18 Tháng Tư 20249:08 CH(Xem: 27)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Cố LM Don Dolindo có những cảm nghiệm rất hay. Khi còn nhỏ, ngài chịu nhiều sự bách hại và khổ đau. Bằng cách nào mà ngài đã cố gắng ngửng đầu cao lên khỏi bể nước và luôn vui vẻ? Chúa Thánh Thần đã khơi nguồn cảm hứng cho ngài với lời cầu nguyện đơn sơ như sau:
18 Tháng Tư 20248:35 CH(Xem: 23)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Lúc gần đây có nhiều người biết đến hiện tượng: "Padre Pio of Naples", đó là điều mô tả về cố linh mục Don Dolindo Ruotolo. Ngài qua đời vào năm 1970, chỉ hai năm sau khi Padre Pio qua đời vào năm 1968. Ngài đang làm việc một cách hữu hiệu từ Thiên Đàng. Ngài an ủi, dỗ dành, chữa lành cho rất nhiều người khỏi chứng bịnh lo âu,
18 Tháng Tư 20247:58 CH(Xem: 17)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Có một gương sáng lớn nhất, đó là chính Chúa Giêsu. Kẻ dữ độc ác đã đóng đinh Chúa Giêsu, Con Chí Thánh của Chúa Cha ở trên cây thánh giá. Lúc đó, Satan nghĩ rằng hắn đã chiến thắng. Nhưng sự thật thì trái lại. Đó là bởi vì Chúa đã biến đổi sự dữ ấy thành sự thiện.
18 Tháng Tư 20243:58 CH(Xem: 21)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Sr. Emmanuel viết: Có một phụ nữ gõ cửa nhà tôi. Trông cô ấy thật là quá đau khổ, xuống sắc và thiểu não. Đôi mắt, đôi má và cái miệng của cô trông rất là buồn thảm và héo hắt. Cô bắt đầu kể lể về mọi nỗi thống khổ của mình.
17 Tháng Tư 20249:07 CH(Xem: 34)
https://luisapiccarreta.com/other-category/cristina-montella-sister-rita-of-the-holy-spirit-the-little-girl-of-padre-pio/ 1. Thời thơ ấu Nữ tu Cristina Montella được sinh ra tại vùng Cercola (Naples) vào ngày 3/4/1920. Khi cô bé được 2 tuổi, cô đang ở chơi nhà một người cô thì nhìn thấy một bức hình của Thánh Gerard Majella,
17 Tháng Tư 20244:44 CH(Xem: 37)
Đức Mẹ Guadalupe hiện ra ở Tepeyac, Mexico City, nước Mễ Tây Cơ từ ngày 9/12/1531 đến ngày 12/12/1531 và chữa lành rất nhiều người, dù rằng người ta đã chết nhưng vẫn được Mẹ cho sống lại.
17 Tháng Tư 20241:58 CH(Xem: 30)
Tồi vừa được xem một video clip tiếng Anh ngắn. Cậu bé chừng 6 tuổi mơ thấy mình lên Thiên Đàng. Sáng hôm sau, cậu kể câu chyện mẹ mình: -Mẹ ơi, con gặp một người chị của con ở Thiên Đàng. -Ủa, con chỉ có một người chị ở đây thôi mà.
13 Tháng Tư 20249:23 CH(Xem: 58)
Cảm nghiệm của một thanh niên làm nghề taxi: Con gặp khó khăn trong việc làm nên con quyết định làm nghề tài xế taxi.
13 Tháng Tư 20248:37 CH(Xem: 56)
“Thầy đây. Đừng sợ!” Trong tác phẩm “When All Hell Breaks Loose,” tạm dịch, “Khi Tất Cả Đổ Vỡ,” Steven J. Lawson viết, “Có thể bạn đang ở trong một cơn bão. Chúa có mục đích khi dẫn bạn vào đó. Ngài thừa sức bảo vệ bạn qua cơn bão; và Ngài có một kế hoạch, để cuối cùng, dẫn bạn ra khỏi đó. Hãy hướng mắt về Ngài!” Kính thưa Anh Chị em, “Hãy hướng mắt về Ngài!”
13 Tháng Tư 20248:26 CH(Xem: 56)
Nguồn: Spiritdaily.com 1. Có một câu chuyện kể rằng một vị chỉ huy vào cuối ngày, ông nhìn thấy mặt trời lặn trước khi ông ta có thể chiến thắng nơi chiến trường. Ông ta bèn quỳ xuống cầu nguyện với Đức Mẹ Maria để cầu xin Mẹ ngừng mặt trời lặn trong ngày hôm ấy lại để ông và quân đội của ông có thể chiến thắng. Thế là mặt trời bỗng dưng đứng lại...

CN 4226: MẸ HOA HỒNG MẦU NHIỆM #1

05 Tháng Mười Hai 20193:38 SA(Xem: 1534)

mehoahongmn1CN 4226: MẸ HOA HỒNG MẦU NHIỆM #1

Nguồn: Spiritdaily.com

Vào ngày Thứ Bẩy 7/12/2019 này, lễ Vọng Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, Đức Giám Mục giáo phận Brescia, nước Ý là Đức Ông Pierantonio Tremolada, sẽ chủ tế một Thánh Lễ đặc biệt vì Toà Thánh công nhận là Đền Thánh Đức Mẹ Hoa Hồng Mầu Nhiệm của Giáo Phận tại vùng Fontanelle.


Đây là điều đặc biệt vì nơi này vốn là nơi mà Đức Mẹ Hoa Hồng Mầu Nhiệm hiện ra và ban các thông điệp có tính cách tiên tri. Từ đó có hàng ngàn thánh tượng Hoa Hồng Mầu Nhiệm làm phép lại trên thế giới. Những thánh tượng này đã từng được ít nhất là một vị Giáo Hoàng làm phép.


Nhiều năm về trước, khi tôi đển viếng ngôi thánh đường chính ở gần vùng Montichiari, tại đây đã có những cuộc hiện ra xẩy đến, chung với vùng Fontanelle. Tôi ngạc nhiên khi biết rằng các cuộc hiện ra này bắt đầu từ năm 1947. Tuy nhiên vị giám mục địa phận lúc ấy là Đức Cha Bruno Foresti, đã tuyên bố rằng:


"Hiện tượng Đức Mẹ Hoa Hồng không có những căn bản và lý do tốt để tin tưởng. Những ai phổ biến sự hiện ra này là phá hoại đức tin của các tín hữu, làm cho họ đi ngược lại lời giảng dạy của giáo hội."


Ở những nơi khác, đặc biệt là tại Medjugorje, hiện nay GH đã cho phép các cuộc hành hương chính thức. Tuy nhiên, GH vẫn nghiên cứu về cuộc hiện ra và các thông điệp của Đức Mẹ.

Hình ảnh có liên quan đến thị nhân Pierina Gilli đã có nhiều điều bất ngờ trong cuộc thăm viếng năm 1991, bởi vì Hoa Hồng Mầu Nhiệm dường như là một cuộc hiện ra đẹp đẽ. Các pho tượng Mẹ Hoa Hồng sau đó chẩy nước mắt mà không ai có thể giải thích được. Một cô y tá tên là Pierina Gilli là một thị nhân. Các thông điệp của Mẹ Hoa Hồng Mầu Nhiệm có liên quan trực tiếp với cuộc hiện ra tại Fatima. Cuộc hiện ra lần thứ hai cũng là ngày 13 tháng 6 giống như ngày hiện ra thứ hai của Fatima.

Bà Pierina tuyên bố rằng các cuộc hiện ra xẩy đến ở tại bịnh viện nơi mà bà Pierina đang làm việc và tại thánh đường Montichiari basilica. Trong lần hiện ra đầu tiên, Mẹ mặc áo mầu tím như lời than van và một khăn voan trắng. Mẹ rất buồn, nước mắt Mẹ rớt xuống nền nhà. Lồng ngực của mẹ bị nhiều lưỡi dao đâm. Mẹ chỉ nói có ba chữ:


"Cầu nguyện, thống hối và đền tạ."


Có nhiều người không nhận ra rằng ngoài việc xưng tội thì còn có việc hy sinh, đau khổ cần thiết để đền tội trên trái đất thay vì đền tội nơi luyện ngục.

Trong lần hiện ra thứ hai, Đức Trinh Nữ mặc mầu áo vui tươi hơn. Mẹ mặc áo trắng, trên ngực của Mẹ không còn những lưỡi gươm mà là ba hoa hông mầu đỏ, mầu trắng và mầu vàng kim nhũ.


Thị nhân Pierina năn nỉ: “Xin Bà cho con biết Bà là ai?"


Đức Mẹ Hoa Hồng Mầu Nhiệm trả lời:

“Ta là Mẹ của Chúa Giê su và là Mẹ của tất cả các con."

Mẹ cho biết rằng những lưỡi gươm ở nơi lồng ngực của Mẹ biểu hiện sự khủng hoảng đức tin, kể cả tội trọng đáng chết ở trong giới tu sĩ và sự mất đi ơn gọi linh mục. Có hai điểm cần lưu ý, thứ nhất là liên quan đến vấn đề lợi dụng tình dục trong các chủng viện và phòng thánh. Đó là tội chết.

Thế giới và giáo hội có khuynh hướng trần tục hoá làm cho các thanh niên trẻ sợ hãi.

Các đoá hoa hồng trên lồng ngực Đức Mẹ tượng trưng cho lời cầu nguyện, hy sinh và thống hội.

Tại Lộ Đức, Mẹ tự xưng là Đấng Vô Nhiễm. Tại Fatima Mẹ xin mọi người đền tạ.


Trong các cuộc hiện ra năm 1947, Đức Mẹ phán:

"Con Thánh của Mẹ là Chúa Giê su đã gửi Mẹ đến đây để truyền bá một lối sùng kính Mẹ Maria mới để dành cho tất cả các dòng tu nam nữ và cho các linh mục triều.”


"Mẹ hứa là các dòng tu và các linh mục triều nếu các con tôn kính Mẹ trong cách thức này thì các con sẽ nhận được sự bảo vệ đặc biệt của Mẹ, sẽ có sự gia tăng trong ơn gọi Thiên Triệu và sẽ có sự thánh thiện lớn lao trong các tôi tớ của Chúa. Mẹ mong muốn rằng mỗi ngày 13 của mỗi tháng sẽ được xem như ngày của Mẹ Maria. Trong 12 ngày trước đó (từ ngày mùng 1 đến 12) thì cần có các lời nguyện chuẩn bị."

Do đó, mỗi ngày 13 hàng tháng được cử hành như ngày kính Mẹ Maria. Vào ngày 8 tháng 12 là ngày Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm, vào lúc 12 giờ trưa thường có Thánh Lễ dể cầu nguyện. Nếu không đến được thì nên cầu nguyện ở nhà.


Hôm ấy, nếu ai cầu nguyện và xin Chúa điều gì thì Ngài sẽ ban cho theo như Thánh Ý Ngài. Chúa sẽ tha thứ mọi tội mà chúng ta phạm.


Hãy nhớ cầu nguyện bằng Thánh Vịnh 50 (51) ba lần và giang tay ra. Và sau đó đọc kinh suốt 1 tiếng đồng hồ, từ 12:00 giờ trưa hôm ấy đến 1:00 giờ trưa để xin ơn Tha Thứ.


Đó là Giờ Hồng Phúc, Giờ Ân Huệ cho nhân loại.


Kim Hà, 5/12/2019

Thánh Vịnh 51 (50):
Lạy Thiên Chúa, xin xót thương con
(1) Phần nhạc trưởng. Thánh vịnh. Của vua Đa-vít.
(2) Ngôn sứ Na-than đến gặp vua vì vua đã đến với bà Bát Se-va.

(3) Lạy Thiên Chúa, xin lấy lòng nhân hậu xót thương con,
mở lượng hải hà xoá tội con đã phạm.

(4) Xin rửa con sạch hết lỗi lầm
tội lỗi con, xin Ngài thanh tẩy.

(5) Vâng, con biết tội mình đã phạm, lỗi lầm cứ ám ảnh ngày đêm.

(6) Con đắc tội với Chúa, với một mình Chúa,
dám làm điều dữ trái mắt Ngài.
Như vậy, Ngài thật công bình khi tuyên án,
liêm chính khi xét xử.

(7) Ngài thấy cho : lúc chào đời con đã vương lầm lỗi,
đã mang tội khi mẹ mới hoài thai.


(8) Nhưng Ngài yêu thích tâm hồn chân thật,
dạy con thấu triệt lẽ khôn ngoan.

(9) Xin dùng cành hương thảo
rảy nước thanh tẩy con, con sẽ được tinh tuyền;
xin rửa con cho sạch, con sẽ trắng hơn tuyết.

(10) Xin cho con được nghe
tiếng reo mừng hoan hỷ,
để xương cốt bị Ngài nghiền nát được nhảy múa tưng bừng.

(11) Xin ngoảnh mặt đừng nhìn bao tội lỗi
và xoá bỏ hết mọi lỗi lầm.

(12) Lạy Chúa Trời, xin tạo cho con một tấm lòng trong trắng,
đổi mới tinh thần cho con nên chung thuỷ.

(13) Xin đừng nỡ đuổi con không cho gần Nhan Thánh,
đừng cất khỏi lòng con thần khí thánh của Ngài.

(14) Xin ban lại cho con niềm vui vì được Ngài cứu độ,
và lấy tinh thần quảng đại đỡ nâng con;

(15) đường lối Ngài, con sẽ dạy cho người tội lỗi,
ai lạc bước sẽ trở lại cùng Ngài.

(16) Lạy Thiên Chúa con thờ là Thiên Chúa cứu độ,
xin tha chết cho con, con sẽ tung hô Ngài công chính.

(17) Lạy Chúa Trời, xin mở miệng con,
cho con cất tiếng ngợi khen Ngài.

(18) Chúa chẳng ưa thích gì tế phẩm,
con có thượng tiến lễ toàn thiêu,
Ngài cũng không chấp nhận.

(19) Lạy Thiên Chúa, tế phẩm dâng Ngài là tâm thần tan nát,
một tấm lòng tan nát dày vò, Ngài sẽ chẳng khinh chê.

(20) Xin rộng lòng tuôn đổ hồng phúc xuống Xi-on,
thành luỹ Giê-ru-sa-lem, xin Ngài xây dựng lại.

(21) Bấy giờ Ngài vui nhận tế phẩm luật truyền,
lễ vật toàn thiêu, lễ vật hiến tế.
Bấy giờ thiên hạ giết bò tơ dâng trên bàn thờ Chúa. (hết)