CN 5299: XIN CHO CON BIẾT THA THỨ (Sr.KL#16)
Sr. Kim Lê kể:
Có những trường hợp đau lòng mà không thể quên được. Cách đây khoảng 20, 30 năm, có một phụ nữ kể cho tôi nghe về cảm nghiện đau đớn của bà:
"Con là người theo đạo ông bà. Con lấy một người chồng là người Công Giáo. Gia đình con đã lên án cuộc hôn nhân của con. Họ cho rằng chồng con nghèo mà lại khác đạo nên chắc là không thể hoà thuận được. Nhưng con nhất định lấy anh ấy. Con phải đi làm vất vả để nuôi anh ấy đi học Y Khoa. Thế rồi khi anh ấy tốt nghiệp Bác Sĩ, đi làm thì anh ấy bắt đầu phản bội con. Gia đình con lại có dịp dầy vò con.
Họ khuyên con nên lấy chồng khác. Con đau khổ nên chỉ biết đến nhà thờ để khóc trước Chúa Giêsu Thánh Thể. Con xin Chúa ban bình an và sự kiên nhẫn cho con. Con cứ cầu nguyện và khóc với Chúa trong suốt hơn 10 năm trời dài đằng đẩng.
Sau này chính Chúa Giê su dạy cho con hiểu rằng:
"Sở dĩ con có đức tin là nhờ do chồng con tặng cho con. Anh ấy đã cho con đức tin. Gia đình con cũng nhờ đó mà trở về với đức tin Công Giáo. Con đã báo hiểu cho cha mẹ con và khiến cha mẹ con trở lại đạo. Con đã biếu cho cha mẹ con món quà đức tin vô giá.
Con không ly dị nhưng anh ấy ở Việt Nam còn gia đình con sang Mỹ. Anh ấy đã không gặp may mắn vì anh phải đi tù cải tạo và chết trong tù. Còn gia đình con thì sống bình an ở nước Mỹ. Cuối cùng, nhờ ơn Chúa mà con đã tha thứ cho anh về tội phản bội con. Con được thanh thản hơn trước."
Trong Nhà Tạm Thánh Thể luôn có Chúa Giêsu hiện diện với linh hồn và Thần Khí Thánh của Ngài.
Nếu chúng ta chịu đau khổ thì cứ hãy đến với Chúa Giêsu và khóc lóc với Ngài. Chúa luôn lắng nghe, an ủi và thông cảm cho chúng ta.
Luôn chuẩn bị tâm hồn kỹ càng để rước Chúa. Khi rước Chúa vào tâm hồn thì hãy ôm ấp Chúa, cầu nguyện với Chúa, và thờ lạy Ngài.
"Lạy Chúa, xin hãy nói vì tôi tớ Chúa đang lắng tai nghe. Xin Chúa thương xót con và gia đình con. Xin đừng để ma quỷ cám dỗ con.
Xin Chúa cho con luôn gắn bó với Chúa. Xin đừng để cho ma quỷ cám dỗ con để con phải rời xa Chúa. Xin cho con luôn gắn liền đời con với Chúa. Amen."
Kim Hà, 24/6/2022