ngự trị trong các con. Các con sẽ xem xét lại lương tâm của mình và không còn chạy trốn khỏi Mẹ nữa."

Khi cô Dina thưa với Chúa Giêsu rằng:


“Lạy Chúa, những lời nói này rất khó nói. Làm sao mà con có thể nói như thế cho mọi người nghe ạ?"


Chúa đáp:


“Không, hỡi Dina, con hãy nói cho mọi người cùng nghe. Con hãy tuyên bố về thông điệp của Ta cho tất cả các nhà thờ. Con hãy chịu đựng tất cả. Con sẽ công bố tất cả những sự đau khổ và nguy hiểm. Ta mong con sẽ chịu đựng để rồi con có thể ở với Ta luôn mãi. Ta sẽ cứu giúp con trong mọi điều. Và Ta ở với tất cả các con."

"Con hãy nói cho mọi người biết là Ta chịu đau khổ vì các con. Hãy nói cho mọi người thân yêu biết rằng Ta chịu đau khổ rất nhiều. Hỡi con gái, con hãy vâng lời các linh mục của Ta và các Phó Tế. Con hãy vâng lời tất cả những ai nói những điều tốt lành cho con. Con hãy cầu nguyện với các linh mục và với tất cả mọi người. Hỡi các anh chị em, hãy hiệp nhất và hiệp nhất. Khi các con hiệp nhất thì các con sẽ nhận được quyền năng để chống lại những ai đang phản đối Ta."

Liệu những điều này có thật không? Liệu Chúa Giêsu và Đức Mẹ đã từng ban những thông điệp này cho một nơi mà thời cuộc đang nóng bỏng nhất như nơi này không?

Kim Hà, 8/4/2024