04 Tháng Năm 20245:02 CH(Xem: 22)
Nguồn: The Glories of Mary Thánh Alphonsus Liguori kể lại cảm nghiệm lạ lùng này: Năm 1228 có một vị linh mục đang cử hành Thánh Lễ vào ngày Thứ Bẩy để vinh dang Đức Mẹ Maria. Bỗng có một lực lượng lạc giáo Albigensian xuất hiện rồi chúng cắt đi cái lưỡi của vị linh mục.
04 Tháng Năm 20244:41 CH(Xem: 22)
(Những ai còn xa Mẹ và Giáo hội của Con Mẹ, cần mau trở về) Trong lịch sử kiến lập nhà dòng Chúa Giêsu ở Neapoli, có kể truyện một nhà quí phái trẻ tuổi người Tô cách lan, tên là Guliemô Elphinstone, hoàng thân của hoàng đế Giacôbê. Sinh trưởng trong bè rối, ông đã nhiễm lây tất cả học thuyết của lạc giáo. Nhưng một ánh sáng trên trời cho ông dần dần...
04 Tháng Năm 20244:38 CH(Xem: 15)
Có 36 Truyện từ Sách Vinh Quang Đức Mẹ Maria của Thánh Anphongsô Liguori, CSsr. Tác giả: Thánh Anphongsô Liguori Dịch giả: Phạm Duy Lễ Nếu chưa bị chết sa hỏa ngục thì không ai không thể trở về cùng Chúa, không thể được Chúa thương, nếu họ kêu xin Mẹ cứu giúp (Lời Đức Mẹ phán với thánh nữ Brigitta) Những truyện sau đây chứng minh cho sự thật trên.
04 Tháng Năm 20242:55 CH(Xem: 20)
Nguồn: Fr. Livio’s Blog Sẽ có hai điều bí mật đầu tiên xẩy ra và đem lại nỗi thống khổ cho nhân loại nhưng lại cần thiết cho linh địa Medjugorje 1. Thư của đọc giả gửi cho cha Livio:
03 Tháng Năm 20241:29 CH(Xem: 43)
Nguồn: Forums of the Virgin Mary và www.spiritdaily.com 1. Cuộc thị kiến mà ĐGH Leo XIII đã có trong lúc ngài dâng Thánh Lễ vào năm 1884 Khi ấy ngài nhìn thấy ma quỷ đang cố gắng đánh phá thành phố vĩnh cửu là thành phố Roma. Ngài cũng được nghe thấy Satan xin Chúa cho hắn thử thách Giáo Hội trong vòng 100 năm.
03 Tháng Năm 202412:40 CH(Xem: 40)
Nguồn: Forums of the Virgin Mary và www.spiritdaily.com 1. Dấu hiệu thời đại đó là cuộc thanh tẩy được Đức Mẹ báo tin Có một số người trên thế giới chưa nhận thức rằng thế giới và cuộc đời của chúng ta đang ở trong tình trạng chưa từng xẩy ra. Cũng có nhiều người không thể hiểu được lý do tại sao lại có vấn đề này xẩy ra.
03 Tháng Năm 202411:41 SA(Xem: 35)
Nguồn: Internet Câu chuyện này xẩy ra tại nước Thổ Nhĩ Kỳ (Turkey): Có một anh chàng người Thổ Nhĩ Kỳ rượt đuổi một anh chàng người Hy Lạp.
03 Tháng Năm 202411:13 SA(Xem: 40)
Một nữ tu kể chuyện: Anh là một vị bác sĩ người Phật Giáo còn chị là một kế toán viên người Công Giáo. So ra thì họ cũng là môn đăng hộ đối. Tuy nhiên gia đình anh không muốn cho anh lấy vợ người Công Giáo và họ tìm mọi cách để ngăn cản đám cưới ấy.
03 Tháng Năm 20245:33 SA(Xem: 40)
Hôm nay tôi nghe một tin buồn: Người chồng hơn 70 tuổi của người bạn tôi đã qua đời tại Saigon vì không thể thở nổi. Nếu anh còn sống ở California thì với điều kiện có Medicare, anh sẽ được bịnh viện chăm sóc y tế thì anh không chết mau lẹ như thế...
30 Tháng Tư 20248:44 CH(Xem: 63)
Nguồn: Spiritdaily.com Tại làng San Giovanni còn có một nhà thần bí thứ hai, ngoài cha Padre Pio ra. Ngôi làng nhỏ này đã trở nên nổi tiếng vì có cha Padre Pio, kể từ sau Thánh Phanxico thành Assisi.

Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ là chốn nương ẩn của các con

05 Tháng Ba 201812:21 CH(Xem: 2473)
mfaTrái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ là chốn nương ẩn của các con

Xin chia sẻ với quý vị những lời hứa của Đức Mẹ cho những ai Tận Hiến cho Trái tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ sau đây:

Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ là chốn nương ẩn của các con!

…Tình yêu, lòng nhiệt thành, lời cầu nguyện và việc tận hiến của các con cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ đang làm cho những thương tích nỗi sầu bi lớn lao của Mẹ khép miệng lại.

Mẹ mở ra cánh cửa vàng của Trái Tim Mẹ, để tất cả đàn con cái của Mẹ được bước vào, vì chúng đang lâm vào nhiều mối nguy hiểm, bị nhiều thương đau hành hạ, bị kiệt sức vì phải nhiều chiến đấu, bị thương tích vì nhiều nỗi thất bại. Trong những năm gian khó đớn đau này, Mẹ đặc biệt mở ra cho giới trẻ của Mẹ nơi ẩn náu trong Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ. Trái Tim từ mẫu của Mẹ từ đó mà trở thành chốn an toàn náu thân cho các con.

– Đó là nơi nương ẩn của các con, trong đó các con nương náu trước nhiều mối nguy hiểm đang đe dọa nghiêm trọng vây quanh các con. Cái cộng đồng ngoại giáo mà các con đang sống trong đó – là một cộng đồng đã chối bỏ Thiên Chúa để xây đắp nên các thần tượng lạc thú và tiền bạc, kiêu căng và ích kỷ, trác táng và dâm ô – là một mối nguy hiểm trầm trọng cho các con phản bội Phép Rửa Tội và vi phạm các bổn phận mà các con đã lãnh nhận trước Thiên Chúa và Giáo Hội.

Trong Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ, các con sẽ được rèn luyện cho vinh quang toàn vẹn của Chúa, qua lời các con hứa dâng đời sống cho Người để thi hành Thánh Ý của Người và để vâng phục Lề Luật của Người.

– Đó là nơi nương ẩn của các con, trong đó các con được che chở khỏi cái ảnh hưởng gian ác mà thế gian – hết sức duy vật và hết sức bị ép buộc phải đi theo mưu cầu điên cuồng về lạc thú – đã ở khắp các con.

Trong Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ, các con sẽ được huấn luyện về từ bỏ và hãm mình, về cầu nguyện và sám hối, về nghèo nàn và về tình yêu vẹn toàn. Theo đó, các con sẽ cảm nghiệm được niềm hân hoan bước theo con đường Chúa Giêsu đã vạch ra cho các con, trong tinh thần tự do và trong tinh thần phù hợp với ơn huệ cao trọng Người đã ban cho các con.

– Đó là nơi nương ẩn của các con, sẽ che chở các con khỏi vương nhiễm tội lỗi và dâm ô. Môi trường chung quanh mà các con đang sống đã bị nhiễm biết bao điều vô luân và gian ác ! Người ta phạm tội và bào chữa cho tội. Sự bất tuân phục các Lề Luật Thiên Chúa được người ta tán dương và công khai hóa. Quyền lực hiểm ác của Satan đang ngày càng tràn lan nơi các cá thể và các quốc gia. Các con gìn giữ mình khỏi cơn hồng thủy khốn cùng, đồi bại và vô thần này bằng cách nào ?

– Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ là nơi nương ẩn của các con, được trao ban cho các con chính xác trong thời buổi của các con. Hỡi các con chí ái của Mẹ, các con hãy bước vào Trái Tim Mẹ và từ đó các con sẽ đi theo con đường dẫn đưa các con đến Thiên Chúa cứu độ và bình an.

– Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ là nơi nương ẩn của các con, trong đó Mẹ quy tụ các con lại với nhau, như trong Căn Phòng Tiệc Ly thiêng liêng mới, để giành cho các con được Ơn Chúa Thánh Thần sẽ biến đổi các con thành tông đồ cho công cuộc Tái Truyền Giáo.

… Các con hãy ra đi từ buổi Hội Nguyện này, và hãy đi khắp nơi để tìm kiếm những đứa con của Mẹ đã lạc bước theo các con đường tội lỗi xấu xa, con đường vô tín và lạc thú, con đường dâm dục và nghiện ngập. Các con hãy đem họ trở về cùng một chốn nương ẩn mà Mẹ đã chuẩn bị cho các con.

Mẹ ở cùng các con và Mẹ soi sáng cho các con con đường mà các con phải đi theo. Ngày hôm nay Mẹ đoái nhìn các con với tấm lòng dịu hiền từ mẫu của Mẹ. Và Mẹ chúc phúc cho các con và khích lệ các con, cùng với tất cả những người thân yêu của các con, để các con bước đi theo con đường thánh thiện và thương yêu, con đường thanh sạch và vui mừng.

Giáo huấn của Đức Trinh Nữ Maria cho linh mục Stephany Gobbi
Ngày 11-06-1994, San Leonardo (Sardinia, Ý),