22 Tháng Tư 20245:35 CH(Xem: 36)
    Nguồn: Internet Thánh Gioan John Vianney và quyền năng của Áo Đức Bà Mầu Nâu.
    22 Tháng Tư 20245:32 CH(Xem: 45)
    Năm 2004, tôi đã dịch và viết nhiều sách trong năm này. Một trong những tác phẩm mà tôi đã dịch và sưu tầm có tên là 50 Tuần Cửu Nhật Gõ Cửa Thiên Đàng. Sau đây là bản dịch mà tôi đã cố gắng dịch thuật, bản chính ở phía dưới bằng tiếng Anh là từ Cố LM Don Dolindo Ruotolo. Ngài là một nhà thần bí người Ý. Những lời cầu này là do Chúa Giêsu ban cho Cố LM...
    18 Tháng Tư 20249:08 CH(Xem: 67)
    Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Cố LM Don Dolindo có những cảm nghiệm rất hay. Khi còn nhỏ, ngài chịu nhiều sự bách hại và khổ đau. Bằng cách nào mà ngài đã cố gắng ngửng đầu cao lên khỏi bể nước và luôn vui vẻ? Chúa Thánh Thần đã khơi nguồn cảm hứng cho ngài với lời cầu nguyện đơn sơ như sau:
    18 Tháng Tư 20248:35 CH(Xem: 56)
    Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Lúc gần đây có nhiều người biết đến hiện tượng: "Padre Pio of Naples", đó là điều mô tả về cố linh mục Don Dolindo Ruotolo. Ngài qua đời vào năm 1970, chỉ hai năm sau khi Padre Pio qua đời vào năm 1968. Ngài đang làm việc một cách hữu hiệu từ Thiên Đàng. Ngài an ủi, dỗ dành, chữa lành cho rất nhiều người khỏi chứng bịnh lo âu,
    18 Tháng Tư 20247:58 CH(Xem: 44)
    Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Có một gương sáng lớn nhất, đó là chính Chúa Giêsu. Kẻ dữ độc ác đã đóng đinh Chúa Giêsu, Con Chí Thánh của Chúa Cha ở trên cây thánh giá. Lúc đó, Satan nghĩ rằng hắn đã chiến thắng. Nhưng sự thật thì trái lại. Đó là bởi vì Chúa đã biến đổi sự dữ ấy thành sự thiện.
    18 Tháng Tư 20243:58 CH(Xem: 54)
    Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Sr. Emmanuel viết: Có một phụ nữ gõ cửa nhà tôi. Trông cô ấy thật là quá đau khổ, xuống sắc và thiểu não. Đôi mắt, đôi má và cái miệng của cô trông rất là buồn thảm và héo hắt. Cô bắt đầu kể lể về mọi nỗi thống khổ của mình.
    17 Tháng Tư 20249:07 CH(Xem: 52)
    https://luisapiccarreta.com/other-category/cristina-montella-sister-rita-of-the-holy-spirit-the-little-girl-of-padre-pio/ 1. Thời thơ ấu Nữ tu Cristina Montella được sinh ra tại vùng Cercola (Naples) vào ngày 3/4/1920. Khi cô bé được 2 tuổi, cô đang ở chơi nhà một người cô thì nhìn thấy một bức hình của Thánh Gerard Majella,
    17 Tháng Tư 20244:44 CH(Xem: 54)
    Đức Mẹ Guadalupe hiện ra ở Tepeyac, Mexico City, nước Mễ Tây Cơ từ ngày 9/12/1531 đến ngày 12/12/1531 và chữa lành rất nhiều người, dù rằng người ta đã chết nhưng vẫn được Mẹ cho sống lại.
    17 Tháng Tư 20241:58 CH(Xem: 45)
    Tồi vừa được xem một video clip tiếng Anh ngắn. Cậu bé chừng 6 tuổi mơ thấy mình lên Thiên Đàng. Sáng hôm sau, cậu kể câu chyện mẹ mình: -Mẹ ơi, con gặp một người chị của con ở Thiên Đàng. -Ủa, con chỉ có một người chị ở đây thôi mà.
    13 Tháng Tư 20249:23 CH(Xem: 67)
    Cảm nghiệm của một thanh niên làm nghề taxi: Con gặp khó khăn trong việc làm nên con quyết định làm nghề tài xế taxi.

    THƯ XIN GIÚP ĐỠ CHO VỊ LINH MỤC VÌ NHIỆT TÂM MÀ BỊ BỊNH

    25 Tháng Tám 20188:06 SA(Xem: 2056)
    loveTHƯ XIN GIÚP ĐỠ CHO VỊ LINH MỤC VÌ NHIỆT TÂM MÀ BỊ BỊNH

    Ngày 25/8/2018

    Lời Toà Soạn:
    Thưa quý vị thính giả và đọc giả của Radio Giờ Của Mẹ và www.memaria.org, www.memaria.net và www.hddaminhthanhlinh.net, chúng tôi vừa được tin là LM Rafael Trần Xuân Nhàn thuộc gx Phúc Yên, Thanh Yên, Thanh Chương, tỉnh Nghệ An, VN bị bịnh tai biến. Cha thường tâm tình với anh chị em Ban BIên Tập chúng tôi về tình hình bi đát của những người nghèo không
    phân biệt tôn giáo tại Nghệ An và những nơi gần biên giới Việt-Lào. Nay người sứ giả nhiệt thành của Chúa bị mắc bịnh tai biến, chắc chắn là không còn năng nổ để phục vụ và giúp đỡ người nghèo như xưa rồi.

    Xin quý vị vui lòng giúp đỡ cho cha để cha có thể chữa bịnh cho mau bình phục. Xin cám ơn quý vị!

    Mọi đóng góp xin gửi về:
    Linh mục Raphael Trần Xuân Nhàn,
    Giáo xứ Phúc Yên, Thanh Yên, Thanh Chương, Nghệ An ,Việt Nam.
    Đt: 0913092476, 011 84 913 092 476,
    Email : rapxuannhan@gmail.com

    Kính,
    Kim Hà
     

    *Aug 25 at 7:08 AM
    Thưa cha Nhàn,
    Con cám ơn Cha. Nhìn theo mắt thiêng liêng thì Cha và chúng con đang được Chúa rất thương xót và yêu thương. Vợ chồng con dõi theo tình trạng bịnh tật của cha và cầu nguyện cho Cha chấp nhận Ý Chúa. Xin Cha nghỉ ngơi và bình an. Con biết được tin Cha bịnh là do tình cờ đọc Facebook của một người trong gx của Cha. xin Cha nói họ tiếp tục thông báo bịnh tình của Cha cho chúng con Rõ ạ. Chắc dc Cha vẫn ở dọa chỉ cũ ạ? Con sẽ báo tin cho mọi người biết để may ra có ân nhân giúp đỡ phần nào để cha chữa bịnh.
    Cha con chúng ta luôn hiệp thông trong Thánh Tâm Chúa và Mẹ. Kính chúc Cha mau lành bịnh!
    Kính,
    Kim Hà


    *Aug 25, 2018, at 4:56 AM, Lm. Tran Xuan Nhan <rapxuannhan@gmail.com> wrote:

    Sau những ngày tháng phục vu nghèo bây giờ mình là người nghèo nhất
    Ung thư 23 năm. Nay bị tai biến. Thánh giá quá nặng nề nhưng anh chị em trong GCM còn vắc thánh gia nặng hơn xin Chúa cho chúng ta mâu đến đích.
    Thân ái,
    Xuân Nhàn.
    Ta cùng tạ ơn Chúa cảm ơn nhau.


    *Aug 22 at 4:17 PM
    Thưa cha Nhàn, chúng con vừa hay tin cha bi bịnh bán thân bất toại và đang điều trị.

    Chúng con rất buồn nên các anh chi em chúng con trong Ban BT và Nhóm Thực Hiện Radio GCM đã và sẽ cầu nguyện cho cha chóng lành bịnh để sinh hoạt như xưa.
    Xin Chúa thương xót và chữa lành cho cha.
    Kim Hà


    *Trích lá thư cha Trần Xuân Nhàn, ngày 23/7/2018 đăng trên www.memaria.org

    "...Nay trời quang mây tạnh ngồi nhìn nhau như con vừa mất mẹ, vì không còn giống hoa màu để chuẩn bị cho vụ mùa đông - xuân. Nếu ai đến đây một lần thì cảm nhận dân chúng ở đây sống cậy mảnh đất và ngô khoai nhờ sự cần cù mà nuôi sống gia đình, nhưng khi thiên nhiên không ưu đãi thì như một ván bài thua trở về tay không.

    Thiệt hại trong toàn giáo xứ qua cơn bão số 03 này theo thống kê sơ bộ của ban tình thương thống kê khoảng trên 1 tỷ.

    Xã hội gây cho con người bao nhiêu đau khổ, thiếu thốn, cùng cực, bất công lại thêm thiên nhiên uẩn khúc, như ông bà đã nói: “nhân hòa, địa lợi, thiên thời”. ngẫm lại thấy rằng khi con người bất hòa, thì thiên nhiên bị xáo trộn, và đất không sinh ra hoa lợi nữa, và thật là đau thương cho những người dân lành, suốt đời cần cù chỉ mong đủ sống...

    Linh mục là điểm tựa của người nghèo hèn, thấp cổ bé họng, không nơi nương tựa, trong hoàn cảnh này thì ngay những lương dân cũng chỉ trông mong vào ông “cụ đạo” kiếm được miếng gì để giúp cho gia đình và con cái của họ. Nhiều lúc muốn cho tất cả, nhưng không có gì để cho nữa, đôi lúc cầu xin Chúa cho con chết đi để khỏi nhìn thấy cảnh đau thương của anh em.

    Cơn lũ vừa qua không thiệt hai về nhân mạng, nhưng về mùa màng thì mất quá nhiều, không thể bù đắp được tất cả những mất mát của họ, kính xin ông bà và anh chị em có lòng hảo tâm cho vài cân lúa giống.

    Chúng ta đang đứng trước nền văn minh hiện đại, nhưng thiếu tình thương thì mang lại hậu quả hủy diệt và loại trừ nhau cho đến cạn cùng, với Giáo hội chúng ta cùng nhau xây đắp nền văn minh tình thương.

    Qua đây chúng tôi chân thành cảm ơn quý ân nhân đã từng giúp đỡ...

    Mọi đóng góp xin gửi về:

    Linh mục Raphael Trần Xuân Nhàn,
    Giáo xứ Phúc Yên, Thanh Yên, Thanh Chương, Nghệ An ,Việt Nam.
    Đt: 0913092476, Email : rapxuannhan@gmail.com