Người Công Giáo có nhiều vũ khí thiêng liêng mà có thể đa số người ta không biết hay không được chỉ dẫn cho ta biết. Muối làm phép không phải là một điều dị đoan mà được sử dụng trong suốt hơn 2 ngàn năm nay. Quyền năng của Muối làm phép đến từ Giáo Hội Công Giáo. Đó là lời cầu nguyện của Giáo Hội. Đó là quyền năng của Chúa Kito.
Nguồn: Prayer Source for the souls in purgatory Chân Phước Alan della Rupe kể rằng trong một tu viện có một tu sĩ bỗng trở bịnh nặng. Bà bị đau đớn trong 7 ngày rồi bà chết.
Nguồn: Medjugorje Thị nhân Vicka từ làng Medjugorje kể chuyện: "Thật sự thì tôi không mời gọi ai đến nhà của tôi cả. Trước đây người ta đi ngang qua nhà của tôi. Họ tỏ ra mệt mỏi, nghèo khó và đói khát. Mọi người phải chăm sóc cho họ. Làm sao mà chúng ta không thể chăm sóc cho những người nghèo được chứ? Điều khó khăn của người nghèo khó là làm sao...
I. Ghi nhận lịch sử – phụng vụ Thánh Phanxicô Xaviê qua đời ngày 3 tháng 12 năm 1552 trên tiểu đảo Thượng Xương, ngoài khơi bờ biển Quảng Đông (Trung Quốc). Ngài được Đức Giáo Hoàng Grégoire XV phong thánh cùng thời với thánh Ignatiô Loyola, năm 1622, được ghi tên vào lịch Rôma năm 1623 và được tuyên phong là bổn mạng Ấn Độ...
Qua mỗi ngày nếu con không gặp chúa.
Thì đời con bơ vơ lạc loài
Như thấy mình lẻ loi giữa trần ai
Qua mỗi ngày con không gặp chúa
Nghĩa gì đâu tương lai tươi đẹp màu
Ích gì đâu vinh hoa với sang giàu
Qua mỗi ngày đời con không gặp chúa
Thì ước mơ ước mơ để làm chi.
Chúa ơi! cho con nhìn thấy bước Ngài đang đến trong đời con, dưới ngàn hình dong dáng vẻ, Chúa vẫn hiện diện lặng lẽ trong đời. Như tấm bánh trong nhà tạm đơn sơ, như nơi những kẻ đói nghèo bơ vơ.
Đời con Chúa ơi sao quá mọn hèn
Mà Chúa đã gọi con bước lên,
Sai con đi tới cuộc đời,
Trở nên như men giữa lòng người,
Sai con đi làm muối đất
Làm muối đất ướp cho mặn đời.
Quê hương con có đủ bốn mùa quê hương con bốn mùa mưa nắng lều tranh đơn sơ chiếc thuyền đong đưa một câu dân ca con hát dâng Ngài.
À ơi! Con là người Việt Nam một lần đi qua con gặp thấy Ngài vác trên đôi vai chiếc cày chiếc guốc và trên đôi môi cất lên câu hò.
Chúa vẫn âm thầm từng ngày trong con, với những vui buồn cuộc đời nhân gian, bước con lầm than tình Chúa vẫn dâng tràn. Tình yêu của Chúa ví như khung trời xanh, ngày đêm lặng lẽ vẫn chở che mọi lúc bước con an bình đời thắm tươi đẹp tình.
Bao ngày Mẹ ngóng, bao ngày Mẹ trông
Bao ngày Mẹ mong con chào đời
Ấp trong đáy lòng, có chăng tiếng cười
Của một hài nhi đang lớn dần?
Mẹ chợt tỉnh giấc, và Mẹ nhìn thấy
Hình hài nhỏ bé như thiên thần
Tiếng con khóc oà, mắt Mẹ lệ nhoà
Cám ơn vì con đến bên Mẹ.
Xin Chúa í a chúc lành cho đời cha mẹ của con .
Công ơn là như núi non dưỡng nuôi con bao ngày vuông tròn .
Con sinh đến trong đời an vui nhờ có ơn trời
và ơn cha mẹ suốt đời coi nhẹ khổ đau .
Bao la tình Chúa yêu con mênh mông như biển thái bình
dạt dào như ngàn con sóng vỗ về năm tháng đời con
tình Ngài như mưa đỉnh núi suốt đời tuôn đổ dạt dào
một tình yêu vô biên, một tình yêu vô biên.
Thời gian qua mau, mà còn đây bao nỗi u buồn
Cuộc đời hôm nay cho bao nhiêu tủi hờn đắng cay
Một đời miệt mài lầm than dãi dầu sớm hôm
Bao năm tháng con mỏi mòn
Tình Ngài thương vẫn luôn vuông tròn
Niềm cậy trông Chúa thương đời con
Đến với lòng Chúa xót thương, con tìm được chốn tựa nương. Đến với lòng Chúa xót thương, con hết lo âu bận vướng. Tin tưởng vào lòng Chúa xót thưong có Ngài hiểm nguy con coi thương. Phó thác vào lòng Chúa xót thương có cả một mùa xuân Thiên Đường.
Đến với lòng Chúa xót thương, con tìm được chốn tựa nương. Đến với lòng Chúa xót thương, con hết lo âu bận vướng. Tin tưởng vào lòng Chúa xót thưong có Ngài hiểm nguy con coi thương. Phó thác vào lòng Chúa xót thương có cả một mùa xuân Thiên Đường.
Con tôn vinh lòng thương xót Chúa,
con ca khen lòng thương xót Chúa.
Tình Thập Giá trong cuộc khổ đau,
là nguồn suối tuôn ban hồng ân,
dẫu rằng tội lỗi tràn lan.
Chúa dẫn tôi đi qua khi xuân về muôn hoa ngập lối.
Sắc thắm bao xinh tươi cho hy vọng thắp sáng tương lai.
Chúa dẫn tôi đi qua khi hè về nắng chiếu nơi nơi.
Cuộc đời tôi phơi phới rạo rực niềm hăng say rộn rã.
Mẹ ơi con đến tiến dâng sắc hoa hồng,
màu hoa tươi thắm dâng lên trước thiên nhan,
hoa luôn thơm hương hoa đẹp màu mến thương,
hái dâng kính mẹ cùng cánh hoa tuyệt vời.
AVEMARIA, AVEMARIA!
Con đặt tay lên trán tôn vinh Chúa Cha toàn năng
Con đưa tay xuống ngực chúc tụng Chúa Con tình yêu
Đưa tay sang trái, phải vinh danh Chúa Thánh Thần
Nguồn ơn thánh theo hồng phúc đời con...
Mỗi lần làm dấu thánh xin ngự đến trong tâm hồn con
Mỗi khi con cầu nguyện xin hãy biến đổi tâm hồn con
Xin cho con giống Ngài, trong lời nói, việc làm
Ước mong đời con nên dấu chỉ yêu thương của Ngài giữa đời...
Có một con đường mà Chúa muốn con đi
Một con đường mà Chúa đã đi qua
Một con đường mang tên Thập giá.
Chúa đã đi qua Chúa đã đi qua con đường như thế đó
Từng bước Chúa hiên ngang Thập giá đến vinh quang.
Thập Giá ngất cao ở trên thế gian này. Ôi hỡi Thập Giá Chúa Giêsu. Từ nguồn Thánh Tâm yêu thương Ngài, sông ơn thiêng dạt dào vô tận. Qua Người máu cứu độ chảy xuống nơi đây, ôi hỡi Thập Giá Chúa Giêsu. Thập Giá ngất cao ở trên thế gian này. Ôi hỡi Thập Giá Chúa Giê-su.
Giờ này đối với tôi Đức Ki-tô là ai rồi,
giờ này đối với tôi Ngài còn là Ngài hay thôi.
Là một chiếc bóng bên đường,
một lần cất bước đi qua để lại thoáng chút dư âm
và rồi lòng quên hay nhớ?
Nhìn thập giá ngất cao Yêsu chịu treo.
Con gẫm suy: "sao Chúa yêu con làm chi?"
Kìa trên thiên quốc cõi phúc vinh quang nào thiếu đâu,
mà đến đây chung cùng chia sẻ kiếp người?
ĐK. Lạy Chúa Giêsu con tin tưởng nơi Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa. Vì ngoài lòng Chúa xót thương, không còn nguồn hy vọng nào. Chúng con đặt vào Chúa lòng tín thác của mỗi chúng con.
1. Nhân loại hôm nay đang trải qua bao là sự dữ. Con người hôm nay đang sống trong tuyệt vọng lo âu. Chúng con đến kêu cầu Chúa giàu lòng xót thương. Ngài mở ra con đường, đưa đến tận nguồn suối yêu thương.
Con tưởng rằng con vững tin
tin vào Chúa là Cha nhân hiền
khi đời sống nhẹ trôi êm đềm
với tháng ngày lặng lẽ bình yên.
Nhưng khi đường đời gieo sóng gió
bên trời ngập cơn mưa giông tố
con lo âu lạc bến xa bờ
con mới biết rằng con chưa vững tin
Bóng mát (í i) che đầu, Mẹ là như bóng mát (í i) che đầu.
Dưới nắng những ban trưa, trong mưa bao đêm sầu Mẹ vẫn che đầu.
Khốn khó dắt con đi, gian nguy đưa con về Mẹ mãi chở che.
Lạy Chúa! Ngài giàu lòng xót thương, xin ban ơn phù giúp con đêm ngày. Lạy Chúa! Ngài rộng lòng thứ tha, xin rộng ban tình yêu và tha thứ, ban cho con đầy hồng ân chan chứa, xin cho con luôn say men tình Chúa. Chúa yêu con người, chết cheo thập hình, để cứu độ trần gian.
We use cookies to help us understand ease of use and relevance of content. This ensures that we can give you the best experience on our website. If you continue, we'll assume that you are happy to receive cookies for this purpose.