04 Tháng Năm 20245:02 CH(Xem: 13)
Nguồn: The Glories of Mary Thánh Alphonsus Liguori kể lại cảm nghiệm lạ lùng này: Năm 1228 có một vị linh mục đang cử hành Thánh Lễ vào ngày Thứ Bẩy để vinh dang Đức Mẹ Maria. Bỗng có một lực lượng lạc giáo Albigensian xuất hiện rồi chúng cắt đi cái lưỡi của vị linh mục.
04 Tháng Năm 20244:41 CH(Xem: 10)
(Những ai còn xa Mẹ và Giáo hội của Con Mẹ, cần mau trở về) Trong lịch sử kiến lập nhà dòng Chúa Giêsu ở Neapoli, có kể truyện một nhà quí phái trẻ tuổi người Tô cách lan, tên là Guliemô Elphinstone, hoàng thân của hoàng đế Giacôbê. Sinh trưởng trong bè rối, ông đã nhiễm lây tất cả học thuyết của lạc giáo. Nhưng một ánh sáng trên trời cho ông dần dần...
04 Tháng Năm 20244:38 CH(Xem: 9)
Có 36 Truyện từ Sách Vinh Quang Đức Mẹ Maria của Thánh Anphongsô Liguori, CSsr. Tác giả: Thánh Anphongsô Liguori Dịch giả: Phạm Duy Lễ Nếu chưa bị chết sa hỏa ngục thì không ai không thể trở về cùng Chúa, không thể được Chúa thương, nếu họ kêu xin Mẹ cứu giúp (Lời Đức Mẹ phán với thánh nữ Brigitta) Những truyện sau đây chứng minh cho sự thật trên.
04 Tháng Năm 20242:55 CH(Xem: 12)
Nguồn: Fr. Livio’s Blog Sẽ có hai điều bí mật đầu tiên xẩy ra và đem lại nỗi thống khổ cho nhân loại nhưng lại cần thiết cho linh địa Medjugorje 1. Thư của đọc giả gửi cho cha Livio:
03 Tháng Năm 20241:29 CH(Xem: 40)
Nguồn: Forums of the Virgin Mary và www.spiritdaily.com 1. Cuộc thị kiến mà ĐGH Leo XIII đã có trong lúc ngài dâng Thánh Lễ vào năm 1884 Khi ấy ngài nhìn thấy ma quỷ đang cố gắng đánh phá thành phố vĩnh cửu là thành phố Roma. Ngài cũng được nghe thấy Satan xin Chúa cho hắn thử thách Giáo Hội trong vòng 100 năm.
03 Tháng Năm 202412:40 CH(Xem: 38)
Nguồn: Forums of the Virgin Mary và www.spiritdaily.com 1. Dấu hiệu thời đại đó là cuộc thanh tẩy được Đức Mẹ báo tin Có một số người trên thế giới chưa nhận thức rằng thế giới và cuộc đời của chúng ta đang ở trong tình trạng chưa từng xẩy ra. Cũng có nhiều người không thể hiểu được lý do tại sao lại có vấn đề này xẩy ra.
03 Tháng Năm 202411:41 SA(Xem: 35)
Nguồn: Internet Câu chuyện này xẩy ra tại nước Thổ Nhĩ Kỳ (Turkey): Có một anh chàng người Thổ Nhĩ Kỳ rượt đuổi một anh chàng người Hy Lạp.
03 Tháng Năm 202411:13 SA(Xem: 37)
Một nữ tu kể chuyện: Anh là một vị bác sĩ người Phật Giáo còn chị là một kế toán viên người Công Giáo. So ra thì họ cũng là môn đăng hộ đối. Tuy nhiên gia đình anh không muốn cho anh lấy vợ người Công Giáo và họ tìm mọi cách để ngăn cản đám cưới ấy.
03 Tháng Năm 20245:33 SA(Xem: 39)
Hôm nay tôi nghe một tin buồn: Người chồng hơn 70 tuổi của người bạn tôi đã qua đời tại Saigon vì không thể thở nổi. Nếu anh còn sống ở California thì với điều kiện có Medicare, anh sẽ được bịnh viện chăm sóc y tế thì anh không chết mau lẹ như thế...
30 Tháng Tư 20248:44 CH(Xem: 60)
Nguồn: Spiritdaily.com Tại làng San Giovanni còn có một nhà thần bí thứ hai, ngoài cha Padre Pio ra. Ngôi làng nhỏ này đã trở nên nổi tiếng vì có cha Padre Pio, kể từ sau Thánh Phanxico thành Assisi.

PHỤ TỈNH THÁNH VINH SƠN LIÊM HUYNH ĐOÀN GIÁO DÂN ĐAMINH 12505 Ann Louise Rd, Houston TX 77086 USA

19 Tháng Giêng 202412:30 CH(Xem: 372)
image4 (1)PHỤ TỈNH THÁNH VINH SƠN LIÊM
HUYNH ĐOÀN GIÁO DÂN ĐAMINH
12505 Ann Louise Rd, Houston TX 77086 USA • Phone: (714) 725 8419 • Email: thich9@yahoo.com

THƯ LUÂN LƯU tháng 2-2024

Quý chị quý anh mến,
“Ngày đầu xuân bao người đi xa, cũng về với gia đình, cũng về với ân tình…

” Mỗi lần năm hết Tết đến, cùng với việc chuyển vần của cảnh sắc đất trời, tâm hồn người dân Việt lại trào dâng hình ảnh Tết Đoàn Viên. Ở nơi đó là không khí ấm cúng của gia đình quây quần trong bữa cơm ngày tết, cảnh nói cười vui vẻ, cảnh mọi người xúng xính trong những bộ áo quần mới… Vậy nên có thể nói rằng, ngày Tết là ngày hội của gia đình. Điều này có thể nhìn thấy trong phong tục văn hóa Việt Nam.

Với những người Công giáo, trong đêm Giao Thừa và cả ngày Mùng Một, nhiều gia đình vẫn còn truyền thống quây quần trước bàn thờ Thiên Chúa và bàn thờ tổ tiên, để trước là tạ ơn Thiên Chúa qua một năm, xin ơn bình an trong năm mới, và cũng để nhớ đến, tri ân và cầu nguyện cho các bậc tiên tổ.
Qua nghĩa cử này, các bậc trưởng thượng trong gia đình cũng giáo dục con cháu về lòng hiếu thảo, về nghĩa anh em và lòng tự hào vì được sinh ra trong một gia đình, một dòng tộc. Vậy nên vào những ngày Tết, không một cha mẹ nào không mong muốn con cháu mình tề tựu đông đủ. Quả thực, những thời khắc đầu năm là những thời khắc hy sinh thời gian cho hạnh phúc gia đình, cũng chính là tạo nên hạnh phúc cho bản thân.

Thế nhưng, cùng với việc mong ước con cháu của mình hiện diện trong những ngày Tết, điều bố mẹ mong ước hơn, chính là những người con cháu hiện diện không như một “vị khách,” nhưng là hiện diện như những thành viên trong gia đình. Sau lời chúc tuổi thân tình, hãy mau mắn thân mật hỏi thăm ông bà, cha mẹ, trò chuyện cùng với anh chị em trong nhà.

Sau đó, mọi người cùng xúm tay vào để chuẩn bị, nấu nướng những món ăn ngày Tết. Trong bữa ăn, hãy ôn lại những kỷ niệm xưa với mọi người, gợi nhớ những thành công, hãnh diện về những công lao của người khác, tránh nhắc lại những chuyện buồn mà chỉ nên nói chuyện vui. Cộng thêm đó, một ly trà, ly rượu mời người trên, một chút “lì xì” cho các em các cháu… Đó là bầu khí của đoàn viên, của ngày Tết – ngày gia đình.

Thiên hữu tứ thời xuân tại thủ, nhân sinh bách hạnh hiếu vi tiên.
(Trời có bốn mùa, xuân là gốc, Nhân sinh trăm nếp, hiếu đứng đầu).

Quý chị quý anh mến,

Với anh chị em chúng ta, khi tuyên hứa, quý chị quý anh trở nên thành viên của đại gia đình Đaminh. Cũng như bao gia đình trần gian khác, gia đình Đaminh cũng rất trân trọng chữ Hiếu, bằng chứng là vào ngày 7 tháng 2, anh chị em chúng ta nhớ đến và cử hành lễ giỗ cầu nguyện cho thân phụ mẫu của các anh chị em trong Dòng.

Thêm nữa, nếp sống cộng đoàn và những chỉ dẫn cụ thể được ghi khắc trong sách Luật Sống, như kim chỉ nam để chúng ta sống tình thân ái và huynh đệ với nhau. Vậy nên ước mong những nét đẹp trong gia đình vào những ngày Tết, cũng là bầu khí gia đình nơi từng huynh đoàn.

Bước sang năm mới Giáp Thìn, ban đặc trách huynh đoàn xin kính chúc quý chị quý anh một năm tràn đầy thánh ân, bình an và chan chứa tình anh chị em huynh đoàn. Xin quý chị quý anh cũng nhớ đến, hỏi thăm, nâng đỡ những anh chị em yếu đau, và cầu nguyện cho những anh chị em đã ra đi trước chúng ta.

Ban đặc trách huynh đoàn

1. Xin giúp em xem lại trong phần Hiệp thông cầu nguyện cho người qua đời, có tên của anh chị em huynh đoàn của mình chưa. Nếu chưa có, xin cho em biết. Còn thiếu tên anh chị em đã qua đời của nhiều huynh đoàn Orange.

2. Trong ngày giỗ của đoàn viên, xin ban phục vụ điện thoại báo cho thân nhân còn sống biết toàn dòng vẫn cầu nguyện cho đoàn viên, đặc biệt trong ngày giỗ.

3. Trong năm, ít là một lần, xin các huynh đoàn lo liệu tổ chức lễ tuyên hứa tại giáo xứ của mình, cho người khác biết có huynh đoàn và gia nhập.

4. Để việc đọc kinh phụng vụ cho đúng, trang mạng ghi sao, xin đọc vậy:

Bắt đầu giờ kinh bằng câu: Lạy Chúa Trời, ..... Không hát kinh Chúa Thánh Thần.

Tất cả tài liệu, nghi thức của huynh doàn Đaminh được lưu trữ trong kho
LUẬT SỐNG
CHƯƠNG II: ĐỜI SỐNG ĐOÀN VIÊN

MỤC 1: KẾT HỢP VỚI THIÊN CHÚA
D. Khổ chế và sám hối
13. Anh chị em hãy quý chuộng các hình thức khổ chế của dòng:
1. Luôn hoán cải đời sống theo tinh thần sám hối của Tin Mừng.
2. Luôn tuân giữ Luật Sống.
3. Luôn chuyên cần học hỏi các tài liệu huấn luyện để thăng tiến ơn gọi.
14. Mỗi huynh đoàn nên quy định những hình thức sám hối khác để thăng tiến đời sống Kitô
hữu, đặc biệt vào những dịp tĩnh tâm và các dịp lễ nói ở số 8.
--
Huynh đoàn Đaminh

Đoàn viên đã tuyên hứa trở thành phần tử của đại gia đình Đaminh gồm các linh mục, tu huynh, nữ tu và giáo dân (x SHC 141), được hiệp thông trọn vẹn mọi ơn phúc thiêng liêng của đại gia đình Đaminh và mỗi ngày được toàn thể anh chị em Đaminh trên thế giới cầu nguyện cho, khi còn sống cũng như khi đã qua đời (x QC 60).

Là thành viên, họ tham gia vào sứ vụ tông đồ của dòng (QL 4-10. QC 3) bằng việc cùng:

Hiệp thông huynh đệ (sinh hoạt, chia sẻ giúp đỡ anh chị em đoàn viên và người khác...)

Cầu nguyện (mỗi ngày đọc ít là 10 kinh Mân Côi (QC 6 §II), kinh lạy Nữ Vương, kinh thánh Đaminh, thánh Catarina Siena, thánh Vinh Sơn Liêm, kinh lạy Cha cầu cho anh chị em còn sống, kinh Vực sâu cầu cho anh chị em qua đời. Tham dự Thánh lễ, phụng vụ, tĩnh tâm ...)

Học hỏi (Lời Chúa, giáo lý, luật Sống huynh đoàn ...)
Rao giảng (bằng việc sống chứng nhân, khiêm nhường phục vụ, tham gia ca đoàn, đọc sách, trao Mình Thánh ...)
Theo gương cha thánh Đaminh, nói với Chúa và nói về Chúa.

HiỆP THÔNG CẦU Nguyen

1-Feb-2015 GIUSE PHẠM KIM NHẬT THÁNH MẬU SAN JOSE CA
2-Feb-2018 MARIA LÊ THỊ SUY LỘ ĐỨC HOUSTON TX
3-Feb-2022 MARIA NGUYỄN THỊ KÍNH LỘ ĐỨC HOUSTON TX
4-Feb-2021 MARIA ĐOÀN THỊ SẮC MARTIN ORLANDO FL
7 Feb 0000 ÔNG BÀ CHA MẸ
7-Feb-2023 ĐAMINH NG MINH CHÂU NGÔI LỜI HOUSTON TX
11-Feb-2013 MARIA NGUYỄN THU CÚC THÁNH TƯỚC SAN JOSE CA
11-Feb-2018 MARIA TRẦN THỊ TÂM THÁNH TÔMA TOÁN EDMONTON AB
12-Feb-2019 GB CAO HỮU NGHĨA LỘ ĐỨC HOUSTON TX
12-Feb-2023 MARIA BÙI THỊ THUẦN BARBARA ORANGE CA
13-Feb-2015 ANNA NGUYỄN THỊ TRÚC THÁNH MẬU SAN JOSE CA
13-Feb-2022 ANNA ROSA CHU LIỄU HOA SAN JOSE CA
14-Feb-2017 ROSA TRẦN THỊ RO LỘ ĐỨC HOUSTON TX
15-Feb-2011 TERESA NGUYỄN THỊ CHÂU THÁNH TƯỚC SAN JOSE CA
16-Feb-2022 ĐAMINH NGUYỄN VĂN BẮC THÁNH MARTIN ORLANDO FL
17-Feb-2017 MARIA NGÔ THỊ HÒA ELIZABETH ANN SETON HOUSTON TX
17-Feb-2019 MAGARITA NGUYỄN THỊ HOA THÁNH TƯỚC SAN JOSE CA
18-Feb-2023 MARIA ĐÀO THỊ PHƯỢNG THÁNH MARTIN SAN JOSE CA
20-Feb-2013 PHERO NGUYỄN NGÔ THÁNH TƯỚC SAN JOSE CA
20-Feb-2016 MARIA CAO THỊ HOA THÁNH TƯỚC SAN JOSE CA
20-Feb-2017 CATARINA HOÀNG THỊ LINH THÁNH MẬU SAN JOSE CA
21-Feb-2023 MARIA NGUYỄN THỊ PHỤNG THÁNH CẢNH CALGARY AB
24-Feb-2012 TRƯƠNG THỊ HÀ THÁNH CẢNH SACRAMENTO CA
25-Feb-2021 MARIA TRỊNH THỊ ĐẦM LA VANG HOUSTON TX
26-Feb-2007 GIUSE VŨ HỮU KÍCH LỘ ĐỨC HOUSTON TX
26-Feb-2015 MARIA NGUYỄN THỊ THINH LỘ ĐỨC HOUSTON TX
26-Feb-2021 GIUSE NGUYỄN VĂN TỐNG DENVER CO
26-Feb-2023 MARIA NGUYỄN THỊ SỬU THÁNH ĐỆ VANCOUVER BC
27-Feb-2006 GIUSE VŨ MẠNH DŨNG THANH KHẢM SAN JOSE CA
27-Feb-2014 MARIA LẠI THỊ MẦU THÁNH CẢNH CALGARY AB