LỜI HAY Ý ĐẸP, BÀI 622: BẠN TRI KỶ
1. Không hẳn là mọi chuyện lớn nhỏ bạn đều phải kể với người bạn một cách rành mạch tới từng đường tơ kẽ tóc. Nhưng chắc chắn rằng khi cảm thấy chao đảo trước cuộc sống, khi thấy lo âu hay cần tìm một nơi thấu hiểu và sẻ chia, thì người đầu tiên bạn nghĩ tới chính là họ.
2. Những người bạn tri kỷ không cần nhiều lời. Chỉ một ánh mắt, một câu nói cũng đủ đôi bên đồng cảm và thấu hiểu những gì người kia muốn nói. Bạn cũng có thể ở bên cạnh người đó thật lâu mà không cần nói một lời nào.
3. Bạn bè kết giao càng lâu lại càng chân thành, bình lặng và giản đơn. Tình cảm càng chân thành thì tình bạn lại càng keo sơn, bền lâu.
4. Người bạn tri kỷ sẽ tận tâm giúp đỡ bạn, thấu hiểu, nâng đỡ bạn.
5. Khi bạn gặp khó khăn họ sẽ không lạnh lùng nhìn bạn cười khoái chí. Dẫu chẳng thể giúp gì cho bạn họ cũng sẽ ở bên cạnh bạn, nắm chặt đôi bàn tay hay gửi những tin nhắn động viên bạn. Họ sẽ không bỏ mặc bạn bơ vơ một mình giữa dòng đời cuồn cuộn như thác đổ.
6. Người bạn tri kỷ sẽ không đố kỵ với tài năng và sự ưu tú của bạn. Khi bạn kể với người ấy bí mật của mình, dẫu có thể nắm được điểm yếu của bạn, họ cũng không làm tổn hại đến bạn.
7. Không hiểu, không thể thương sâu sắc. Không hiểu, cái thương không thật. Mỗi người điều có một nỗi niềm, dính mắc, khổ đau, khát vọng, niềm tin, tật xấu… khác nhau. Không hiểu, tình thương của mình làm người khác ngột ngạc, khó thở.
8. Khi không hiểu ta dành tình cảm cho người đó mà ta tưởng hành động đó là thương, là tốt nhưng họ thấy khó thở lắm. Mà thiếu oxy, khó thở sẽ làm người mình thương đau khổ suốt đời. Nhiều khi làm họ chết sớm nữa.
9. Được hiểu và được thương là nhu cầu muôn đời của chúng ta. Chúng ta thường than trách số phận, cuộc đời, ông trời sao không có ai hiểu mình. Ta ngu ngơ lang thang trong cuộc đời để tìm người hiểu mình mà ta quên rằng ta cần hiểu ta trước, sau đó phải nói ra bày tỏ để người khác hiểu mình. Chứ mình không hiểu cả chính mình và không bày tỏ ra mà muốn người khác hiểu mình và thương thì sẽ khó cho nhau lắm.
10. Trong liên hệ yêu thương ta phải tôn trọng người kia và ta phải tôn trọng ta, người nào mà không biết kính trọng ta thì người đó không phải là người yêu đích thực của ta đâu. Một người mà coi thường ta, khinh khi ta thì không thể mang lại hạnh phúc cho ta.
11. Khi thương một ai thì ta phải kính trọng người đó, ta không coi thường người đó, ta phải quý trọng người đó. Vì có tôn trọng, ta mới có khoảng không để nhìn lại, để dung chứa những lỗi lầm và để người mình thương sửa chữa những lỗi lầm đó.
12. Bạn bè kết giao càng lâu lại càng chân thành, bình lặng và giản đơn, tình cảm càng chân thành thì tình bạn lại càng keo sơn, bền lâu.
13. Trên chặng đường nhân sinh của mỗi người, những yêu thương và hờn giận, thành công và thất bại luôn đan xen, hòa quyện với nhau. Con người luôn đắm chìm trong những cung bậc cảm xúc ấy.
14. Vậy nên dẫu bạn là ai, giàu hay nghèo, sang hay hèn, sướng hay khổ cũng cần lắm những người bạn tri kỷ có thể cùng sớt chia cay đắng, ngọt bùi. Như vậy cuộc sống sẽ thi vị và ấm áp hơn, nỗi buồn sẽ vơi cạn và niềm vui thêm lan tỏa.
15. Mấy ai đã có cho mình một người bạn tri kỷ, có nơi để cởi bỏ tấm lòng và ngơi nghỉ khi mệt mỏi giữa dòng đời vội vã?
16. Khi cả xã hội ngày càng coi trọng giá trị vật chất hơn đạo đức và giá trị tinh thần và tín ngưỡng tri kỷ. Con người ngày càng trở nên hoài nghi và không dám đặt trọn niềm tin của mình vào người khác. Hầu như mỗi người đều đeo một chiếc mặt nạ và đóng vai một người khác. Mấy ai đã có cho mình một người bạn tri âm tri kỷ, có nơi để cởi bỏ tấm lòng và ngơi nghỉ khi mệt mỏi giữa dòng đời vội vã?
17. Khi đứng trên đỉnh vinh quang, khi thành công, tiền bạc, tài năng và danh vọng vây quanh bạn, có lẽ bạn sẽ có vô số bạn bè “thân thiết”. Họ luôn ngưỡng mộ bạn, sẵn sàng ở bên bạn, cùng bạn đi khắp đó cùng đây trong những bữa tiệc thịnh soạn, những buổi liên hoan và du lịch ngắn ngày. Những lúc như vậy bạn bè hầu như ai cũng tốt với bạn. Thật khó lòng phân biệt được đâu là tri kỷ tâm giao, đâu chỉ là những người bạn “thời vụ”.
18. Nhưng hễ vận đổi sao dời, vòng nguyệt quế của bạn được trao lại cho người khác thì trong số bè bạn khi xưa ấy còn được mấy người vẫn thường xuyên lui tới, cùng bạn nhâm nhi ly trà đàm đạo chuyện thế sự?
19. Cũng có những người khi cầu xin sự giúp đỡ của người khác thì rất mực cung kính, xun xoe, nịnh nọt lấy lòng. Nhưng sau khi đạt được mục đích, họ lại lờ bạn đi, hờ hững như những người không quen biết. Thậm chí họ còn cười giễu và châm chọc, hạ thấp bạn trước những người bạn khác.
20. Hạnh phúc lớn nhất là tìm được một người bạn tri kỷ.
Kim Hà sưu tầm, 2020