18 Tháng Tư 20249:08 CH(Xem: 24)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Cố LM Don Dolindo có những cảm nghiệm rất hay. Khi còn nhỏ, ngài chịu nhiều sự bách hại và khổ đau. Bằng cách nào mà ngài đã cố gắng ngửng đầu cao lên khỏi bể nước và luôn vui vẻ? Chúa Thánh Thần đã khơi nguồn cảm hứng cho ngài với lời cầu nguyện đơn sơ như sau:
18 Tháng Tư 20248:35 CH(Xem: 23)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Lúc gần đây có nhiều người biết đến hiện tượng: "Padre Pio of Naples", đó là điều mô tả về cố linh mục Don Dolindo Ruotolo. Ngài qua đời vào năm 1970, chỉ hai năm sau khi Padre Pio qua đời vào năm 1968. Ngài đang làm việc một cách hữu hiệu từ Thiên Đàng. Ngài an ủi, dỗ dành, chữa lành cho rất nhiều người khỏi chứng bịnh lo âu,
18 Tháng Tư 20247:58 CH(Xem: 16)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Có một gương sáng lớn nhất, đó là chính Chúa Giêsu. Kẻ dữ độc ác đã đóng đinh Chúa Giêsu, Con Chí Thánh của Chúa Cha ở trên cây thánh giá. Lúc đó, Satan nghĩ rằng hắn đã chiến thắng. Nhưng sự thật thì trái lại. Đó là bởi vì Chúa đã biến đổi sự dữ ấy thành sự thiện.
18 Tháng Tư 20243:58 CH(Xem: 20)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Sr. Emmanuel viết: Có một phụ nữ gõ cửa nhà tôi. Trông cô ấy thật là quá đau khổ, xuống sắc và thiểu não. Đôi mắt, đôi má và cái miệng của cô trông rất là buồn thảm và héo hắt. Cô bắt đầu kể lể về mọi nỗi thống khổ của mình.
17 Tháng Tư 20249:07 CH(Xem: 34)
https://luisapiccarreta.com/other-category/cristina-montella-sister-rita-of-the-holy-spirit-the-little-girl-of-padre-pio/ 1. Thời thơ ấu Nữ tu Cristina Montella được sinh ra tại vùng Cercola (Naples) vào ngày 3/4/1920. Khi cô bé được 2 tuổi, cô đang ở chơi nhà một người cô thì nhìn thấy một bức hình của Thánh Gerard Majella,
17 Tháng Tư 20244:44 CH(Xem: 36)
Đức Mẹ Guadalupe hiện ra ở Tepeyac, Mexico City, nước Mễ Tây Cơ từ ngày 9/12/1531 đến ngày 12/12/1531 và chữa lành rất nhiều người, dù rằng người ta đã chết nhưng vẫn được Mẹ cho sống lại.
17 Tháng Tư 20241:58 CH(Xem: 29)
Tồi vừa được xem một video clip tiếng Anh ngắn. Cậu bé chừng 6 tuổi mơ thấy mình lên Thiên Đàng. Sáng hôm sau, cậu kể câu chyện mẹ mình: -Mẹ ơi, con gặp một người chị của con ở Thiên Đàng. -Ủa, con chỉ có một người chị ở đây thôi mà.
13 Tháng Tư 20249:23 CH(Xem: 58)
Cảm nghiệm của một thanh niên làm nghề taxi: Con gặp khó khăn trong việc làm nên con quyết định làm nghề tài xế taxi.
13 Tháng Tư 20248:37 CH(Xem: 56)
“Thầy đây. Đừng sợ!” Trong tác phẩm “When All Hell Breaks Loose,” tạm dịch, “Khi Tất Cả Đổ Vỡ,” Steven J. Lawson viết, “Có thể bạn đang ở trong một cơn bão. Chúa có mục đích khi dẫn bạn vào đó. Ngài thừa sức bảo vệ bạn qua cơn bão; và Ngài có một kế hoạch, để cuối cùng, dẫn bạn ra khỏi đó. Hãy hướng mắt về Ngài!” Kính thưa Anh Chị em, “Hãy hướng mắt về Ngài!”
13 Tháng Tư 20248:26 CH(Xem: 56)
Nguồn: Spiritdaily.com 1. Có một câu chuyện kể rằng một vị chỉ huy vào cuối ngày, ông nhìn thấy mặt trời lặn trước khi ông ta có thể chiến thắng nơi chiến trường. Ông ta bèn quỳ xuống cầu nguyện với Đức Mẹ Maria để cầu xin Mẹ ngừng mặt trời lặn trong ngày hôm ấy lại để ông và quân đội của ông có thể chiến thắng. Thế là mặt trời bỗng dưng đứng lại...

CN 2920: PHÉP LẠ CỦA THÁNH VINCENT FERRER (6)

01 Tháng Tám 201912:45 SA(Xem: 734)

vincenteCN 2920: PHÉP LẠ CỦA THÁNH VINCENT FERRER (6)

Có một người chủ nhà trọ thường cho Thánh Vincent ở trọ khi ngài đi truyền giáo khắp nơi. Vợ của ông ta bị bịnh thần kinh rối loạn nên điên khùng. Khi ông chồng đi nghe Thánh Vincent giảng thuyết trở về thì ông ta thấy ngay một cảnh tượng khủng khiếp: bà vợ của ông nổi cơn điên nên cắt cổ đứa con trai nhỏ, rồi bà chặt xác con và nướng chin một phần để dọn cho người chồng ăn.

Khi ông chồng biết rõ câu chuyện xẩy ra, ông ta sợ hãi chạy đi tìm Thánh Vincent Ferrer. Thánh nhân bảo ông ta rằng bi kịch sẽ trở thành sự vinh danh Thiên Chúa.

Thánh Vincent bèn cùng người cha của đứa bé về lại nhà và cùng cầu nguyện. Xong Thánh nhân lượm những phần thân thể còn lại của em bé rồi ngài nói với người cha của bé rằng:

"Nếu ông có đức tin thì Thiên Chúa Đấng đã tạo dựng linh hồn nhỏ bé này từ hư không thì Ngài cũng sẽ đem cháu bé trở lại cuộc sống .”

Thánh Vincent quỳ cầu nguyện và làm dấu Thánh Giá trên cái xác nát bấy của em bé. Lập tức, các phần thân thể lại nối liền với nhau và em bé sống lại. Thánh Vincent trả lại cho em bé sống động cho người của em.

Biến cố này đã được một họa sĩ họa lại. Hoa sĩ tên Francesco del Cossa trong New Picture Gallery của Tòa Thánh Vatican. Đức Giám Mục Ranzano tuyên bố rằng đây là một trong các phép lạ được nộp lên Tòa Thánh trong tiến trình phong thánh cho Thánh Vincent Ferrer.

Nhóm Bollandists kể lại phép lạ này và còn những phép lạ khác xẩy ra. Những phép lạ xẩy ra không phải là chuyện các thánh muốn làm những chuyện giật gân nhưng là có những mục đích tốt khác, đặc biệt là để giúp cho những kẻ tội lỗi được ơn hoán cải và để củng cố đức tin của mọi người. Giống như điều Thánh Vincent nói với người cha có con bị cắt cổ và được Thánh Nhân cho sống lại, các phép lạ được dùng để vinh danh Thiên Chúa.

Điều này đã được Chúa Giêsu Kitô nói tại ngôi mộ của Lazarô và Chúa Giêus cũng nói với các tông đồ của Ngài. Quyền năng của các Thánh do Chúa ban cho và Chúa có quyền giới hạn những ơn lành. Nếu không thì các thánh có thể trở nên “các chúa ”.

Nhà nghiên cứu Henri Gheon nói rằng linh mục Pere Fages, một nhà nghiên cứu khác đã kiên nhẫn đã tìm thấy và đến thăm căn nhà mà Thánh Vincent làm phép lạ. Ngài mô tả về căn phòng, nơi có cái lò mà người mẹ điên nướng xác con trai nhỏ của bà, về cái phòng nhỏ hơn nơi mà một phần của xác đứa bé bị người mẹ dọn làm đồ ăn cho người cha.

Nơi này không thay đổi gì kể từ thế kỷ thứ 15. Tại đây có một nguyện đường và hai bảng ghi lại sự tích câu chuyện để làm chứng cho sự thật của phép lạ ấy.

Thánh Vincent Ferrer qua đời tại thành Vannes, Brittany, nước Pháp vào năm 1419, và tiến trình phong thánh tại thành Vannes đã ghi lại và đem ra ánh sáng về những phép lạ tuyệt vời, kể cả những trường hợp Thánh Nhân cứu một số người chết được sống lại.

Trong tác phẩm viết bằng tiếng Pháp:“Histoire de St. Vincent Ferrier”(Câu Chuyện của Thánh Vincent Ferrer) của LM Pere Fages, O.P., đã ghi lại một số chuyện mà Thánh Vincent cứu người chết và cho sống lại.

Ngoài ra còn ghi lời Thánh Antonius, O.P., đã sống cùng thời với Thánh nói rằng Thánh Vincent đã cứu sống 28 người đã chết. Tuy nhiên, những người khác cho rằng con số này ít quá so với sự thật.

Thánh Vincent đã cứu khoảng 28-30 người thì đều cho vinh quang cua Thiên Chúa và cho sự hoán cải của các người tội lỗi.

Lạy Thánh Vincent Ferrer xin cầu cho chúng con. Amen.

Kim Hà, 6/5/2015