22 Tháng Tư 20245:35 CH(Xem: 26)
Nguồn: Internet Thánh Gioan John Vianney và quyền năng của Áo Đức Bà Mầu Nâu.
22 Tháng Tư 20245:32 CH(Xem: 32)
Năm 2004, tôi đã dịch và viết nhiều sách trong năm này. Một trong những tác phẩm mà tôi đã dịch và sưu tầm có tên là 50 Tuần Cửu Nhật Gõ Cửa Thiên Đàng. Sau đây là bản dịch mà tôi đã cố gắng dịch thuật, bản chính ở phía dưới bằng tiếng Anh là từ Cố LM Don Dolindo Ruotolo. Ngài là một nhà thần bí người Ý. Những lời cầu này là do Chúa Giêsu ban cho Cố LM...
18 Tháng Tư 20249:08 CH(Xem: 63)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Cố LM Don Dolindo có những cảm nghiệm rất hay. Khi còn nhỏ, ngài chịu nhiều sự bách hại và khổ đau. Bằng cách nào mà ngài đã cố gắng ngửng đầu cao lên khỏi bể nước và luôn vui vẻ? Chúa Thánh Thần đã khơi nguồn cảm hứng cho ngài với lời cầu nguyện đơn sơ như sau:
18 Tháng Tư 20248:35 CH(Xem: 51)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Lúc gần đây có nhiều người biết đến hiện tượng: "Padre Pio of Naples", đó là điều mô tả về cố linh mục Don Dolindo Ruotolo. Ngài qua đời vào năm 1970, chỉ hai năm sau khi Padre Pio qua đời vào năm 1968. Ngài đang làm việc một cách hữu hiệu từ Thiên Đàng. Ngài an ủi, dỗ dành, chữa lành cho rất nhiều người khỏi chứng bịnh lo âu,
18 Tháng Tư 20247:58 CH(Xem: 41)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Có một gương sáng lớn nhất, đó là chính Chúa Giêsu. Kẻ dữ độc ác đã đóng đinh Chúa Giêsu, Con Chí Thánh của Chúa Cha ở trên cây thánh giá. Lúc đó, Satan nghĩ rằng hắn đã chiến thắng. Nhưng sự thật thì trái lại. Đó là bởi vì Chúa đã biến đổi sự dữ ấy thành sự thiện.
18 Tháng Tư 20243:58 CH(Xem: 51)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Sr. Emmanuel viết: Có một phụ nữ gõ cửa nhà tôi. Trông cô ấy thật là quá đau khổ, xuống sắc và thiểu não. Đôi mắt, đôi má và cái miệng của cô trông rất là buồn thảm và héo hắt. Cô bắt đầu kể lể về mọi nỗi thống khổ của mình.
17 Tháng Tư 20249:07 CH(Xem: 48)
https://luisapiccarreta.com/other-category/cristina-montella-sister-rita-of-the-holy-spirit-the-little-girl-of-padre-pio/ 1. Thời thơ ấu Nữ tu Cristina Montella được sinh ra tại vùng Cercola (Naples) vào ngày 3/4/1920. Khi cô bé được 2 tuổi, cô đang ở chơi nhà một người cô thì nhìn thấy một bức hình của Thánh Gerard Majella,
17 Tháng Tư 20244:44 CH(Xem: 50)
Đức Mẹ Guadalupe hiện ra ở Tepeyac, Mexico City, nước Mễ Tây Cơ từ ngày 9/12/1531 đến ngày 12/12/1531 và chữa lành rất nhiều người, dù rằng người ta đã chết nhưng vẫn được Mẹ cho sống lại.
17 Tháng Tư 20241:58 CH(Xem: 43)
Tồi vừa được xem một video clip tiếng Anh ngắn. Cậu bé chừng 6 tuổi mơ thấy mình lên Thiên Đàng. Sáng hôm sau, cậu kể câu chyện mẹ mình: -Mẹ ơi, con gặp một người chị của con ở Thiên Đàng. -Ủa, con chỉ có một người chị ở đây thôi mà.
13 Tháng Tư 20249:23 CH(Xem: 64)
Cảm nghiệm của một thanh niên làm nghề taxi: Con gặp khó khăn trong việc làm nên con quyết định làm nghề tài xế taxi.

CN 4186: CẦN NÂNG ĐỠ TINH THẦN NHAU

08 Tháng Tám 20197:33 CH(Xem: 1251)

18-6CN 4186: CẦN NÂNG ĐỠ TINH THẦN NHAU

Lâu lắm tôi không viết cảm nghiệm nữa vì bận sưu tầm, dịch thuật hơn 300 bài Lời Hay Ý Đẹp và hơn 120 câu nói đánh động. Ngoài ra còn thâu thanh và phát thanh Radio GCM.

Hôm nay, tình cờ tôi nhận được môt cú điện thoại viễn liên của một vị linh mục quen. Cha gọi là để chúc mừng ngày lễ Thánh Phụ Đa Minh. Thật ra khi còn là thầy, cha đã đến tham dự một số buổi cầu nguyện với Huynh Đoàn Đa Minh của giáo xứ chúng tôi. Đây là một điều đáng mừng. Sau đó, cha còn cho tôi nói chuyện với một cha già quen khác ở cùng tu viện. Cha già tuy đã 90 tuổi nhưng giọng nói vẫn sang sảng, đầy nội lực và tinh thần còn sáng suốt.

Tôi nghĩ đây là món quà thiêng liêng đặc biệt mà tôi nhận được trong ngày Lễ Kính Thánh Phụ Đa Minh. Cú điện thoại tưởng như là điều bình thường nhưng đối với tôi, đó là sự trả lời của Chúa, là Thánh Ý Chúa và là Sự Quan Phòng của Chúa.

Trong mấy tháng qua, tôi đã đăng trên Facebook một loạt bài dịch thuật và sưu tầm về những lời hay ý đẹp mà tôi đã làm từ 4, 5 năm trước và còn tiếp tục làm thêm cho đến hiện tại. Tính đến nay đã được 310 bài, mỗi bài gồm 20 câu. Tổng cộng là 6,200 câu ý nghĩa về lời hay ý đẹp.

Phần vì phải thức đêm nên mỏi mệt, phần vì bịnh, phần vì thấy số người vào đọc và xem không nhiều nên tôi định ngừng không sưu tầm và dịch thuật thêm nữa. Thế mà bỗng dưng sáng nay cha quen bảo rằng:

"Em vẫn theo dõi và đọc các bài viết và dịch thuật của chị. Có nhiều câu rất hay như là Lời Chúa hay lời các vị Thánh, nhất là các thánh Tổ Phụ. Em rất thích vì những việc của chị làm đang đem lại lợi ích tinh thần cho em. Chị có định in ra thành sách không vì không gom lại sẽ uổng phí đi!"

Tôi thưa với cha rằng bây giờ ít người đọc sách vì đã có nhiều trang mạng xã hội đăng bài rồi. Thôi thì nếu nhà Dòng Công giáo này muốn in thành sách thì tôi sẽ gửi các bài ấy tặng miễn phí, biếu không cho họ để đem lợi ích đến linh hồn cho những người đọc.

Tôi cũng nói với cha về ý định dừng bước của mình. Cha khuyến khích rằng:


"Chị đang làm một việc rất tốt mà hiếm người làm được. Xin chị cứ làm tiếp đi. Có những đọc giả họ vào xem nhưng không bình phẩm, cũng không khen chê gì nhưng những lời đẹp đẽ ấy sẽ làm cho mọi người thay đổi, làm cho đời sống con người thêm thi vị và vui tươi hơn!"


Thật ra, tôi có một số các đọc giả quen thuộc. Một cô đã sưu tầm đủ hơn 300 bài ấy để dành. Một cậu thì thỉnh thoảng email lại nói rằng em thích câu này, câu kia. Điều mà tôi không ngờ được là trong mục Tin Của Bạn, tôi thấy con gái mình vào đọc từng bài của mình. Khi thấy các nút xanh LIKE và nút đỏ LOVE thì lòng mình cũng hăng say phấn khởi hơn.

Trong cuộc sống, ai ai cũng cần những chia sẻ và khích lệ để tiếp tục hy sinh ngày đời và tài năng dâng hiến cho đời. Con xin cám ơn cha em và cám ơn cha già vì cả hai cha đều chúc phúc cho gia đình con. Cám ơn cha em đã khuyến khích và nâng đỡ tinh thần con. Con xem những lời ưu ái, động viên của cha là lời Chúa nói với con. Con cám ơn cha lưu tâm và chúc lành cho con.

Con cảm Tạ Chúa và Thánh Phụ Đa Minh cho con một niềm vui phục vụ mới. Xin Cha Thánh đừng để con vì mệt mỏi, chán nản và bịnh tật mà ngã lòng để dừng lại. Amen.


Thánh Vịnh bảo rằng: “Hãy ký thác đường đời cho Đức Chúa, tin tưởng vào Người, Người sẽ ra tay”. Chúng ta hãy rộng lượng khuyến khích và động viên những người khác để mọi người không cảm thấy cô đơn và chán nản.

Kim Hà, 8/8/2019